Một Phần Ba Cơ Đốc Nhân Mỹ Không Tin Mình Là Tội Nhân

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” – Sứ đồ Phao-lô đã viết như vậy trong thư gửi tín hữu Rô-ma. Thế nhưng, một nghiên cứu mới đây cho thấy nhiều người tự xưng là Cơ Đốc nhân lại không tin điều này, ít nhất là không đúng với họ.
Theo báo cáo của American Worldview Inventory 2025, 84% người Mỹ tin rằng tội lỗi có thật, nhưng chỉ hơn một nửa tin rằng mọi người đều phạm tội.
Chỉ 52% người trưởng thành ở Mỹ sẵn sàng thừa nhận rằng bản thân mình là tội nhân. Tỷ lệ này tăng lên khoảng hai phần ba trong nhóm những người tự nhận là Cơ Đốc nhân.
Trong khi đó, một phần ba người trưởng thành cho rằng họ không phạm tội, chỉ có người khác mới phạm tội, theo báo cáo của Cultural Research Center, Đại học Cơ Đốc Arizona.
Ngay cả trong số những người tự nhận mình là Cơ Đốc nhân “tái sinh”, có đến một phần tư không chấp nhận bị gọi là “tội nhân”, và 70% tin rằng bản chất con người “vốn dĩ là tốt”.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng yếu tố tuổi tác có ảnh hưởng nhất định đến niềm tin về tội lỗi phổ quát. Khoảng 41% thế hệ Z tin rằng mọi người đều phạm tội, so với 49% thế hệ Millennials, 53% thế hệ X và 57% thế hệ Baby Boomers.
Giáo sư George Barna, Đại học Cơ Đốc Arizona, cho rằng những con số này phản ánh sự thiếu sót trong việc giảng dạy của hội thánh. Ông dẫn lại khảo sát của Pew năm 2019, trong đó chỉ ra rằng chỉ có 3% bài giảng Cơ Đốc ở Mỹ đề cập đến vấn đề tội lỗi.
Ông nói, “Khi một giáo lý trọng tâm như thế hiếm khi được giảng dạy, người tin Chúa khó có thể hiểu rõ tình trạng của mình trước mặt Đức Chúa Trời và công tác cứu chuộc của Đấng Christ. Theo thời gian, sự thiếu vắng này dẫn đến rối loạn về chân lý, đạo đức và sự cứu rỗi.”
“Cuối cùng, việc bỏ qua điều then chốt này trên bục giảng đang khiến nhiều tín hữu không được trang bị và thiếu hiểu biết về thực trạng tội lỗi. Báo cáo hôm nay đã cho thấy rõ sự lúng túng đó.”
Giáo sư Barna cũng nhấn mạnh rằng, dù tội lỗi là chủ đề khó nghe, nhưng nó chính là chìa khóa để con người đến với đức tin nơi Chúa Giê-xu.
“Nếu chúng ta không có cái nhìn đúng về tình trạng của chính mình, thì làm sao có thể hiểu được sự cần thiết phải có một Đấng Cứu Rỗi?” ông nói thêm.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





