Lần đầu tiên Bill Taylor cất lời cầu nguyện trực tiếp trên sóng truyền hình diễn ra vào khoảng sáu hoặc bảy năm trước.
"Tôi vẫn nhớ vào ngày hôm sau ở hành lang, khi sếp của tôi đi ngang qua tôi, ông ấy nói: 'Làm tốt lắm; tối qua tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực,'" nhà khí tượng học tại San Antonio hồi tưởng. "Và tôi đáp: 'Cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp rất nhiều.' Chỉ có vậy thôi."
Những lời cầu nguyện trên sóng phát thanh truyền hình ấy đã diễn ra thêm nhiều lần kể từ đó — bao gồm cả tuần vừa qua, khi vùng Texas Hill Country phải đối mặt với một trận cuồng phong thảm khốc, gần đúng tròn một năm sau những trận lũ lụt tàn khốc từng cướp đi sinh mạng của hơn 139 người, trong đó có gần 30 em nhỏ — phần lớn là học sinh — tại Trại Mystic, một trại hè dành cho thiếu nữ.
Với ký ức kinh hoàng chưa phai mờ ấy, Taylor, Trưởng ban khí tượng của KENS 5 — đài truyền hình liên kết trực thuộc CBS News tại địa phương, cho biết ông cảm thấy thôi thúc phải cầu nguyện cho sự an toàn của những người đang nằm trong đường đi của một cơn lốc xoáy sắp ập tới.
"Thánh Linh Chúa đã ngự trên tôi và phán rằng: 'Hãy cầu nguyện,'" ông chia sẻ. "Và tôi bắt đầu cất lời... Sau đó, tôi quay trở lại bản tin trực tiếp, và tạ ơn Chúa vì Ngài đã giải cứu, như Ngài vẫn luôn làm thế. Ngài thành tín, và chúng ta đã được che chở khỏi những điều tồi tệ hơn có thể đã xảy ra."
Tổng cộng, số người thiệt mạng trong trận lũ lụt mới nhất này là hai người, và các đội cứu hộ tiểu bang đã giải cứu hơn 270 người, trong khi các quan chức địa phương tại Uvalde và Zavala giải cứu hơn 300 người. Thống đốc bang Texas Greg Abbott (R) cho biết có khoảng 125 người đã được di dời đến các khu trú ẩn tại khu vực Uvalde.
Gần 600 ngôi nhà và 100 doanh nghiệp trên khắp các quận Kerr, Kendall và Comal đã bị hư hại. Tổ chức Operation Blessing của CBN đang có mặt tại thực địa ở quận Kerr — nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất — để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.
Trong những "thời điểm hoạn nạn," Taylor chia sẻ, điều quan trọng là phải ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời giống như "bất kỳ người cha nào muốn con cái mình đến ngồi vào lòng và được an ủi."
"Khi chúng ta xin Chúa bảo vệ, khi chúng ta nương cậy nơi Ngài, Ngài chính là... nơi ẩn náu, là sức mạnh và sự yên ủi của chúng ta."
Là một người gốc New Jersey, Taylor lớn lên trong gia đình Công giáo, nhưng mãi đến khoảng 10 năm trước ông mới "hoàn toàn đầu phục" Đức Chúa Trời.
Đức tin của nhà khí tượng học này, như ông chia sẻ, chỉ thực sự nóng cháy sau khi ông kết hôn với người vợ tin kính tại Montgomery, Alabama, nơi họ tham gia sinh hoạt tại Hội Thánh Báp-tít (First Baptist Church).
"Đó là lúc ánh sáng thực sự chiếu rọi và ngọn lửa được thắp lên," Taylor giải thích. "Mục sư ở đó đã dạy cho tôi rất nhiều điều về Kinh Thánh. Và tôi bắt đầu có một khao khát tột bậc muốn tìm hiểu thêm và trưởng thành trong đức tin."
Chính tại nơi đó — Montgomery — Taylor đã trải qua điều mà ông gọi là một "sự biến đổi tận gốc," nơi ông trao cho Chúa quyền kiểm soát toàn bộ cuộc đời mình, hay ví như "ngôi nhà" của mình, thay vì giữ lại "một vài căn phòng cho riêng mình."
"Tôi đã dâng trọn tấm lòng tôi cho Chúa, trao cho Ngài quyền kiểm soát hoàn toàn cuộc đời tôi. Và tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Tôi đang sống những ngày tháng tuyệt vời nhất của cuộc đời mình, thực sự là những ngày tuyệt vời nhất," Taylor nói thêm.
Là một Cơ Đốc nhân làm việc trong ngành truyền thông, Taylor thấm thía sức nặng và áp lực đằng sau những bản tin thảm họa, đồng thời hiểu được tầm quan trọng của việc giữ vững hy vọng khi đối diện với những nghịch cảnh đau lòng. Ông sống theo phương châm "Bám chặt vào những Lời Hứa Đời Đời".
"Hãy vững lòng, ta đã đắc thắng thế gian rồi," Taylor dẫn lời, nhắc lại Giăng 16:33. "Sẽ có những trũng sâu. Và khi ấy, để có thể đứng vững, chúng ta phải thực sự nương cậy Chúa, thời gian tĩnh nguyện của chúng ta phải thật vững vàng. Chúng ta phải bắt đầu ngày mới bằng việc tìm kiếm Vương quốc của Ngài trước tiên, tìm kiếm sự công chính của Ngài trước tiên, tìm kiếm Ngài trước tiên, mặc lấy toàn bộ khí giới, bởi vì kẻ thù vẫn đang chầu chực sẵn sàng gài bẫy, giết hại và hủy diệt mỗi ngày."
Dành thời gian chuyên tâm với Chúa là điều tối quan trọng bởi vì có "một cuộc chiến đang diễn ra" ngay "trong tâm trí bạn."
Ngày càng có nhiều người thuộc thế hệ trẻ tìm thấy câu trả lời tại những hàng ghế trong nhà thờ. Taylor cho biết ông vô cùng khích lệ khi chứng kiến số lượng ngày càng đông đảo những người trẻ tuổi tại Mỹ đang quay về với đức tin.
"Hội Thánh đang vươn lên mạnh mẽ chưa từng có," ông bày tỏ. "Các phong trào giới trẻ vô cùng sôi nổi. Hiện đang có rất nhiều thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi cháy hết mình vì Chúa Giê-xu."
Giờ đây, bảy năm sau lời cầu nguyện đầu tiên trên sóng trực tiếp, Taylor hoàn toàn vững vàng trong niềm xác tín của mình và thoải mái chia sẻ đức tin một cách công khai "với tư cách là một đại sứ của Vương quốc... nơi tôi có thể đại diện cho Ngài trong mọi việc mình làm."
"Việc bước sâu hơn vào mục đích này — khi nhận biết đây thực sự là một sự kêu gọi — đã giúp tôi thêm tự tin," ông chia sẻ. "Và dù tôi đang ở đâu, tôi đều biết mình đại diện cho Ai, và tôi luôn mạnh dạn vì điều đó."
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
