Quốc Tế

“Cơn Phấn Hưng Lạ Lùng”: Đức Chúa Trời Đang Hành Động Quyền Năng Tại Transnistria Bất Chấp Sự Kiểm Soát Nặng Nề Của Nga

Bởi Cbn.com··5 phút đọc
“Cơn Phấn Hưng Lạ Lùng”: Đức Chúa Trời Đang Hành Động Quyền Năng Tại Transnistria Bất Chấp Sự Kiểm Soát Nặng Nề Của Nga

TIRASPOL, Transnistria – Một cơn phấn hưng Cơ Đốc phi thường đang diễn ra tại một vùng do Nga kiểm soát ở Moldova, bất chấp sự can thiệp mạnh mẽ từ Moscow. Rất hiếm nhà báo nước ngoài được phép vào khu vực này, nhưng phóng viên của CBN News đã có cơ hội hiếm hoi tiếp cận vùng Transnistria.

Việc đến được đây không hề dễ dàng. Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ bờ Đông nước Mỹ, dừng chân tại thủ đô Chisinau của Moldova – một quốc gia nhỏ từng thuộc Liên Xô. Từ đó, chúng tôi lái xe về phía bắc dọc biên giới tây nam Ukraine, nơi Nga gần đây đã khuấy động nhiều bất ổn chính trị.

Chúng tôi vượt qua nhiều trạm kiểm soát của Nga để đến thủ phủ Tiraspol của Transnistria, nơi tượng đài Lenin vẫn còn chiếm giữ trung tâm quảng trường thành phố.

Chính tại nơi bất ổn này, Chúa đã đặt một gánh nặng trong lòng Yuriy Semenyuk – thôi thúc ông đưa cả gia đình chuyển đến đây.

“Trong lòng tôi luôn có tình yêu dành cho mọi người – đó là niềm đam mê phục vụ. Tôi yêu mến Đức Chúa Trời và luôn ao ước được làm điều gì đó cho Ngài suốt đời. Và rồi, Chúa phán với tôi rằng: ‘Yuriy, Ta cần con đến một nơi tên là Transnistria,’” mục sư của Hội Thánh Christ Savior chia sẻ.

Năm 2000, Mục sư Yuriy cùng vợ và ba người con đã rời Ukraine để đến Transnistria. Bảy năm đầu tiên của chức vụ truyền giáo tại đây không hề dễ dàng.

“Tôi bị một số người trong chính quyền, cảnh sát, mật vụ KGB và cả xã hội đen nhắm tới. Kinh khủng nhất là các băng đảng xã hội đen – họ từng định giết tôi, bắt cóc con tôi. Có lần tôi bị bắt cóc, nhưng tạ ơn Chúa, Ngài cho tôi thoát được,” ông kể lại.

Dù bị đe dọa liên tục, ông vẫn không ngừng công khai rao truyền Phúc Âm – thậm chí đến cả những khu vực do các băng nhóm tội phạm kiểm soát.

“Một số người trong băng nhóm đó đã tin nhận Chúa, trở thành tín hữu Tin Lành, vợ họ cũng vậy. Vì điều đó, họ ghét chúng tôi và tìm cách ngăn cản,” ông nói.

Transnistria tách khỏi Moldova từ năm 1990 và tự lập chính quyền, tiền tệ và quốc gia riêng. Dù không được quốc tế công nhận, vùng ly khai này phụ thuộc hoàn toàn vào Nga về kinh tế, chính trị và quân sự. Hiện tại, Nga có khoảng 2.000 binh lính đồn trú tại đây. Các đặc vụ Nga đã sớm quấy rối Mục sư Semenyuk. Nhưng ông không hề nản lòng.

“Mỗi sáng thức dậy, tôi tự nhủ: ‘Yuriy, ngươi vẫn còn sống. Ngươi có thêm một ngày để rao giảng Phúc Âm, thêm một ngày để làm điều gì đó cho Vương quốc Đức Chúa Trời,’” ông chia sẻ.

Từ những khởi đầu khiêm tốn, đầy gian nan ấy, Hội Thánh Christ Savior ngày nay đã trở thành hội thánh lớn nhất tại Transnistria.

“Chúng tôi đang chứng kiến một cơn phấn hưng lạ lùng,” ông nói. “24 năm rồi kể từ khi bắt đầu công tác truyền giáo – chúng tôi vẫn còn sống và phục vụ!”

Mỗi Chúa Nhật, hàng trăm người nhóm lại, nhiều người trong số đó lần đầu tiên được nghe Phúc Âm. Bí quyết cho sự tăng trưởng của hội thánh, theo Semenyuk, rất đơn giản: “Chúng tôi yêu Chúa, cố gắng hết lòng vâng theo Lời Ngài và sự dẫn dắt của Thánh Linh. Và vì yêu con người, chúng tôi luôn làm điều gì có thể để giúp đỡ họ.”

Việc làm báp-têm diễn ra thường xuyên. Trong tuần, hội thánh tổ chức nhiều chương trình cho thanh thiếu niên ở các độ tuổi khác nhau. Các bậc cha mẹ cũng có thì giờ được gây dựng. Khi có người không thể đến hội thánh, các thành viên sẽ đi ra đường phố Tiraspol và các thành phố lân cận để tổ chức các buổi truyền giảng ngoài trời.

Mục sư Semenyuk cho biết, họ thường xuyên chứng kiến các dấu kỳ phép lạ sau khi Phúc Âm được công bố.

“Chẳng hạn như người bị ung thư được chữa lành. Người mù được sáng mắt. Người điếc có thể nghe được,” ông kể. “Tôi tin rằng quyền năng đó nằm trong Phúc Âm – và những phép lạ xảy ra vì Phúc Âm được rao giảng. Đức Chúa Trời ban năng quyền để chúng ta rao giảng Phúc Âm và môn đồ hóa.”

Trong khi đó, tổ chức Orphan’s Promise của CBN đang hợp tác với Hội thánh Christ Savior để thực hiện dự án School of Life tại Transnistria.

Mỗi tuần, các bạn trẻ tham gia các lớp học như tin học, may vá, nhiếp ảnh, tiếng Anh, toán, và các lớp môn đồ hóa qua chương trình Superbook của CBN. Một số bà mẹ cũng tham gia các lớp dạy khiêu vũ, hát và nấu ăn do các tình nguyện viên của Orphan’s Promise hướng dẫn.

Nhiều học viên không đủ điều kiện tài chính, nên các lớp học hoàn toàn miễn phí, được tổ chức ngay tại tầng hầm của hội thánh Semenyuk.

“Trong khi các lớp học School of Life diễn ra ở tầng hầm, trẻ em có thể nghe thấy hoạt động ở tầng trên – như nhóm thanh thiếu niên, thiếu nhi, nhóm Chúa Nhật. Và vì vậy, các em bắt đầu tham gia, rồi dần dần cha mẹ các em cũng đến. Nhờ mối liên kết với Orphan’s Promise, chúng tôi có thể mở rộng Vương quốc Đức Chúa Trời,” ông nói.

Dù phần lớn người dân tại đây vẫn muốn sáp nhập vào Nga, nhưng cuộc xâm lược Ukraine của Putin đã khiến nhiều người lo lắng rằng chiến tranh có thể lan đến tận nơi họ đang sống.

Mục sư Semenyuk không hề sợ hãi. Ông dự định ở lại dù có chiến tranh hay không.

“Chúng tôi biết sự kêu gọi của mình. Đức Chúa Trời gọi chúng tôi rao giảng Phúc Âm và môn đồ hóa. Thế nên, chẳng có gì thay đổi cả – dù có chiến tranh hay không, dù hoàn cảnh xung quanh thế nào – thì sự kêu gọi của chúng tôi vẫn luôn như vậy.”

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan