Dưỡng Linh
3.929 bài viết · Trang 327

Hai Phương Diện Then Chốt Của Sự Tỉnh Thức
Việc thức tỉnh phải bắt đầu trong chính đời sống bạn. Có hai điều mà không ai khác có thể làm thay cho bạn: “1) Phải có đức tin, và 2) Kha…

Đức Chúa Trời Biết Mọi Sự Bạn Đối Diện
Khi chúng ta đương đầu với những thách thức hoặc những khó khăn, việc Đức Chúa Trời biết mọi sự thật là điều an ủi.

Đức Chúa Trời Ở Với Bạn Trong Mọi Khủng Hoảng
HoiThanh.com - Bạn đang đối diện với những khủng hoảng nào? Thất nghiệp, những vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ, sự đổ vỡ trong hôn nhân, con cái nổi loạn ở tuổi…

Đức Chúa Trời Không Tạo Những Nan Đề
HoiThanh.Com - Nếu như có một điều gì đó không ổn trong đời sống Cơ đốc nhân chúng ta, thì chúng ta thường vội đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho c…

Chức Thầy Tế Lễ Của Mỗi Tín Hữu
Hầu như mọi người đều biết rằng mình có tội với với một Đấng mà họ sẽ phải diện kiến và tường trình về cuộc đời mình. Nhưng họ không …

Thỏa Lòng Trong Chúa
Tôi đã khám phá được rằng những cá nhân có thu nhập khiêm tốn biết yêu mến Đức Chúa Trời thường kinh nghiệm được sự thõa lòng nhất.

Gương Truyền Giáo Của Hội Thánh Nam Hàn
Trong hàng ngũ Tin Lành thế giới thì tín hữu Tin Lành Nam Hàn là những người hăng say truyền giáo nhất. Các nhà thờ Tin Lành tại Nam Hàn n…

Hãy giúp đỡ mọi người khi họ cần
Mỗi thành viên của Hội thánh đều vô cùng quan trọng. Thành viện của Hội thánh không chỉ là cái “ốc” trong một bánh xe và họ tồn tại không…

Cảm Tạ Hay Chỉ Trích
C.S.Lewis, tác giả người Anh nói: Đức Chúa Trời thì thầm với chúng ta khi chúng ta vui, Ngài nói với lương tâm chúng ta; nhưng Ngài la to trong lúc chúng ta đau…

Bộ Phim Gây Sửng Sốt Về Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu
HoiThanh.com - Nói đến Thái Lan, thì sự tăng bội mạnh mẽ nhất của các Hội Thánh trong lịch sử dân tộc đã bắt đầu vào năm 1982, khi chiến dị…

Chạm Mặt Với Sự Chống Đối
Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, (Êphêsô 4:2) Một ngày nọ sau bài thuyết giảng, một người đàn ôn…

Chúa Yêu Thương Những Gì Thuộc Về Ngài
“Ngài đã yêu những kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” Giăng 13:1b