Quốc Tế

Giáo Hoàng Leo Tuyên Bố Chỉ Một Mình Chúa Giê-Xu Cứu Chuộc Nhân Loại - Bác Bỏ Tước Hiệu  “Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc” Dành Cho Ma-ri

Bởi Cbn.com··3 phút đọc
Giáo Hoàng Leo Tuyên Bố Chỉ Một Mình Chúa Giê-Xu Cứu Chuộc Nhân Loại - Bác Bỏ Tước Hiệu  “Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc” Dành Cho Ma-ri

Một sắc lệnh từ Văn phòng Giáo lý của Vatican do Giáo hoàng Lê-ô XIV phê chuẩn đã bác bỏ quan điểm cho rằng Ma-ri, mẹ trên đất của Chúa Giê-xu, góp phần cứu chuộc thế gian, khẳng định chỉ một mình Chúa Giê-xu đã chuộc tội cho nhân loại qua sự chịu đóng đinh và sự chết của Ngài.

Công-vụ 4:12 nói rõ, “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”

Trong văn kiện dài mang tựa đề Mater Populi Fidelis (“Người Mẹ của những người trung tín thuộc về Đức Chúa Trời”), văn phòng giáo lý chỉ thị rằng người Công giáo không nên tiếp tục gọi Ma-ri là “Đấng đồng công cứu chuộc”, vì danh xưng này “có nguy cơ che mờ vai trò độc tôn của Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Thế.”

1 Ti-mô-thê 2:5-6, “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người.”

Tài liệu được ban hành ngày 7 tháng 10, do Hồng y Víctor Manuel Fernández ký, cho biết danh xưng ấy gây nhầm lẫn về các lẽ thật của đức tin Cơ Đốc.

Văn kiện viết: “Bà là mẹ về phần xác đã sinh ra Đấng làm nên sự cứu chuộc và ân điển, người đã đứng dưới chân thập tự giá (Giăng 19:25), cùng chịu đau đớn với Con mình và chịu nỗi đau từ tấm lòng người mẹ bị lưỡi gươm đâm thấu (Lu-ca 2:35). Từ khi Ngôi Lời nhập thể cho đến thập tự giá và sự phục sinh, Ma-ri gắn bó với Đấng Christ trong một mối liên kết sâu sắc, vượt hơn mọi tín hữu khác.”

Văn bản tiếp tục: “Sự cao trọng vô song của Ma-ri nằm ở điều bà đã nhận lãnh, và ở tấm lòng tin cậy sẵn sàng để Thánh Linh dẫn dắt và chiếm hữu trọn vẹn.”

Theo Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), ghi chú này mô tả Ma-ri là môn đồ đầu tiên và trọn vẹn nhất của Chúa Giê-xu. (Nguồn: USCCB – Mary, Mother of Jesus and of All Believers, Not Co-Redeemer, 2025)

“Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!” (Lu-ca 1:38)

Theo Hãng tin Catholic News Agency, danh xưng “Đấng đồng công cứu chuộc” đã là đề tài tranh luận suốt nhiều thập kỷ. Một số người Công giáo muốn nâng danh xưng này lên hàng tín điều, trong khi những người phản đối cho rằng điều đó phóng đại vai trò của Ma-ri và làm tăng khoảng cách với các hệ phái Cơ Đốc khác.

Cố Giáo hoàng Francis từng mạnh mẽ phản đối danh xưng này, và theo hãng Reuters, ông gọi ý tưởng ấy là “vô lý”, nói rằng: “Ma-ri chưa bao giờ muốn nhận điều vốn thuộc về Con bà cho riêng mình.” (Phát biểu năm 2019)

Trước đó, Giáo hoàng Benedict XVI – người tiền nhiệm của Francis – cũng không đồng tình với danh xưng này. Tuy nhiên, người tiền nhiệm của ông là John Paul II từng ủng hộ thuật ngữ “Đấng đồng công cứu chuộc” cho đến giữa thập niên 1990, khi văn phòng giáo lý của Vatican bắt đầu bày tỏ sự dè dặt.

Giáo hoàng Benedict từng nói: “Mọi sự đều đến từ Ngài – Đấng Christ – như thư Ê-phê-sô và Cô-lô-se dạy; Ma-ri có tất cả sự tôn trọng là nhờ Ngài. Danh xưng ‘Đấng đồng công cứu chuộc’ sẽ làm lu mờ lẽ thật ấy.”

Hồng y Fernández đã công bố văn kiện này trong một hội nghị tại trụ sở Dòng Tên ở Rome, và cho biết giáo huấn trong văn kiện nay trở thành một phần của “Huấn quyền thông thường” của Giáo hội, có tính ràng buộc về mặt giáo lý.

“Bất kỳ cách nhìn nào về Ma-ri khiến người ta sao nhãng khỏi Đấng Christ hoặc đặt bà ngang hàng với Con Đức Chúa Trời đều đi chệch khỏi tinh thần của một một đức tin tôn kính Ma-ri cách đúng đắn,” văn kiện viết.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan