Quốc Tế

“Thật Lòng Biết Ơn Đức Chúa Trời”: Tổ Chức Cơ Đốc Giúp 1.000 Anh Hùng Ukraine Bị Thương Tật Tái Thiết Cuộc Sống

Bởi Cbn.com··5 phút đọc
“Thật Lòng Biết Ơn Đức Chúa Trời”: Tổ Chức Cơ Đốc Giúp 1.000 Anh Hùng Ukraine Bị Thương Tật Tái Thiết Cuộc Sống

KYIV, Ukraine – Họ đã đặt cả mạng sống mình cho Tổ quốc và không đầu hàng trước sự tuyệt vọng. Giờ đây, nhờ đức tin và một quỹ Cơ Đốc chuyên về chân tay giả, nhiều binh sĩ Ukraine mất đi một phần thân thể trong chiến tranh đang có thể bước đi, làm việc và tiếp tục phục vụ đất nước mình.

Với Vladyslav Chub, một binh sĩ Ukraine 23 tuổi, hành trình trở lại với sự sống bắt đầu từ tình yêu.

“Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Diana, vì nếu tôi gặp chuyện gì, tôi không biết cô ấy sẽ sống thế nào,” Vlad chia sẻ với CBN News.

Đó là tối ngày 9 tháng 3 năm 2024. Khoảng 9 giờ tối, Vlad và một đồng đội đang làm nhiệm vụ tại Bakhmut, miền đông Ukraine, thì quân Nga bất ngờ bắn một quả đạn cối 82mm vào vị trí của họ.

“Nó nổ ngay trước mặt tôi. Tôi bị hất ngã về phía sau. Một cơn đau dữ dội xuất hiện từ phần thân dưới. Tôi nhìn xuống và hiểu ngay mức độ nghiêm trọng của vết thương,” Vlad kể lại.

Vụ nổ đã cướp đi cả hai chân của anh.

“Đó thật sự là một phép lạ anh ấy còn sống,” Diana – vợ anh – nói. “Mảnh đạn văng khắp nơi, nhưng chỉ trúng chân anh, không chạm đến thân mình hay đầu.”

Tương lai phía trước đầy bất định, nhưng Diana chưa từng dao động. Mỗi ngày cô đều đến bệnh viện thăm anh, chăm sóc, đút ăn và cầu nguyện cho anh.

“Anh ấy là tình yêu của đời tôi. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống này thiếu anh,” Diana nói. “Nếu phải chọn giữa hai điều đau đớn, thì thà anh còn sống dù mất cả hai chân, còn hơn là anh ra đi và tôi mất anh mãi mãi.”

Đến tháng Năm, họ chính thức kết hôn.

Sau nhiều tháng phục hồi gian nan, Vlad đã bước những bước đầu tiên trên đôi chân giả.

“Chưa đến lúc tôi phải chết,” Vlad nói. “Tôi vẫn còn một sứ mạng cần hoàn thành trong cuộc đời này.”

Tất cả điều đó có được nhờ Quỹ Protez, một tổ chức do các Cơ Đốc nhân Ukraine lãnh đạo, đồng sáng lập bởi Yura Aroshidze.

“Tôi và bác sĩ Yakov – đồng sáng lập – đều là những người tin Chúa, chia sẻ các giá trị Cơ Đốc,” Aroshidze chia sẻ. “Khi chiến tranh nổ ra, chúng tôi cầu nguyện tìm cách giúp đỡ và cảm nhận Chúa đặt để trong lòng mình việc phục vụ qua việc cung cấp chân tay giả.”

Từ năm 2022 đến nay, quỹ đã giúp hơn 1.000 quân nhân Ukraine lấy lại khả năng vận động.

Tại cơ sở của Protez, giám đốc y khoa Illia Ivanets hướng dẫn toàn bộ quy trình chế tạo chân tay giả — từ tạo khuôn, lắp ráp cho đến huấn luyện sử dụng.

“Mục tiêu chính của trung tâm là giúp bệnh nhân chuyển từ việc nằm một chỗ hoặc dùng xe lăn sang sử dụng chân tay giả càng sớm càng tốt, để họ lấy lại sự tự lập và cảm nhận lại giá trị của bản thân,” ông nói.

Mỗi câu chuyện đều đau thương, nhưng cũng đầy cảm hứng. Như trường hợp của Stanislav Rudiakov, một binh sĩ 27 tuổi.

“Khi tôi đang kích hoạt ngòi nổ và chuẩn bị đạn,” anh kể.

Ngày 5 tháng 11 năm 2024, tại vùng Sumy gần biên giới Nga, trong lúc chuẩn bị phóng drone, anh bị tấn công.

“Sóng xung kích đã kích hoạt drone FPV và nó phát nổ,” Stanislav nói.

Vụ nổ khiến anh mất cả hai mắt và một bàn tay.

“Lúc đầu rất suy sụp về tâm lý, nhưng rồi tôi nhận ra mình phải tiếp tục tiến bước, vì cuộc sống chưa kết thúc,” anh chia sẻ.

Tại Protez, Stanislav đang học cách xây dựng lại cuộc sống bằng xúc giác. Anh được lắp một cánh tay cơ học và được huấn luyện thích nghi với cuộc sống không còn thị lực.

Sứ mạng của quỹ không chỉ dành cho binh sĩ. Ở vùng Kherson, Viktoria Zadniprana, 15 tuổi, mất một cánh tay khi tên lửa đánh trúng ngôi nhà của em.

Giờ đây, nhờ Protez, em đang tập nâng đồ vật bằng cánh tay robot mới — một chuyển động nhỏ nhưng mang ý nghĩa to lớn đối với em và gia đình.

Các tổ chức phi lợi nhuận ước tính rằng gần 50.000 người Ukraine đã mất tay chân kể từ khi Nga xâm lược năm 2022. Công việc của Protez vì thế vô cùng thiết yếu, trao cho những người sống sót cơ hội bắt đầu lại.

“Những bài tập này giúp tăng sức mạnh cơ bắp để anh ấy có thể tự đứng vững,” Bondar Rostyslav, chuyên viên trị liệu của Protez, giải thích. “Việc tập luyện thuận lợi hơn vì trước đây anh ấy từng chơi thể thao.”

Rostyslav đang chuẩn bị cho Denys Ivashchenko sang Hoa Kỳ để được lắp chân tay giả chuyên biệt do mức độ thương tích nặng.

Ivashchenko sống sót sau một đợt pháo kích trực tiếp của Nga vào tháng Tám, khi đang ở chiến hào tại vùng Sumy. Người lính bên cạnh anh đã tử trận ngay tại chỗ.

Toàn bộ chi phí đi lại và chân tay giả của anh đều do quỹ chi trả. Khi trở về, Ivashchenko nói anh cảm nhận Chúa kêu gọi mình phục vụ những người cùng cảnh ngộ.

“Chúa muốn tôi đồng hành và nâng đỡ những người đã trải qua những hoàn cảnh đau thương giống như tôi,” anh nói.

Còn hôm nay, Vlad không chỉ đi lại được, anh đã trở lại chiến trường, tham gia các nhiệm vụ bí mật sâu trong vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

“Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu. Đó là động lực lớn nhất để tôi sống và làm tất cả những gì có thể nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine,” Vlad nói.

Với Diana, niềm nhẹ nhõm và biết ơn không sao kể xiết.

“Lúc đầu tôi tự hỏi vì sao anh ấy mất đi đôi chân, nhưng sau này tôi nhận ra đó là một ơn phước,” cô tâm sự. “Chân chỉ là phương tiện di chuyển. Tạ ơn Chúa vì anh ấy vẫn còn tay, còn cảm nhận được, còn thị lực, và rồi sẽ được nhìn thấy con cái chúng tôi, nghe tiếng chúng gọi mình. Tôi thật lòng biết ơn Đức Chúa Trời.”

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan