TÊN MỚI

Người ta sẽ gọi ngươi bằng một tên mới,
Là tên do chính miệng Đức Giê-hô-va đặt cho.
Ngươi sẽ là mão miện đẹp đẽ trong tay Đức Giê-hô-va,
Sẽ là vương miện trong bàn tay Đức Chúa Trời ngươi.
(Ê-sai 62:2-3)
Là người ai cũng có tên,
Có một danh gọi ở trên trần đời.
Tên do cha mẹ đặt lời,
Khai sanh ghi rõ cuộc đời từ đây.
Bao năm trên thế gian nầy,
Tên bạn luôn giữ không thay đổi nhiều.
Vui buồn, lo sợ, ghét yêu,
Cám dỗ, thử thách sáng chiều đầy vơi.
Có khi danh tốt sáng ngời,
Có khi hoen ố tanh hôi tội trần.
Tình thương Cứu Chúa hồng ân,
Huyết Ngài rữa sạch, nhận phần làm con.
Bạn được cứu rỗi linh hồn,
Được nhận tên mới làm con Chúa Trời. (1)
Từ đây bạn có Ngôi Lời,
Thánh Linh hướng dẫn cuộc đời an vui.
Tên ghi sách sống trên trời, (2)
Tên nhận phần thưởng cuộc đời tận trung.
Tên mới quí giá vô cùng,
Được dự tiệc cưới tương phùng thánh nhân. (3)
Được ngồi cùng Chúa Thiên Tầng,
Cùng Chúa xét xử muôn dân trên đời. (4)
Cùng bao dân thánh nơi nơi,
Tôn vinh, chúc tụng dâng lời ngợi khen.
THANH HỮU
Tháng 4 năm 2026
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
_________________________________
(1) Giăng 1:12, Rô-ma 8:16, Khải-huyền 2:17.
(2)Khải-huyền 3:5.
(3) Khải-huyền 19:9.
(4) Ma-thi-ơ 19:28





