“Tôi Kêu Gọi Mọi Người Dân Texas Hãy Cùng Tôi Cầu Nguyện”: Thống Đốc Ban Hành Lời Kêu Gọi Cầu Nguyện Trong Lúc Các Gia Đình Tiếp Tục Tìm Kiếm Người Thân Mất Tích

Sáng Chúa Nhật (6/7), các gia đình và đội cứu hộ vẫn miệt mài lội bùn tìm kiếm giữa đống hoang tàn, bước qua những căn lều ẩm ướt tại Camp Mystic – trại hè Cơ Đốc dành cho các bé gái – nơi vừa chịu thảm họa lũ quét kinh hoàng.
Trận lũ bất ngờ được kích hoạt bởi những cơn mưa xối xả, đổ ập xuống vùng Texas Hill Country – nơi đang có nhiều trại hè đang hoạt động. Chỉ trong 45 phút trước rạng sáng thứ Sáu, mực nước sông dâng vọt 26 feet (gần 8 mét), cuốn trôi nhà cửa, xe cộ, và phá hủy hoàn toàn những địa điểm thân thương như trại Mystic.
Các đội cứu hộ bất chấp mưa lớn và điều kiện nguy hiểm vẫn tiếp tục làm việc ngày đêm. Cảnh sát trưởng Larry Leitha nói kiên quyết: “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy tất cả. Đây là cộng đồng của chúng tôi. Đây là những đứa trẻ của chúng tôi.”
Nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt các gia đình khi họ được phép quay lại khu trại vào sáng Chúa Nhật. Một người cha lặng lẽ dò theo mép sông, bới tung những gốc cây đổ và đá tảng, tìm dấu vết của con gái – em may mắn thoát chết vì căn lều nằm ở vùng đất cao nhất của khu trại.
Trong số các nạn nhân có Sarah Marsh, bé gái 8 tuổi. Bà ngoại của em, Debbie Ford Marsh, xác nhận tin buồn với hãng AP và viết lên Facebook: “Chúng tôi sẽ mãi cảm tạ Chúa vì đã có một tia sáng nhỏ bé, sống động như vậy trong đời mình. Con sẽ sống mãi trong tim chúng tôi, Sarah yêu dấu!”
Ở một trại khác – Heart O’ the Hills, bà Jane Ragsdale, giám đốc trại 68 tuổi – cũng là nạn nhân của dòng nước dữ. Bà đã gắn bó với trại từ thời còn là thiếu nữ và sau này trở thành cố vấn, rồi đồng sở hữu trại.
“Bà chính là trái tim của Heart O’ the Hills,” đại diện trại chia sẻ. “Bà là ánh sáng, là tấm gương, là nơi an toàn cho mọi người. Bà có một ân tứ rất đáng quý: làm cho ai cũng cảm thấy được quan tâm, được yêu thương và quan trọng.”
Thống đốc Greg Abbott đã tuyên bố Chúa Nhật là Ngày Cầu Nguyện Toàn Bang, kêu gọi người dân hiệp một trong đức tin và lòng kiên cường giữa thảm kịch.
“Tôi kêu gọi mọi người dân Texas hãy cùng tôi cầu nguyện – cho những người đã mất, cho những người còn đang mất tích, cho tiến trình phục hồi các cộng đồng, và cho sự an toàn của những người ở tuyến đầu,” ông viết trong tuyên bố chính thức.
Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh ban bố tình trạng thảm họa lớn cho hạt Kerr, và viết trên mạng xã hội: “Các gia đình ấy đang phải trải qua nỗi đau không thể diễn tả. Có quá nhiều sinh mạng đã mất, và còn nhiều người chưa được tìm thấy.”
Không chỉ riêng hạt Kerr, các trường hợp tử vong khác cũng được ghi nhận tại Travis, Burnet, Kendall, Tom Green và Williamson. Cảnh báo lũ quét vẫn tiếp tục được duy trì khi những cơn mưa mới tiếp tục đổ xuống vùng đất vốn đã quá no nước.
Lực lượng cứu hộ sử dụng mọi phương tiện sẵn có – từ trực thăng, thuyền, đến flycam – để tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ những người bị kẹt trên cây hay các mảnh đất nhỏ cô lập giữa đường sá bị cuốn trôi. Tính đến nay, hơn 850 người đã được giải cứu kể từ khi trận lũ bắt đầu.
Tại Rome, Giáo hoàng Leo XIV đã gửi lời chia buồn sâu sắc trong giờ chúc lành trưa Chúa Nhật: “Tôi xin chân thành chia sẻ nỗi đau với tất cả các gia đình mất người thân – đặc biệt là những bé gái đã tử nạn trong trại hè. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ.”
Khi những lời cầu nguyện vẫn đang được dâng lên khắp tiểu bang và trên toàn thế giới, các gia đình tại Texas vẫn tiếp tục thức trắng – lang thang bên bờ sông, chờ đợi bên điện thoại, và nắm chặt hy vọng.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





