“Nếu có ai tưởng mình là người tin đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng, thì sự tin đạo của người ấy thật vô ích. Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian.” (Gia-cơ 1:26-27)

Nếu ai đó hỏi bạn: “Làm sao tôi biết đức tin của mình là thật?” thì bạn sẽ trả lời thế nào? Bạn sẽ đưa ra tiêu chuẩn nào để tự xét lại chính mình? Có thể là “bông trái của Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:22-23), hoặc những phẩm hạnh trong Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 5-7)? Có nhiều thước đo khác nhau. Nhưng mục đích của sự kiểm chứng này không phải là tìm kiếm sự hoàn hảo, mà là để nhận biết xem, bởi ân điển Chúa, chúng ta có đang đi đúng hướng hay không. Và Gia-cơ đã cho chúng ta một “bài kiểm tra” cụ thể, gồm ba khía cạnh quan trọng trong đời sống:

1. Miệng lưỡi được kiểm soát

Cơ Đốc nhân rất dễ rơi vào tình trạng để mặc cho miệng lưỡi mình buông ra những lời thiếu suy nghĩ. Có nhiều cách để phạm tội qua lời nói: nói hành, nói xấu, nói dối, hay những lời ô uế. Nếu lời nói của chúng ta không dần dần được uốn nắn để phù hợp với đức tin mình tuyên xưng, thì chúng ta cần tự hỏi: liệu lòng mình có đang bị lừa dối chăng?

2. Tấm lòng biết thương xót

Cơ Đốc nhân phải được đánh dấu bởi lòng thương xót, vì đó chính là bản chất của Cha Thiên Thượng—“Cha của trẻ mồ côi và Đấng Phân xử cho người góa bụa” (Thi-thiên 68:5). Nếu chúng ta thuộc về Ngài, thì chúng ta cũng phải biết quan tâm đến những người yếu thế, bất lực. Nếu lòng chúng ta không biết xót xa trước nỗi khổ của người khác, thì hãy xét lại xem đức tin của mình có thật sự tinh sạch không.

3. Một đời sống thánh khiết

Gia-cơ cũng cảnh báo rằng: đừng vì quá tập trung vào việc làm xã hội và giúp đỡ người khác mà bỏ quên sự thánh khiết cá nhân. Thế gian này đang đi ngược lại mục đích của Đức Chúa Trời, và nếu không tỉnh thức, chúng ta rất dễ bị cuốn trôi theo dòng chảy đó. Vì thế, ông khuyên chúng ta phải giữ mình “khỏi sự ô uế của thế gian.” Nếu chúng ta chọn làm bạn với các giá trị thế tục, đức tin của chúng ta sẽ trở thành tôn giáo giả dối.

Dù ba khía cạnh này không phải là toàn bộ, nhưng chúng đủ để soi rọi lại tấm lòng chúng ta. Không ai vượt qua trọn vẹn, nhưng câu hỏi là: chúng ta có đang đi đúng hướng trong lời nói, lòng thương xót, và sự thánh khiết không? Có lẽ khi đọc những câu này, Thánh Linh đang nhắc nhở bạn về một khía cạnh nào đó cần tập trung cầu nguyện và thay đổi. Nếu vậy, đừng nản lòng! Đức tin thật là đức tin biết ăn năn, biết nhìn lên thập tự giá để nhận sự cứu rỗi, và biết nhờ cậy Thánh Linh—Đấng vừa bày tỏ sự yếu đuối của ta, vừa ban năng lực để ta theo đuổi một đời sống đẹp lòng Ngài: một tấm lòng biết thương xót, một miệng lưỡi được uốn nắn, và một nếp sống trong sạch.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: truthforlife.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com