Quốc Tế

Đoàn Cứu Trợ Operation Blessing Kịp Thời Hỗ Trợ Nạn Nhân Động Đất Tại Phi-Líp-Pin

Bởi Cbn.com··3 phút đọc
Đoàn Cứu Trợ Operation Blessing Kịp Thời Hỗ Trợ Nạn Nhân Động Đất Tại Phi-Líp-Pin

Trận động đất dữ dội tại miền Nam Phi-líp-pin đã khiến gần 50 người thiệt mạng và nhiều người vẫn còn mất tích. Giữa cảnh hoang tàn, Operation Blessing là một trong những tổ chức đầu tiên có mặt để mang niềm hy vọng đến cho các nạn nhân—những cộng đồng người Hồi giáo đang sống ngay vùng tâm chấn.

Bà Fatima Abubakar vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại buổi sáng định mệnh khi trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra: “Lúc đó tôi đang ăn sáng với đứa cháu nội thì cảm thấy đất trời rung chuyển dữ dội. Tôi lập tức ôm lấy cháu rồi lao ra ngoài, vừa kịp lúc trước khi ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.”

Là một góa phụ, việc mất đi mái nhà đối với bà Fatima lại càng muôn phần ngặt nghèo, nhất là khi bà đang phải một mình nuôi ba đứa cháu nhỏ để ba mẹ chúng đi làm ăn xa ở thị trấn khác. Bà nghẹn ngào: “Chẳng còn lại gì cả. Khó khăn lớn nhất của tôi bây giờ là tìm một chỗ trú ẩn, một nơi an toàn để ngả lưng, nhất là khi mùa mưa đang đến. Mỗi lần mưa xuống, chúng tôi chẳng có nổi một chỗ khô ráo để tránh ướt. Tôi cũng lo không biết lấy gì nuôi các cháu trong những ngày tới.”

Bà Rakisa Tumbaga, một người có uy tín trong cộng đồng, chia sẻ với phóng viên CBN News rằng có đến 90% người dân trong làng bị sập nhà: “Nhà của tôi cũng tan hoang cả rồi. Bà con giờ phải sống trong những túp lều tạm bợ dựng ngay bên ngoài nền nhà cũ, có người còn ra dựng lều dọc đường lộ để xin tiếp tế lương thực. Khốn khổ hơn là hiện tại chúng tôi vẫn đang bị mất điện hoàn toàn.”

Ngay khi nhận được tin, một đội cứu trợ của Operation Blessing đã lập tức lên đường đến các vùng thiên tai. Tại ngôi làng của bà Fatima, đoàn đã trao tận tay người dân các nhu yếu phẩm gồm: lều bạt, chiếu nằm, chăn ấm, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, lương thực đủ dùng trong hai tuần và đèn năng lượng mặt trời.

Cầm những món quà cứu trợ trên tay, bà Fatima xúc động bày tỏ: “Tôi đã rất sợ hãi và cảm thấy đơn độc. Nhưng sự có mặt của các anh chị ở đây đã mang lại niềm an ủi và hy vọng lớn lao, giúp tôi hiểu rằng mình không phải đơn độc gánh chịu nỗi đau này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ đây, bà cháu tôi đã có một chỗ ở an toàn và dễ chịu hơn, không còn sợ bị mưa ướt nữa. Mọi người đã giúp đỡ chúng tôi quá nhiều.”

Hiện tại, các thành viên của Operation Blessing vẫn đang tiếp tục dấn thân sâu hơn vào vùng bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là những bản làng đang bị cô lập hoàn toàn do đường xá sạt lở và cầu sập. Bên cạnh nhu yếu phẩm, đoàn cũng đang khẩn trương lắp đặt các trạm lọc nước sạch—một trong những nhu cầu cấp bách và sống còn của người dân sau thảm họa.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan