Ân Điển Diệu Kỳ Cho Những Người Lạc Mất Và Tổn Thương

Bạn đã bao giờ kinh nghiệm một ân điển lớn lao đến mức bạn biết chắc mình không hề xứng đáng chưa? Sự thật là, tất cả chúng ta đều đã nhận lãnh điều đó, nếu chúng ta đang được sống trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu Christ.
Vài năm trước, tôi đã chứng kiến gia đình mình dành loại ân điển lớn lao này cho một người thân yêu—người vốn đã trở nên xa cách với gia đình. Nhìn người thân ấy bước đi trên con đường sai trật và kiêu ngạo là một điều thật khó để cam chịu. Tôi nhớ rất rõ mình đã cầu nguyện tha thiết để họ đầu phục cuộc đời cho Chúa Giê-xu. Rồi một khoảnh khắc đặc biệt đã đến: họ hòa giải với các thành viên trong gia đình, trở lại với Chúa, và chúng tôi đã dành cho họ tình yêu cùng ân điển vô điều kiện, chào đón họ trở về nhà. Khoảnh khắc ấy đã đưa cả gia đình chúng tôi xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Có lẽ bạn cũng từng thấy những rạn nứt gia đình tương tự. Những mối quan hệ đổ vỡ và tình cảnh của những "đứa con hoang đàng" có thể khiến ta cảm thấy tuyệt vọng. Dù bạn là bậc cha mẹ đang mòn mỏi chờ con trở lại với Chúa, một người thân đang đứng nhìn mọi việc diễn ra, hay chính là người con hoang đàng đang chạy trốn khỏi nhà; tất cả chúng ta đều có thể học được điều quý giá từ câu chuyện người con hoang đàng trong Lu-ca 15.
Nhiều người trong chúng ta đã biết câu chuyện này từ thời học Trường Chúa Nhật. Lu-ca 15 kể về ẩn dụ mà Chúa Giê-xu chia sẻ cho một đám đông đủ mọi thành phần (người Pha-ri-si, các thầy thông giáo, những người thu thuế và kẻ có tội). Luôn có một bài học cho tất cả những ai lắng nghe thời bấy giờ, và vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận hôm nay. Câu chuyện kể về một người cha có hai con trai, và người em đã đòi cha chia gia tài cho mình (Lu-ca 15:11-12). Người em rời nhà và ăn chơi phóng đãng, phung phí sạch túi vào bất cứ điều gì anh ta muốn. Cuối cùng, khi tỉnh ngộ, anh nhận ra mình nên trở về nhà, ăn năn với cha và xin được làm thuê trong nhà cha (Lu-ca 15:13-20). Điều mạnh mẽ trong câu chuyện này là khi người con trở về, người cha đã chạy ra đón anh, không phải với sự định tội hay giận dữ, mà với tình yêu và vòng tay rộng mở. Phản ứng của người cha là lấy áo tốt nhất mặc cho anh, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân và mở tiệc ăn mừng. Lu-ca 15:24 chép: “Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được.” Và họ bắt đầu ăn mừng.
Người cha đã dành ân điển lớn lao cho con trai mình. Ông vui mừng khôn xiết vì anh đã về nhà. Ông bày tỏ tình yêu thay vì giận dữ về cách anh đã ra đi hay những đổ nát mà anh đã gây ra. Chẳng phải điều đó rất giống với ân điển mà Cha Thiên Thượng dành cho tất cả chúng ta qua sự cứu rỗi sao? Có một thời, chúng ta đã lạc mất và chết trong tội lỗi mình. Có lẽ lời chứng của bạn cũng có những khoảnh khắc "hoang đàng", giống như tôi và người thân của tôi. Nhưng khi chúng ta đầu phục cuộc đời cho Đấng Christ, Ngài khiến chúng ta sống động hoàn toàn, lấp đầy chúng ta bằng Thánh Linh Ngài, và chào đón chúng ta về nhà như những người con với vòng tay rộng mở. Ngài bày tỏ ân điển thay vì định tội. Đúng như Kinh Thánh cho biết: “Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa” (Rô-ma 8:1). Trong Đấng Christ, tội lỗi chúng ta được tẩy trắng như tuyết, bị quăng xa như phương đông xa cách phương tây. Ngài chẳng còn nhớ đến chúng nữa: “Vì Ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ, và không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa” (Hê-bơ-rơ 8:12).
Có lẽ hôm nay bạn cần sự nhắc nhở này về ân điển lớn lao của Đấng Christ. Bạn có đang cảm thấy mình như người con hoang đàng, hay bạn có biết ai đang trong tình cảnh đó không? Tất cả chúng ta hãy đón nhận ân điển của Ngài hôm nay và lan tỏa chính ân điển ấy của Cha Thiên Thượng. Với vòng tay rộng mở, Đấng Christ phán với bạn và tôi rằng: Chào mừng con đã về nhà.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com/devotions
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





