Quốc Tế

Tổng Thống Trump Có Thể Chấm Dứt Cuộc Diệt Chủng Cơ Đốc Của Obama Ở Châu Phi

Bởi Ban Biên Tập··6 phút đọc
Tổng Thống Trump Có Thể Chấm Dứt Cuộc Diệt Chủng Cơ Đốc Của Obama Ở Châu Phi

Kể từ thời chính quyền Obama, hơn 125.000 Cơ Đốc nhân đã bị Hồi giáo giết hại ở Nigeria. Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Quốc tế vì Tự do Dân sự và Pháp quyền cho thấy một cuộc diệt chủng Cơ Đốc đang diễn ra tại châu Phi – được dung túng bởi chính quyền Obama cùng Bộ Ngoại giao Mỹ, và được thực hiện với sự tiếp tay bởi sự im lặng của truyền thông.

Trong khi hơn 125.000 Cơ Đốc nhân bị giết hại, hơn 1.000 cộng đồng Cơ Đốc bị tan rã và 19.000 nhà thờ bị phá hủy, thì truyền thông lại chôn vùi các vụ thảm sát này, đưa chúng ra “trang sau”, kể cả vụ thảm sát mới nhất 160 dân làng là Cơ Đốc nhân mà nhiều người trong số đó đã bị thiêu sống. Trong khi đó, báo chí lại liên tục đăng tải những cáo buộc vô căn cứ của Hamas về một cuộc “diệt chủng” ở Israel.

Mọi lời của Hamas đều xuất hiện trên trang nhất, ngay cả khi không có một bằng chứng nào, nhưng những cảnh tượng thực tế ở Nigeria — nhà thờ cháy rụi, những thi thể đầy vết đạn, trẻ em sống sót sau những vụ khủng bố — hiếm khi lọt vào bản tin buổi tối. Và khi xuất hiện, cụm từ “diệt chủng” gần như không bao giờ được dùng, trong khi nó lại được truyền thông lặp đi lặp lại tại Gaza để bênh vực Hamas.

Thay vào đó, truyền thông phủ nhận rằng việc sát hại hơn 125.000 Cơ Đốc nhân là một cuộc diệt chủng; phủ nhận rằng những kẻ giết người Hồi giáo bị thúc đẩy bởi đức tin Hồi giáo, mặc dù họ luôn công khai tuyên bố điều đó; và bác bỏ vai trò của Hoa Kỳ ngoài việc “giảm bớt sự bất bình” của người Hồi giáo bằng cách để họ nắm quyền và biến Nigeria thành một chế độ Hồi giáo cực đoan.

Kịch bản “Mùa Xuân Ả Rập” này được khởi xướng dưới thời Obama, và không phải ngẫu nhiên mà cuộc diệt chủng Cơ Đốc nhân bắt đầu ngay từ năm đầu tiên ông nhậm chức. Thay vì lên án các vụ thảm sát, chính quyền Obama lại cho rằng vấn đề nằm ở chỗ quân đội Nigeria “quá mạnh tay” trong việc chống khủng bố Hồi giáo.

Theo chính quyền Obama, những vụ thảm sát Cơ Đốc nhân thực chất chỉ là “trả đũa” cho việc quân đội dùng vũ lực quá mức với các phần tử thánh chiến. Bộ Ngoại giao gây áp lực buộc chính phủ Nigeria phải “cải cách”, giảm sử dụng vũ lực, viện trợ gắn với điều kiện, và luôn phủ nhận rằng tôn giáo là nguyên nhân gốc rễ.

Ngay cả khi các nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi liệt Boko Haram, một nhóm thánh chiến Hồi giáo liên kết với al-Qaeda vào danh sách khủng bố, hàng loạt quan chức Bộ Ngoại giao vẫn ra điều trần trước Quốc hội rằng “tôn giáo không phải động cơ của bạo lực cực đoan”, rằng “sự đa dạng tôn giáo và sắc tộc là thế mạnh lớn nhất của Nigeria”, và rằng giải pháp là “thay đổi cách tiếp cận cứng rắn của chính phủ trước các mối đe dọa an ninh ở phía bắc”.

Hai năm trước vụ bắt cóc các nữ sinh gây nên chiến dịch “BringBackOurGirls”, tờ New York Times còn đăng một bài xã luận với tựa đề: “Ở Nigeria, Boko Haram Không Phải Là Vấn Đề”, mô tả nhóm này là “ôn hòa”, thậm chí tuyên bố “không có bằng chứng Boko Haram tồn tại”, đồng thời đổ lỗi cho tổng thống Nigeria khi đó là một Cơ Đốc nhân.

Cuối cùng, mong muốn ấy đã thành hiện thực khi cựu độc tài Hồi giáo Muhammadu Buhari trở lại nắm quyền với sự hậu thuẫn của chính quyền Obama. Buhari — một kẻ giết người tàn nhẫn — từng cảnh báo rằng nếu không được trao quyền, “Sẽ có một cuộc tắm máu”. Những người Hồi giáo ủng hộ ông ta đã nhiều lần tấn công Cơ Đốc nhân sau các thất bại bầu cử trước đó.

Thay vì chỉ trích một cựu độc tài từng công khai đe dọa bạo lực, chính quyền Obama lại ủng hộ Buhari và bạo lực chống Cơ Đốc nhân ngày càng gia tăng. Những người chăn nuôi Hồi giáo Fulani được tiếp sức để tàn sát và chiếm đất của người Cơ Đốc. Theo báo cáo, hơn 1.110 cộng đồng Cơ Đốc đã bị phá hủy và 20.000 dặm vuông đất bị chiếm đoạt.

Đến năm 2020, chính quyền của Tổng Thống Trump cuối cùng đã liệt Nigeria vào danh sách “quốc gia cần quan tâm đặc biệt” về tự do tôn giáo. Đây chưa phải bước ngoặt, nhưng ít nhất cũng thể hiện sự quan tâm của Mỹ và đưa ra cảnh báo cho Buhari.

Tuy nhiên, năm sau, chính quyền Biden lên nắm quyền và quay lại chính sách cũ thời Obama: gỡ Nigeria khỏi danh sách, mà không đưa ra bất kỳ lý do nào. Ngoại trưởng Blinken, trong chuyến thăm Buhari, thậm chí còn tránh né mọi câu hỏi liên quan đến quyết định mang tính ủng hộ diệt chủng này.

Năm này qua năm khác, chính quyền Biden tiếp tục từ chối liệt Nigeria vào danh sách, trong khi quốc gia này bị coi là “đất nước nguy hiểm nhất cho Cơ Đốc nhân trên thế giới”. Ngay cả Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ cũng cảnh báo rằng “không có lý do nào biện minh cho việc Bộ Ngoại giao không liệt Nigeria hay Ấn Độ vào danh sách, bất chấp những báo cáo và dữ liệu mà chính họ công bố.”

Hiện nay, Hiệp hội Quốc tế vì Tự do Dân sự và Pháp quyền kêu gọi chính quyền Trump đưa Nigeria trở lại danh sách “quốc gia cần quan tâm đặc biệt”, liệt các phần tử thánh chiến Fulani vào danh sách khủng bố, và cấm nhập cảnh các phần tử Hồi giáo dính líu đến tội ác. Đây không phải là yêu cầu lớn, nhưng ít ra cũng cho thấy Mỹ đang để mắt tới những vụ thảm sát này.

Không giống như những tuyên truyền giả tạo mà truyền thông từng dùng để kêu gọi can thiệp tại Yemen, Gaza hay Afghanistan, Liên Hợp Quốc sẽ không bao giờ lên tiếng cho Cơ Đốc nhân. New York Times hay các kênh truyền thông khác sẽ không nhắc đến, và cũng sẽ chẳng có cuộc biểu tình nào tràn ngập đường phố phản đối cuộc diệt chủng Hồi giáo này.

Nhưng Tổng thống Trump đã cho thấy ông có khả năng đưa những vấn đề bị truyền thông che giấu lên trang nhất. Ông đã từng làm vậy với cuộc thanh trừng sắc tộc ở Nam Phi, và ông có thể làm điều tương tự với cuộc diệt chủng ở Nigeria.

Obama đã dung túng cho cuộc diệt chủng Cơ Đốc nhân tại Nigeria. Tổng thống Trump có thể giúp chấm dứt nó — và xóa bỏ thêm một di sản đen tối của người đã gây ra quá nhiều tổn hại trên toàn cầu.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: frontpagemag.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan