Dưỡng Linh

Bạn Có Từng Cảm Thấy Mình Không Đủ Tư Cách

Bởi Cbn.com··3 phút đọc
Bạn Có Từng Cảm Thấy Mình Không Đủ Tư Cách

Đã bao giờ bạn cảm thấy áp lực khi phải nỗ lực đạt được những mục tiêu mới, hay đơn giản là khao khát trở thành một phiên bản tốt hơn trước mặt Chúa? Dù ta vẫn thường nhớ về những thành công, nhưng sẽ có những thời điểm nỗi thất vọng dâng trào đến mức khiến ta nản lòng, hoặc tự cảm thấy mình không còn đủ tư cách để bước tiếp.

Trong những khoảnh khắc như vậy, những suy nghĩ về sự thất bại thường khiến tôi cảm thấy mình bị loại khỏi danh sách những người được Chúa sử dụng. Nhưng tôi có một tin vui dành cho bạn: Những lỗi lầm trong quá khứ không định nghĩa cách Chúa nhìn nhận chúng ta, vì Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho mỗi người.

Kinh Thánh kể về Sau-lơ, một nhân vật đầy tranh cãi, kẻ đã bức hại các tín hữu khiến ai nấy đều khiếp sợ. Thế nhưng, trên đường đến Đa-mách, Chúa Giê-xu đã gặp gỡ ông, và cuộc đời Sau-lơ đã xoay chuyển hoàn toàn. Dẫu trở nên một con người mới, không phải ai cũng tin vào sự biến đổi ấy:

“A-na-nia thưa: “Lạy Chúa, con có nghe nhiều người nói người nầy đã làm hại biết bao thánh đồ của Ngài ở Giê-ru-sa-lem. Bây giờ người ấy ở đây, có trọn quyền của các thầy tế lễ cả ủy thác để bắt trói tất cả mọi người cầu khẩn danh Ngài.”” (Công-vụ 9:13-14)

Đã nhiều lần tôi tự gạt mình ra khỏi ân điển vì những sai lầm đã phạm. Nhưng nếu Chúa không loại bỏ một người đáng sợ như Sau-lơ, Ngài chắc chắn cũng sẽ không làm như vậy với chúng ta.

Chúa phán với A-na-nia rằng: ““Hãy đi, vì Ta đã chọn người nầy làm một công cụ cho Ta để đem danh Ta đến cho các dân ngoại, các vua, và con dân Y-sơ-ra-ên.” ...Sau-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại Đa-mách. Lập tức ông công bố trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời.” (Công-vụ 9:15, 20)

Trong suốt hành trình cuộc đời, sẽ có lúc bạn nghe thấy những tiếng nói khiến bạn nản lòng. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa đã dựng nên bạn với một mục đích cao cả từ thuở ban đầu, và không gì có thể hạ bệ hay ngăn trở điều Ngài đã phán định. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Chúa:

“Khôn ngoan và quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời;Ngài đầy mưu lược và hiểu biết...Ngài giữ nước lại, sông liền khô cạn;Ngài cho mưa xuống, đất ruộng ngập tràn. Sức mạnh và mưu trí thuộc về Ngài; Kẻ lừa gạt lẫn người bị lừa đều ở trong tay Ngài.” (Gióp 12:13, 15-16)

Bạn thân mến, khi tôi cảm thấy mình không đủ tư cách nhất, đó cũng là lúc tôi kinh nghiệm ân điển của Chúa rõ ràng nhất. Một năm trước, tôi từng vô cùng thất vọng vì những mục tiêu và ước mơ chưa thành hiện thực. Nhưng hôm nay, tôi có thể làm chứng về tình yêu và sự chăm sóc tuyệt vời của Ngài, ngay cả trong những thung lũng thấp nhất của đời tôi. Chúa đã mở những cánh cửa mới, và tôi tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch lớn lao Ngài dành cho mình! Vì vậy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình không xứng đáng, không đủ năng lực, hãy khắc ghi những lời này vào lòng:

“Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cô-rinh-tô 12:9)

Tạ ơn Chúa vì ân điển và tình yêu vĩ đại Ngài dành cho chúng ta!

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan