Cựu Nhà Ngoại Cảm Cảnh Báo Về Halloween: “Đừng Xem Thường Thế Lực Tà Ác Phía Sau Các Trò Chơi Tâm Linh”

Một cựu nhà ngoại cảm từng sống nhiều năm trong thế giới huyền thuật đang lên tiếng cảnh báo về sự tôn vinh cái ác thường xuất hiện mỗi khi đến mùa Halloween. Cô chia sẻ về những hiểm họa khi đùa giỡn với bàn cầu cơ, bài tarot và các hình thức bói toán khác.
“Tôi là người từng hành nghề ngoại cảm, và tôi nhận thấy rằng vào dịp Halloween, những công cụ bói toán như bài tarot hay bàn cầu cơ được bày bán, quảng bá rầm rộ hơn,” Nizza nói. “Các bữa tiệc có mời thầy bói tarot, còn trong các cửa hàng, người ta trưng bày và tô vẽ những vật dụng này như thể chỉ là trò vui vô hại.”
Cô nói thật khó để không nhận ra mối liên hệ giữa sự phổ biến của những vật dụng đó và việc chúng được sử dụng, cổ vũ nhiều hơn vào mùa Halloween.
“Thật thú vị phải không? Chúng lại trùng hợp với mùa Halloween. Tôi tin có sự tác động của ma quỷ đằng sau đó,” cô nói.
Nizza giải thích rằng “bói toán” là việc tìm kiếm những thông tin ẩn giấu hoặc siêu nhiên bên ngoài ý muốn và ranh giới của Đức Chúa Trời — chẳng hạn như qua bài tarot, bàn cầu cơ, hay thậm chí xem sao, bói khoa để đoán định tương lai.
Cô hiện điều hành một kênh YouTube và podcast mang tên “Ex-Psychic Saved” (cựu nhà ngoại cảm được cứu), nơi cô thường kể lại trải nghiệm thực sự của mình khi đối diện với quyền lực tối tăm từ thuở nhỏ cho đến khi hành nghề.
“Năm 12 tuổi, tôi đã trải qua hai ‘cuộc tấn công thuộc linh’,” cô kể. “Theo cách tôi hiểu, đó là khi bạn kết nối với thế giới thuộc linh – nhưng những nguồn đó không đến từ Chúa.”
Cũng vào thời điểm đó, cô được xem bài tarot lần đầu tiên – tưởng chừng vô hại, nhưng giờ cô hiểu rằng đó là một thực hành tà linh, mở đường cho bóng tối xâm nhập.
“Điều tưởng như vô hại ấy lại trở thành một cơn nghiện khủng khiếp, kéo tôi xuống con đường hủy diệt,” cô chia sẻ. “Đó chính là cánh cửa đầu tiên. Tôi luôn nói: bất cứ hình thức nào – tarot, bàn cầu cơ, tử vi – đều có thể là cánh cổng dẫn vào thế giới ma quỷ.”
Về sau, cô chìm sâu vào các thực hành như thần số học, chiêm tinh, sử dụng đá năng lượng để “cân bằng luân xa”, và cuối cùng trở thành một “nhà ngoại cảm trung gian” — tin rằng mình đang giúp người khác kết nối với linh hồn người thân đã khuất.
“Tôi thật sự tin rằng mình đang giúp người ta. Tôi nghĩ đó là ‘ân tứ’ Trời ban cho tôi để an ủi những người đang đau buồn,” cô nói.
Tuy nhiên, cô dần nhận ra “những linh hồn” đó thật ra là tà linh đội lốt người chết để lừa dối con người.
“Đôi khi tôi thấy hình bóng người thân của họ – tôi miêu tả lại và họ tin ngay. Nhưng giờ tôi biết, đó không phải linh hồn con người, mà là ma quỷ giả dạng,” cô khẳng định.
Sau khi tin nhận Chúa, Nizza hiểu rằng con người không thể trò chuyện với người chết, và suốt thời gian qua cô đã bị lừa dối.
Cuối cùng, cô để lại lời cảnh báo nghiêm túc cho mùa Halloween. “Điều tôi muốn nói với mọi người là: khi bạn đùa giỡn với ma quỷ, bạn sẽ gặt lấy hậu quả. Sa-tan thường đội lốt thiên sứ sáng láng, khiến bạn nghĩ đó là niềm vui vô hại, nhưng thật ra đó là trò chơi của ma quỷ. Và đó không phải là chuyện đùa.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





