2.000 Cơ Đốc Nhân Ấn Độ Xuống Đường Phản Đối Tình Trạng Phân Biệt Đối Xử Kéo Dài

Khoảng 2.000 Cơ Đốc nhân tại Ấn Độ đã tập trung tại thủ đô của nước này để phản đối môi trường ngày càng thù nghịch mà họ đang phải đối mặt, xuất phát từ các luật lệ mang tính phân biệt và thái độ chống đối từ một bộ phận người dân xung quanh.
Cách đối xử dành cho cộng đồng Cơ Đốc tại Ấn Độ đang trở thành mối quan ngại ngày càng lớn. Chỉ riêng trong năm nay, đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng: các đám đông theo chủ nghĩa Hindu tìm cách ngăn cản việc chôn cất một tín hữu Cơ Đốc ngay tại quê nhà của ông; các giáo sĩ truyền giáo bị tấn công; các cửa hàng của người Cơ Đốc bị tẩy chay; nhiều người bị buộc phải rời khỏi làng và bị từ chối tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.
Tình hình hiện nghiêm trọng đến mức Ấn Độ – một quốc gia dân chủ – hiện được tổ chức Open Doors xếp hạng là quốc gia đứng thứ 11 trong danh sách những nơi bức hại Cơ Đốc nhân nặng nề nhất thế giới, còn nghiêm trọng hơn cả Ả Rập Xê Út (hạng 12) và Trung Quốc (hạng 15).
Ngày 29 tháng 11, Hội nghị Cơ Đốc Toàn quốc đã được tổ chức, quy tụ khoảng 2.000 tín hữu đến từ hơn 200 hệ phái khác nhau.
Các diễn giả tại hội nghị đã chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của Cơ Đốc nhân tại những khu vực dễ bị tổn thương trên khắp đất nước, đồng thời cho biết tình hình đã xấu đi rõ rệt. Trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2024, số vụ tấn công nhắm vào Cơ Đốc nhân đã tăng tới 500%.
Các vụ việc này bao gồm từ phá hoại nhà thờ cho đến hành hung các lãnh đạo Hội Thánh. Tuy nhiên, chưa đến 20% số vụ được lực lượng cảnh sát điều tra.
Một trong những điểm xung đột chính xoay quanh vấn đề cải đạo. Nhiều bang tại Ấn Độ đã ban hành các luật chống cải đạo. Trên lý thuyết, những luật này nhằm ngăn chặn việc ép buộc người khác chuyển từ tôn giáo này sang tôn giáo khác. Nhưng trên thực tế, các luật đó thường được sử dụng để ngăn cản người dân rời bỏ Ấn Độ giáo, bất kể là do bị ép buộc hay do lựa chọn cá nhân.
Các đám đông theo chủ nghĩa Hindu thường có hành động hung hăng chống lại Cơ Đốc nhân chỉ vì những lời đồn về việc “cải đạo cưỡng ép”. Nhiều cuộc tấn công như vậy đã không bị xử lý theo pháp luật.
Các diễn giả tại cuộc biểu tình cũng nêu lên vấn đề người Dalit không theo Ấn Độ giáo bị từ chối những quyền lợi mà các Dalit khác được hưởng. Theo họ, điều này đã đẩy hàng triệu Cơ Đốc nhân và người Hồi giáo rơi vào vòng nghèo đói truyền kiếp, đồng thời tạo ra động cơ tài chính trực tiếp để người Dalit quay trở lại Ấn Độ giáo.
Hội nghị đã soạn thảo một bản tuyên ngôn kêu gọi bảo vệ Cơ Đốc nhân và tất cả những cộng đồng đang phải đối mặt với sự bức hại. Vấn đề bình đẳng cho người Dalit cũng là một nội dung trọng tâm. Bản tuyên ngôn hoàn chỉnh sẽ được trình lên Thủ tướng Ấn Độ và các chính trị gia chủ chốt khác.
Ông Mervyn Thomas, Chủ tịch Sáng lập của tổ chức Christian Solidarity Worldwide (CSW), phát biểu: “CSW đứng hiệp cùng cộng đồng Cơ Đốc tại Ấn Độ và đồng hành với họ trong lời kêu gọi chính phủ Ấn Độ tôn trọng các bảo đảm hiến định về quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, bảo đảm trách nhiệm giải trình đối với những kẻ gây ra bạo lực có chủ đích, và loại bỏ các điều khoản mang tính phân biệt đối xử đang tác động đến những cộng đồng dễ bị tổn thương.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





