Quốc Tế

Cách Người Tin Chúa Ở Iran Đang Chia Sẻ Tin Lành Giữa Chiến Tranh

Bởi Sưu Tầm··7 phút đọc
Cách Người Tin Chúa Ở Iran Đang Chia Sẻ Tin Lành Giữa Chiến Tranh

Hội thánh tư gia ngầm ở Iran

Nói đến Iran ngày nay, người ta nghĩ ngay đến việc tàn sát người biểu tình, chiến tranh, và dầu mỏ. Nhưng giữa những làn sóng bắt bớ và bom rơi đạn lạc, các Cơ Đốc nhân tại đây vẫn âm thầm bất chấp mọi hiểm nguy chia sẻ Tin Lành về Chúa Giê-xu, mang hy vọng cứu rỗi đến cho những người lân cận mình. Sự bắt bớ tàn bạo của nhà nước Hồi giáo Iran lại vô tình làm mềm lòng người dân, giúp họ đón nhận Chúa Giê-xu, khiến Hội Thánh ngầm phát triển nhanh chóng. Niềm hy vọng này cũng khiến những kiều bào Iran ở Mỹ và khắp thế giới đang mong mỏi một ngày về trở về để có thể chia sẻ Tin Lành và giúp đỡ phục hồi đất nước. Qua những chia sẻ sống động của mục sư Yuna Sabet, ta sẽ hiểu rõ hơn những hiểm nguy mà người tin Chúa ở Iran phải đối mặt, cũng như cách mà ánh sáng Tin Lành vẫn tỏa ra mạnh mẽ và đắc thắng bất chấp mọi nghịch cảnh.

I. Sự Nguy Hiểm Khi Tin Chúa Ở Iran

Mục sư Yuna Sabet biết thế nào là đối mặt với nguy hiểm ở Iran.

Trong nhiều năm, ông và vợ đã hầu việc Chúa tại các Hội Thánh tư gia tại nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran nơi họ sinh ra. Là một Cơ Đốc nhân (ở đây) rất nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng. Vào năm 1994, chính mục sư của ông đã bị nhà nước Hồi Giáo Iran tử hình.

“Trở thành Cơ Đốc nhân ở Iran là đùa với lửa,” ông nói. “Bạn sẽ phải trả giá hy sinh rất nhiều.”

Với mục sư Sabet và vợ, sự hy sinh đó có nghĩa là phải rời bỏ đất nước mà họ yêu quý: Sau khi trải qua ba tháng tù vì đức tin mình năm 2008, hai vợ chồng đã rời đi Dubai. Khi không được gia hạn visa, họ đã tị nạn sang Mỹ.

Điều đó đã xảy ra cách đây 15 năm.

Ngày nay, Sabet là quản nhiệm Hội Thánh Iran ở Walnut Creek tại California. Hội thánh gồm 65 tín hữu có gốc Hồi giáo. Ông vô cùng biết ơn Chúa về mục vụ này, nhưng vẫn luôn khao khát được trở về Iran.

“Chúng tôi đang chờ đợi lúc những cánh cửa mở ra và mình có thể công khai bước vào - với tôi là sau 18 năm,” ông chia sẻ. “Để trở về gặp gỡ đồng bào mình và chia sẻ Tin Lành cho họ. Để thấy các Hội Thánh bước ra khỏi hoạt động ngầm mà ngợi khen Chúa cách công khai.”

Hơn một tháng sau khi nước Mỹ bắt đầu các cuộc tấn công quân sự vào Iran, thật vẫn chưa rõ khoảnh khắc đó có đến không, hay khi nào sẽ đến. Nhưng điều này vẫn không ngăn được Sabet mơ ước về nó cuối cùng sẽ xảy ra như thế nào.

Và nó cũng không cản bước người tin Chúa ở tại Iran tận dụng tối đa một cơ hội hiếm hoi này để chia sẻ Đấng Christ với những người xung quanh. Ngay cả giữa những trận bom, Sabet nói các tín hữu Iran đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đang sử dụng cơ hội này.”

II. Bất Chấp Nguy Hiểm Để Rao Truyền Chúa Giê-xu

Mười tám năm sau khi Sabet đi, việc theo Chúa Giê-xu vẫn đầy nguy hiểm tại Iran. Các tín hữu vẫn phải đối mặt với sự bắt bớ khốc liệt, và có thể mất việc làm, nhà cửa, gia đình, sự tự do, thậm chí cả mạng sống mình.

Nhưng họ vẫn tiếp tục tiến bước.

Thật khó để biết chính xác có bao nhiêu người tin Chúa ở Iran, nhưng một số ước tính có thể lên tới 1 triệu người. Ngay cả khi con số đó có phần quá mức, thì rõ ràng Hội Thánh ngầm đã phát triển nhanh chóng, bất chấp sự bắt bớ. Hay có lẽ là nhờ sự bắt bớ đó.

“Thật vô cùng thú vị bởi vì nhà nước Hồi Giáo Iran đã giúp rao truyền Tin Lành,” Sabet nói.

Tất nhiên, đó không phải là điều nhà nước Hồi Giáo Iran định làm. “Nhưng chúng ta thấy các Hội Thánh tăng trưởng khi bắt bớ ập đến,” ông nói. “Tất cả những sự bắt bớ đó đã dọn lòng của những người Hồi giáo, khiến họ rộng mở với Tin Lành.”

Những tấm lòng vẫn đang mở rộng.

Dù hiện nay rất khó tiếp cận bất kỳ ai trong nước Iran (chính quyền Hồi Giáo đã cắt quyền truy cập internet và gọi điện thoại từ bên ngoài), nhưng Sabet nói những tín hữu Iran mà ông biết vẫn có thể liên lạc được với mình.

Mặc dù bom vẫn rơi, và việc đi ra ngoài thường không an toàn, Sabet cho biết các tín hữu vẫn nói với ông: “Chúng tôi đang dùng sự khốn khó và cực khổ này để tiếp cận những người đang bị thương, mất đi người thân, hay đang hoảng sợ... Chúng tôi chia sẻ Tin Lành cho họ và nói cho họ biết về Đức Chúa Trời thật sự, rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng Cứu Rỗi.”

Những người tin Chúa đang mời hàng xóm vào nhà mình, và những người hàng xóm đang khao khát được thông công và cầu nguyện nhiều hơn. Ngay cả trong hiểm nguy, Sabet nói, các tín hữu vẫn không hề lẩn trốn: “Họ đang là nguồn sáng, đang vô cùng dạn dĩ.”

III. Khát Vọng Sâu Sắc Để Hoàn Tất Công Việc

Trong khi đó, Sabet và các tín hữu Iran khác ở nước ngoài đang vạch ra những kế hoạch táo bạo.

Các tín hữu trong Hội Thánh cùng nhau lên ý tưởng về những cách để chia sẻ Tin Lành và giúp đỡ các tín hữu ở Iran nếu họ có thể trở về một ngày nào đó. Họ cũng đã bắt đầu tập hợp các chuyên viên người Iran, những người có thể giúp đỡ cho đất nước dưới một chính phủ mới - các kỹ sư, bác sĩ, luật sư...

Sabet cũng đang kêu gọi các Hội Thánh quốc tế hãy xem xét: “Các bạn có sẵn sàng giúp đỡ người dân Iran không? Nếu cánh cửa mở ra, chúng ta đã sẵn sàng đi chưa?”

Ông cũng biết là có một khả năng khác. Rằng những cánh cửa sẽ không mở ra. Rằng nhà nước Hồi Giáo Iran sẽ không thay đổi. Rằng khoảnh khắc này sẽ trôi qua. Ông hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng ông nói rằng các tín hữu cũng đang chuẩn bị cho khả năng đó nữa.

Trong trường hợp này, Sabet nghĩ rằng đời sống sẽ càng trở nên khó khăn hơn cho người tin Chúa ở Iran: “Nhưng chúng ta cần duy trì và khích lệ những gì mình đã có. Chúng ta cần phải trang bị và giúp đỡ các mục sư cũng như các Hội Thánh ngầm.”

Trong lúc chờ đợi, ông kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới hãy cầu nguyện để các Cơ Đốc nhân người Iran sẽ tiếp tục dạn dĩ chia sẻ Tin Lành, cả ở bên trong lẫn bên ngoài quê hương. Hãy cầu nguyện cho những người Iran đã mất gia đình, bạn bè, hay nhà cửa. Hãy cầu nguyện để các tín hữu sẽ tin cậy vào sự tể trị của Đức Chúa Trời “cho các kết quả mà Chúa thực sự muốn, chứ không chỉ những gì chúng ta tìm kiếm.”

Nhưng Sabet cũng không ngừng cầu nguyện rằng một ngày nào đó ông sẽ có thể trở về.

“Nếu những cánh cửa đó mở ra, thì kế hoạch của tôi là - trở về và hoàn tất công việc,” ông nói. “Tôi đã tạm gác lại công việc (ở Iran), và tôi rất khao khát được trở về để hoàn tất nó. Để chạy xong cuộc chạy đua tốt lành mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi.”

Người dịch: Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)

Nguồn: radical.net

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

* Đọc về lòng mong mỏi sẵn sàng trở về chia sẻ Tin Lành và xây dựng đất nước của những kiều bào Iran làm tôi nghĩ đến những kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Xin Chúa thúc giúc lòng của Cơ Đốc nhân Việt Nam khắp thế giới đóng góp vào công việc Ngài ở quê nhà.

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan