‘Hãy Làm Chứng Nhân Cho Ngài’: Ngày Quốc Tế Truyền Giáo (Go Day) Thúc Giục Các Tín Hữu Chia Sẻ Tin Lành

Sứ mệnh của GO Day, một sự kiện thường niên được tổ chức vào ngày thứ Bảy trước Lễ Ngũ Tuần, là kêu gọi các tín hữu trên khắp thế giới tiếp cận và chia sẻ Tin Lành cho ít nhất một người.
“Chúng ta kỷ niệm sự sống lại của Ngài. Chúng ta ca ngợi sự đắc thắng tội lỗi và sự chết, thế nhưng chúng ta lại lãng quên Lễ Ngũ Tuần. Trong khi đó, Lễ Ngũ Tuần chính là thời điểm Ngài sai Thánh Linh Ngài đến, ban quyền năng để chúng ta trở thành chứng nhân cho Ngài,” ông Dan Brokke, Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Vận hành của Phong trào GO Movement chia sẻ với CBN News. “Vì vậy, còn thời điểm nào tuyệt vời hơn dịp này để không chỉ kỷ niệm, mà còn kích hoạt chính đời sống của chúng ta và dân sự Chúa trên khắp thế giới bước ra chia sẻ về Chúa Giê-xu cho người khác, trở thành những chứng nhân cho Ngài.”
Ông Brokke chia sẻ sâu hơn về tâm tình cốt lõi của phong trào.
“Cốt lõi của phong trào GO Movement thực chất là niềm tin rằng mỗi người đều có thể tiếp cận một ai đó, và khi hiệp một lại, chúng ta có thể tiếp cận cả thế giới; bởi mọi tín hữu đều được kêu gọi để làm chứng nhân,” ông Brokke giải thích.
Các tín hữu được khích lệ áp dụng một kế hoạch ba bước đơn giản dành cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh, bao gồm: lắng nghe, chia sẻ lời chứng cá nhân, và mời gọi những linh hồn hư mất bước vào mối tương giao với Đấng Christ.
Ông Brokke cũng nhấn mạnh rằng chìa khóa chính là việc cầu nguyện theo ba chữ vàng: G.C.D.
“Một người bạn trong đội ngũ của chúng tôi chia sẻ rằng: ‘Tôi cầu nguyện cho ba điều này mỗi ngày.’ Chữ G đại diện cho Gánh nặng vì những linh hồn hư mất; chữ C là các Cơ hội — tìm kiếm những cánh cửa mở và những dịp tiện; và cuối cùng, chữ D là lời cầu nguyện xin sự Dạn dĩ để bước vào những cuộc trò chuyện đó,” ông Brokke nói.
Đồng thời, phong trào kỳ vọng các tín hữu không chỉ sẻ chia trong ngày Lễ Ngũ Tuần mà còn đi xa hơn thế, hướng đến việc nuôi dưỡng một lối sống truyền giáo mỗi ngày.
“Chúa Giê-xu đã phán với chúng ta rằng chúng ta là sự sáng của thế gian. Bạn không bật đèn chỉ trong một ngày, mà phải bật mỗi ngày, ở mọi nơi bạn đến. Và vì thế, trên mỗi chặng đường chúng ta đi, tôi nghĩ chúng ta thường quên mất rằng mình chính là những đại sứ của Đức Chúa Trời.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





