Dưỡng Linh

Được Ghép Bởi Đức Tin

Bởi Cbn.com··4 phút đọc
Được Ghép Bởi Đức Tin

Vài năm trước, tôi có dịp đến thăm vùng Đất Thánh trong một chuyến đi làm thay đổi cuộc đời. Trước khi khởi hành, tôi đã cầu nguyện với Đức Thánh Linh rằng xin hãy biến đổi tôi và giúp tôi hiểu biết Ngài sâu sắc hơn qua trải nghiệm này. Và Ngài đã không khiến tôi thất vọng!

Trong tất cả những gì tôi học được, lịch sử, vẻ đẹp của những cây ô-liu và quy trình ép dầu ô-liu là điều khiến tôi ấn tượng nhất. Loài cây này vừa tinh tế, phức tạp lại vừa vô cùng dẻo dai. Tại Israel, quả ô-liu được ép ba lần. Lần ép đầu tiên cho ra thứ dầu dùng trong các nghi lễ; lần thứ hai dùng cho thực phẩm, thuốc mỡ và nước hoa; lần thứ ba dùng làm xà phòng và dầu thắp đèn.

Dưới áp lực, quả ô-liu tạo ra một sản phẩm thơm tho, hữu dụng và đa năng. Chúng không bị hư hỏng, hay trở nên vô dụng; trái lại, chúng trở thành một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ. Tôi tự hỏi liệu dưới áp lực của cuộc sống, tôi có đang tạo ra được những "sản phẩm" tương tự hay không. Liệu tôi sẽ gục ngã và trở thành phiên bản tệ nhất của chính mình, hay bằng đức tin, tôi sẽ nhìn lên Chúa và cậy nhờ Ngài để sinh ra những bông trái tốt lành? Đó là suy nghĩ luôn ám ảnh và thôi thúc tôi cầu nguyện suốt cả chuyến đi.

Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, dưới gốc một cây ô-liu, mục sư của tôi đã chia sẻ về phân đoạn Kinh Thánh trong Rô-ma chương 11, một bài học chạm đến tâm can tôi vì tôi cảm nhận Chúa liên tục nhắc nhở mình về hình ảnh cây ô-liu. Câu 17 chép rằng:

"Nếu có một vài cành bị cắt đi, và bạn vốn là cây ô-liu hoang được ghép vào chỗ các cành ấy để được chia sẻ nhựa sống từ rễ cây ô-liu…"

Là những tín hữu thuộc dân ngoại, chúng ta đã được ghép vào gia đình của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, Đấng là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta có đặc ân lớn lao là được chia sẻ nhựa sống từ rễ cây ô-liu đặc biệt của Chúa. Khi muôn dân cùng được ghép cành vào chung một gốc, Hội Thánh Chúa đã ra đời — vì ơn cứu rỗi qua Chúa Giê-xu nay không chỉ dành riêng cho người Do Thái mà còn cho cả người Hy Lạp (tức hết thảy mọi người), và chính đức tin nhờ ân điển lớn lao của Ngài đã đưa chúng ta bước vào gia đình Ngài.

Là con cái Chúa, liệu chúng ta có đang thấm đẫm "nhựa sống phong phú" từ Lời Ngài? Liệu chúng ta có đang bước theo sát sao những mệnh lệnh của Ngài cho đời sống mình? Liệu chúng ta có đang đồng điệu với Đức Thánh Linh trong mọi khía cạnh của đời sống? Chúng ta đang sống bằng đức tin, tự tin vào cơ nghiệp của mình nơi Chúa Giê-xu Christ—hay chúng ta đang cho thấy sự thiếu đức tin nơi Ngài qua cách chúng ta phản ứng trước những áp lực của cuộc sống hằng ngày?

Giống như những quả ô-liu kia, liệu chúng ta có đang kết quả hữu ích nhờ vào nhựa sống phong phú từ Lời Chúa—hay chúng ta đang tạo ra những điều không phản ánh đúng đức tin của mình nơi Đấng Christ? Chúng ta có một mối tương giao với Đức Chúa Trời qua tình yêu thương và lòng thương xót lớn lao của Ngài; hãy cầu xin Thánh Linh nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày trong lẽ thật này và giúp chúng ta sống một cuộc đời làm vinh hiển danh Ngài!

Lạy Cha, con cảm ơn Cha vì đã ghép con vào gia đình tuyệt vời của Ngài. Cảm ơn Cha đã mở đường cho con được ở cùng Ngài đời đời qua Chúa Giê-xu. Xin giúp con nương cậy nơi Cha trong mọi lĩnh vực của đời sống để dâng vinh hiển và sự tôn quý lên Cha qua hành động, lời nói và suy nghĩ của con. Xin nuôi dưỡng con bằng Lời của Cha và giúp Lời Ngài vun bồi đức tin vững vàng trong lòng con. Trong lúc vui vẻ, xin cho con nương cậy Ngài. Khi gặp gian nan, xin cho con dựa nương nơi Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. A-men.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan