Đường lối Ngài vẫn giống như xưa. (Ha-ba-cúc 3:6)

Điều Chúa đã làm một lần, Ngài sẽ làm lại lần nữa. Đường lối của con người thì thay đổi, nhưng đường lối của Đức Chúa Trời hằng còn mãi mãi.

Đường lối của Chúa là kết quả của sự cân nhắc khôn ngoan; Ngài sắp đặt mọi việc theo ý muốn Ngài và quyền năng biết trước mọi sự của Ngài. Hành động của con người thường là kết quả vội vàng của đam mê hoặc sợ hãi và thường dẫn đến hối tiếc cũng như dễ thay đổi giữa chừng; nhưng không gì có thể xảy ra trái với điều Đấng Toàn Năng đã thấy trước và làm Ngài bất ngờ.

Đường lối của Ngài là kết quả của bản tính bất biến. Trừ khi chính Đấng Hằng Hữu thay đổi, thì đường lối của Ngài mãi mãi không thay đổi. Ngài có phải là Đấng công chính, nhân từ, thành tín, khôn ngoan, và tồn tại đời đời không? Vậy thì đường lối của Ngài phải luôn luôn được phân biệt bởi những phẩm chất tuyệt vời đó. Các sinh vật hành động theo bản chất của chúng: Khi những bản chất đó thay đổi, hành vi của chúng cũng thay đổi. Nhưng vì trong Chúa không có bóng của sự thay đổi, nên đường lối Ngài đời đời vẫn vậy. Hơn nữa, không có lý do bên ngoài nào có thể đảo ngược đường lối thiêng liêng, vì đó là hiện thân của sức mạnh không thể cưỡng lại. Nhà tiên tri cho chúng ta biết đất bị chia cắt bởi các dòng sông, núi non rung chuyển, biển sâu giơ tay lên cao, mặt trời và mặt trăng đứng yên khi Đức Giê-hô-va đi ra để cứu rỗi dân Ngài. Ai có thể ngăn cản Ngài hoặc nói với Ngài: “Ngài đang làm gì vậy?”

Nhưng không chỉ sức mạnh mang lại sự ổn định; đường lối của Đức Chúa Trời là sự biểu hiện của các nguyên tắc công chính vĩnh cửu và do đó không bao giờ có thể biến mất. Điều sai trái sinh ra sự suy tàn và dẫn đến sự hủy hoại, nhưng điều chân thật và thiện lành được đánh dấu bằng sức sống mà thời gian không thể làm suy giảm.

Hôm nay, chúng ta hãy đến với Cha trên trời với lòng tin tưởng, nhớ rằng Chúa Giê-xu Christ vẫn y như vậy, hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, và Chúa luôn luôn nhân từ với dân Ngài.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: truthforlife.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com