“Tôi Bị Gọi Là ‘Phát Xít’ Ngay Trong Khuôn Viên Trường”: 80 Thủ Lĩnh Sinh Viên Mỹ Đến Israel Để Đối Diện Và Chống Lại Làn Sóng Bài Do Thái

Giê-ru-sa-lem, Israel – Trong bối cảnh chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng mạnh mẽ, một nỗ lực đang được triển khai tại Israel nhằm đảo chiều xu hướng này, đặc biệt là trên các trường đại học ở Mỹ. Các thủ lĩnh sinh viên đến từ những trường hàng đầu như UCLA, Brandeis, Rutgers, Yale và NYU đã có mặt tại Israel để tận mắt chứng kiến hậu quả của vụ thảm sát và bắt cóc ngày 7/10/2023 do Hamas gây ra, cũng như làn sóng thù ghét nhắm vào Israel và người Do Thái bùng lên trong thời gian chiến tranh.
Ông Michael Eglash, đồng sáng lập IsraelAmbassadors.com, chia sẻ với CBN News: “Mục tiêu là để các bạn ấy trở lại trường với sự tự tin hơn, có thể phản bác những lời dối trá về ‘diệt chủng’, về việc Israel là một quốc gia phân biệt chủng tộc, đồng thời giáo dục và truyền cảm hứng cho người khác đứng lên ủng hộ Israel và chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.”
Đoàn đã đến thăm những khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh dọc biên giới Gaza, Cao nguyên Golan, cũng như Giu-đê và Sa-ma-ri (còn gọi là Bờ Tây) – những nơi đang ở tuyến đầu của các thách thức phía trước.
“Chuyến đi này rất nặng về cảm xúc,” Eglash giải thích. “Nó được thiết kế có chủ đích, nhằm lay động các bạn, nhưng đồng thời cũng trang bị cho họ thông tin chính xác để trở thành những nhà hoạt động hiệu quả trong khuôn viên trường.”
Ông nói thêm: “Việc tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra, lắng nghe các câu chuyện về tội ác, gặp gỡ những anh hùng và nạn nhân… tất cả giúp họ mang những trải nghiệm ấy trở về và trở thành những tiếng nói ủng hộ Israel mạnh mẽ hơn trong trường học.”
Từng là một nhà hoạt động sinh viên vào thập niên 1990, Eglash tin rằng vấn đề bài Do Thái khi ấy nghiêm trọng không kém hiện nay. “Thật ra chẳng có gì thay đổi,” ông nói. “Chỉ là bây giờ có mạng xã hội, có nhiều kênh truyền thông hơn, nên mọi thứ bị đẩy lên cao và lan nhanh hơn.”
Các sinh viên trong đoàn đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, với những trải nghiệm rất khác nhau tại trường. Dù nhiều người có họ hàng ở Israel, chuyến đi này vẫn mở ra cho họ những góc nhìn hoàn toàn mới.
Julia Shulman, sinh viên trường Connecticut College, cho biết cô từng trải qua các biểu hiện bài Do Thái và chống chủ nghĩa Do Thái phục quốc ngay trong chương trình học và qua phát ngôn của giảng viên. Điểm nhấn lớn nhất với cô là chuyến đi qua vùng Giu-đê và Sa-ma-ri.
“Được đến tận nơi – vùng đất mà người ta vẫn tranh cãi và nói rất nhiều – thực sự mở mang tầm mắt cho tôi,” Shulman nói. “Chúng tôi trò chuyện với những người đang sống ở đó, trong các cộng đồng Do Thái tại khu vực C (phần lãnh thổ Giu-đê và Sa-ma-ri nằm ngoài các khu dân cư của người Palestine, nơi có khoảng 500.000 người Do Thái sinh sống). Chúng tôi đứng ở một điểm quan sát và có thể nhìn thấy gần như toàn bộ đất nước Israel – từ Gaza và vành đai Gaza cho đến Haifa; Tel Aviv nằm ngay ở giữa.”
Cô chia sẻ thêm: “Trải nghiệm đó rất sâu sắc. Tôi tin rằng mình sẽ mang rất nhiều kiến thức và trải nghiệm học được trong ngày hôm ấy trở lại trường.”
Một khoảnh khắc khác khiến Shulman đặc biệt ấn tượng là khi đến Si-lô trong Kinh Thánh, nơi các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều di tích cổ xưa.
“Chỉ cần tận mắt thấy những dấu tích lịch sử của dân Do Thái trên mảnh đất này cũng đủ mang lại cho tôi cảm giác được tiếp sức rất lớn,” cô nói. “Đó là những bằng chứng trực tiếp, không thể chối cãi. Bạn không thể phủ nhận những tàn tích được đào lên từ lòng đất Si-lô.”
Yoav Kaelter, sinh viên trường Virginia Tech, cho biết tại trường anh, cộng đồng Do Thái rất nhỏ và phải đối diện với một nhóm sinh viên Ả Rập và Hồi giáo đông đảo – điều này càng khiến thông điệp về Israel trở nên cấp thiết hơn.
“Chúng tôi cần tự tin hơn, mạnh mẽ hơn,” Kaelter nói. “Giống như Israel ở Trung Đông – bị bao quanh bởi rất nhiều quốc gia Ả Rập. Trong quá khứ, chúng tôi đã trải qua vô vàn khó khăn, từng bị tấn công từ nhiều phía cùng lúc. Nhưng chúng tôi vẫn đứng vững, không phải nhờ số lượng, mà nhờ chất lượng. Đó chính là bài học tôi học được ở đây. Và tôi hy vọng có thể mang điều đó trở lại trường: tự hào lên tiếng, dù tôi chỉ là một tiếng nói giữa hàng trăm người khác, tôi vẫn có thể vang dội hơn.”
Trong thời gian ở Israel, Kaelter cũng rất thích việc được gặp gỡ những con người đến từ nhiều nền tảng, sắc tộc và văn hóa khác nhau.
“Việc được học hỏi như vậy, rồi trở về trường và nói rằng: ‘Tôi đã trực tiếp nói chuyện với những con người thật, đã tận mắt chứng kiến, đã học hỏi rất nhiều điều’ – điều đó khác hẳn với việc chỉ xem vài video trên mạng,” anh nói. “Khi ấy, bạn có thể tự hỏi: bạn dựa vào đâu để nói rằng tôi không biết mình đang nói gì?”
Yael Raich, sinh viên năm cuối trường Oregon State, cho biết cuộc sống ở trường của cô vốn khá bình thường cho đến sau ngày 7/10/2023. “Tôi từng bị gọi là ‘phát xít’ ngay trong khuôn viên trường,” cô kể lại. “Hôm đó tôi đứng phát hoa để kêu gọi đưa các con tin trở về. Có người tiến đến và gọi tôi là phát xít chỉ vì việc đó.”
Với Raich, việc lắng nghe câu chuyện của những sinh viên khác trong chuyến đi đã để lại tác động rất mạnh.
“Dù tôi có thể nói rằng mình cũng đã đối diện với không ít sự thù ghét bài Do Thái ở trường,” cô chia sẻ, “nhưng nhiều bạn khác còn trải qua những điều khủng khiếp hơn – có người học ở Canada bị hành hung, có nơi trung tâm Hillel bị đốt phá… những điều thật sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi.”
Raich chưa từng đến vùng Giu-đê và Sa-ma-ri trước đây, và một hình ảnh tại Giê-ru-sa-lem đã để lại trong cô thông điệp muốn gửi gắm.
“Tôi thấy một tấm biểu ngữ bên ngoài nhà Tổng thống Herzog ghi rằng: ‘Điều chúng tôi mong muốn chỉ là cho hòa bình một cơ hội’,” cô nói. “Tôi muốn chuyển tải thông điệp ấy về quê nhà: hãy lắng nghe câu chuyện, hãy lắng nghe con người. Khi bạn bắt đầu nhìn một vấn đề bằng sự cảm thông và nhân văn, chứ không phải như một cuộc xung đột xa xôi ở nửa kia địa cầu, bạn sẽ hiểu nhiều hơn.”
Dan Garniek, sinh viên Đại học California, Santa Barbara, cho biết anh thường xuyên đối diện với các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và những hành vi bài Do Thái công khai, đặc biệt khi người khác nghe anh nói tiếng Do Thái. “Thực tế là bạn không thể hoàn toàn đánh bại chủ nghĩa bài Do Thái,” anh nói. “Điều bạn có thể làm là xây dựng nội lực, trở nên mạnh mẽ và đủ vững vàng để đối diện với nó.”
Khoảnh khắc quan trọng nhất với Garniek là cuộc gặp gỡ các lãnh đạo tại Bộ Ngoại giao Israel, nơi anh nhận ra sự cần thiết phải liên kết các nhóm sinh viên khác nhau.
“Trong bối cảnh Israel đang phải đối phó trên bảy mặt trận, người ta đôi khi quên rằng còn có một ‘mặt trận’ nữa ngay trong các trường đại học,” anh nhấn mạnh. “Và đó là trách nhiệm của tôi – với tư cách một sinh viên. Tôi kêu gọi không chỉ cộng đồng Do Thái, mà tất cả những ai biết đứng lên chống khủng bố, biết bảo vệ điều đúng đắn và luân lý, hãy hành động.”
Chuyến thăm Kibbutz Be’eri – một trong những cộng đồng chịu thiệt hại nặng nề nhất vào ngày 7/10 – mang đến cho Garniek những góc nhìn hoàn toàn mới.
“Đó là một trải nghiệm vô cùng đau lòng,” anh kể. “Nhìn những ngôi nhà bị thiêu rụi, nghe những câu chuyện tại chỗ… Tôi đã học được rất nhiều trong chuyến đi này, và tôi cảm thấy mình thật sự sẵn sàng trở lại trường để đối diện và chống lại làn sóng bài Do Thái.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





