Quốc Tế

Người Đàn Ông Ở Nam Carolina Được Phép Chia Sẻ Đức Tin Công Khai

Bởi Cbn.com··3 phút đọc
Người Đàn Ông Ở Nam Carolina Được Phép Chia Sẻ Đức Tin Công Khai

Một người đàn ông ở Nam Carolina nay không còn bị cấm chia sẻ đức tin của mình tại nơi công cộng và có thể tự do cầm tấm bảng với dòng chữ “Hãy tin Chúa Giê-xu”.

Tòa án Liên bang khu vực Nam Carolina đã ra lệnh thỏa thuận với thị trấn Chapin, ngăn chính quyền địa phương tiếp tục thực thi một quy định từng cấm cư dân Ernest Giardino cầm bảng mang nội dung tôn giáo nơi công cộng nếu không có giấy phép.

Theo quy định cũ, ông Giardino phải báo trước hai tuần cho chính quyền thị trấn, chỉ được giơ bảng trong 30 phút, và còn được yêu cầu đổi góc đường sau mỗi 15 phút.

Nhờ lệnh mới của tòa liên bang, quy định này đã được sửa đổi, và Giardino nay được tự do chia sẻ đức tin của mình thông qua các tấm bảng cầm tay.

“Ông Giardino chỉ đơn giản là muốn chia sẻ đức tin Cơ Đốc của mình với người khác,” Luật sư Nate Kellum thuộc tổ chức pháp lý First Liberty Institute cho biết. “Chúng tôi cảm ơn chính quyền thị trấn đã điều chỉnh quy định, để ông có thể sống với đức tin của mình cách công khai.”

Như CBN News đưa tin, tổ chức First Liberty – một nhóm pháp lý phi lợi nhuận bảo vệ quyền tự do tôn giáo – đã gửi thư cho chính quyền Chapin vào năm ngoái, cho rằng yêu cầu phải xin phép để cầm bảng là vi phạm quyền Tự do Ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Trong thư có đoạn viết: “Những quy định buộc phải xin phép trước khi phát biểu thường khiến tiếng nói bị ‘đóng băng’ trước khi được cất lên. Vì thế, các quy định này luôn bị xem xét rất thận trọng, vì chúng là hình thức hạn chế nghiêm trọng và khó chấp nhận nhất đối với quyền tự do ngôn luận.”

Cuộc tranh luận bắt đầu vào mùa hè năm 2024, khi ông Giardino đứng trên vỉa hè ở một ngã tư, cầm tấm bảng kích thước 20x24 inch với dòng chữ: “Hãy tin Chúa Giê-xu, Ngài đã trả giá thay cho bạn”, và mặt sau là dòng chữ: “Chúa Giê-xu đã cứu những người khác – Ngài cũng sẽ cứu bạn.”

Theo First Liberty, ông Giardino đã đi khắp thị trấn với những tấm bảng tương tự suốt khoảng tám tháng. Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 6, một cảnh sát Chapin đã chặn ông lại, nói rằng ông cần xin phép thành phố  mới được cầm bảng chia sẻ thông điệp này. Ngày hôm sau, các quan chức thành phố xác nhận ông phải nộp đơn xin phép nếu muốn tiếp tục hoạt động này.

“Một giấy phép biểu tình thật ra không nên áp dụng cho một người chỉ đơn giản giơ tấm bảng với nội dung ‘Hãy tin Chúa Giê-xu, Ngài đã trả giá thay bạn,’” Luật sư Kellum nói vào năm ngoái.

Theo báo The State, thị trấn đã chỉnh sửa lại quy định, loại bỏ yêu cầu phải xin phép đối với những hoạt động quy mô nhỏ như trường hợp của ông Giardino.

Trong thông cáo báo chí, First Liberty cho biết thị trấn sẽ trả khoản bồi thường mang tính biểu tượng 1 đô la cho ông Giardino, cùng 35.000 đô la chi phí pháp lý.

Chính quyền Chapin cũng đưa ra thông cáo riêng, khẳng định rằng quy định trước đây không nhằm vào nội dung của tấm bảng, dù là tôn giáo, chính trị, thể thao hay chủ đề khác, mà chỉ nhằm đảm bảo an toàn giao thông và quản lý việc sử dụng không gian công cộng trên những vỉa hè hẹp và đông người qua lại.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan