Ai trong chúng ta cũng có những thói quen xấu cần phải buông bỏ. Thường thì, chúng ta dễ dàng nhận ra những điều ấy nơi người khác – thậm chí còn chỉ ra một cách rõ ràng. Nhưng nếu thành thật với chính mình, chúng ta cũng đang vật lộn với những điều y như thế.
Gần đây, tôi có đăng một câu hỏi lên Facebook: “Bạn nghĩ đâu là 10 thói quen xấu hàng đầu mà những người nữ Cơ Đốc cần từ bỏ?” Câu hỏi ấy mở ra một tuần đầy thú vị – có chút phòng thủ, một vài lời chỉ trích, nhưng cũng có nhiều cá nhân thật sự thức tỉnh. Từ những chia sẻ, tôi thu thập được khoảng 40 thói quen không tốt – nhưng cuối cùng đã chọn lọc lại 10 điều nổi bật và được đồng thuận nhiều nhất. Và thật lòng mà nói, tôi hoàn toàn đồng ý với chúng.
Có thể, những người chưa tin Chúa còn nhận ra những thói quen ấy nơi chúng ta rõ hơn cả chính bản thân chúng ta. Thế nên, thay vì ẩn mình sau những câu khẩu hiệu như: “Tôi không thuộc về thế gian này” hay “Tôi không hoàn hảo – chỉ là người được tha thứ”, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế, và thành thật đối diện với những điều mà người nữ Cơ Đốc cần thay đổi.
1. Phán xét người khác chỉ vì niềm tin cá nhân của họ khác với mình
Hãy thành thật. Rất dễ để lướt qua một người chị em chọn gửi con đến trường công với ánh nhìn thiếu thiện cảm, nhất là khi bạn đang hy sinh bao nhiêu thời gian và công sức để tự tay dạy dỗ con cái ở nhà. Hay ngược lại, nếu bạn là người chọn gửi con đến trường công thì sẽ dễ có xu hướng nghĩ rằng những người mẹ chọn giáo dục tại gia đang làm yếu đi đức tin của con cái mình vì không cho chúng cơ hội trải nghiệm và lớn lên trong đức tin nơi môi trường đầy thử thách như trường công lập – nghĩa là quyết định của bạn luôn tốt hơn. Còn cặp vợ chồng trong Hội Thánh đã bỏ tiền để ăn một bữa xa xỉ thì sao? Hay anh chàng mục sư thanh niên mới đến, trên người đầy hình xăm – khỏi cần nói, bạn đã có ý kiến rồi phải không?
Việc chúng ta phán xét những người có lối sống, suy nghĩ khác với mình không phải là sống trong tình yêu thương – mà là rơi vào chủ nghĩa luật pháp. Và Chúa Giê-xu đã dạy: “Yêu người lân cận như chính mình” là điều răn lớn thứ hai, chỉ sau tình yêu dành cho Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 22:37-39).
2. Nhờ cầu thay cho ai đó – hay là đang nói xấu trá hình?
Người nữ Cơ Đốc nào cũng biết rằng nói xấu là tội lỗi. Nhưng đôi khi, chúng ta lại nghĩ rằng nếu mình chỉ “chia sẻ” nan đề của ai đó để nhờ cầu thay cho họ (dù là kèm theo những chi tiết mà người ấy chưa từng đồng ý để chúng ta chia sẻ) thì như thế là chấp nhận được.
Hãy suy ngẫm về điều này: nếu người đang gặp khó khăn ấy đang đứng ngay bên cạnh bạn, liệu bạn có tự tiện “chia sẻ” những trăn trở của họ cho người thứ ba không? Nếu câu trả lời là không thì cũng đừng chia sẻ khi họ vắng mặt. Một người chị em từng nói với tôi rằng: “Tôi rất ít khi nhờ người khác cầu nguyện công khai. Tôi chỉ chia sẻ chi tiết với vài người thật sự tin tưởng. Tôi không muốn cuộc đời mình trở thành chủ đề cho những lời bàn tán đầy phán xét.” Nghe mà đau lòng. Chị em ơi, thay vì quá hào hứng với việc “chia sẻ” chuyện riêng tư của người khác, hãy học cách “giữ bí mật” cho chị em mình – vì đó mới là tình yêu thương thật sự.
3. Đưa ra “lời khuyên thuộc linh” trong khi không có ai nhờ
Bạn đã bao giờ ở trong tình huống khi đang chia sẻ lòng mình thì người kia bắt đầu đưa ra kết luận cho hoàn cảnh của bạn kèm lời khuyên mà không hề hỏi ý bạn chưa? Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng vào vai “người cho lời khuyên” như thế, đôi khi còn không nhận ra mình đang làm điều đó. Kinh Thánh dạy chúng ta hãy khích lệ và gây dựng lẫn nhau. Nhưng mấu chốt nằm trong Ê-phê-sô 4:29 – hãy nói điều đem lại ích lợi, “tùy theo nhu cầu” của người nghe. Vấn đề là: trong nhiều tình huống, điều phụ nữ cần không phải là lời khuyên ngay lập tức. Họ cần một người biết lắng nghe và biết cảm thông.
Cách đơn giản nhất để tránh rơi vào thói quen này là hãy hỏi trước: “Mình có thể chia sẻ với bạn vài điều từ Lời Chúa không?”– rồi sau đó hãy để Chúa phán qua bạn, chứ không phải nói theo ý riêng của mình. Không có gì tệ hơn một “lời khuyên Cơ Đốc” mà không hề mang tinh thần của Đấng Christ, cũng chẳng có sự khôn ngoan.
4. Áp dụng sai Kinh Thánh hoặc diễn giải cho phù hợp mục đích của mình
Tôi không nghĩ bất kỳ Cơ Đốc nhân nào lại cố ý làm điều này. Nhưng việc sử dụng sai Lời Chúa – nhất là khi nói với anh chị em cùng đức tin, hoặc tệ hơn, với người chưa tin Chúa – là một thói quen nguy hiểm mà chúng ta cần từ bỏ. Khi một người bạn chưa tin Chúa vừa mất việc, và bạn an ủi, “Đức Chúa Trời khiến mọi sự hiệp lại làm ích” – điều đó nghe có vẻ tốt, nhưng thật ra lại thiếu trách nhiệm, thậm chí gây hiểu lầm. Vì phần còn lại của Rô-ma 8:28 là,“cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.” Nếu bạn của bạn chưa yêu Chúa và chưa bước vào chương trình đời đời của Ngài, câu đó không thể được áp dụng cho họ. Tương tự, khi hàng xóm của bạn sắp mất nhà vì những quyết định tài chính thiếu khôn ngoan, mà bạn trấn an họ bằng Giê-rê-mi 29:11, “Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng.” – thì đó cũng là lấy Kinh Thánh ra khỏi bối cảnh gốc và áp dụng sai tình huống thực tế.
Hãy cẩn trọng. Trong nỗ lực muốn khích lệ người khác, đừng vội vàng bẻ cong Lời Chúa để “phù hợp” với bất cứ ai sẵn lòng lắng nghe “lời từ Đức Chúa Trời.” Hãy học Lời Chúa cách nghiêm túc. Và chia sẻ Lời ấy cách có trách nhiệm.
5. Vội vàng xử lý vấn đề của người khác
Tôi hiểu các chị em chúng ta thường có tấm lòng muốn giúp đỡ bất cứ khi nào có thể. Nhưng điều đó có thể trở thành một thói quen không lành mạnh nếu chúng ta không dừng lại để lắng nghe sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Trong cuốn sách Drama Free (tạm dịch là “Sống Không Kịch Tính”) vừa xuất bản, tôi chia sẻ rằng nếu bạn cảm thấy quá tải, lịch trình dày đặc và luôn cảm thấy kiệt sức, thì có lẽ điều cuối cùng bạn đã làm là lao vào “giải cứu” một ai đó mà chưa cầu hỏi Chúa xem Ngài có muốn bạn can thiệp không. Thay vì phản ứng vội vàng, hãy thử ba bước này:
- Dừng lại suy ngẫm
- Tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa
- Đừng nhúng tay vào, trừ khi Ngài cho bạn sự xác quyết rõ ràng
Còn một lý do nữa để chúng ta cần tìm kiếm ý Chúa trước: vì có thể, điều Chúa đang làm là để người đó tự mình tìm kiếm Ngài – để họ phải khao khát Ngài, học cách nương cậy Ngài chứ không phải dựa vào bạn hay một ai khác. Một người bạn của tôi đã học được cách cầu nguyện đơn giản thế này, “Chúa ơi, liệu con có đang giúp đỡ hay là đang can thiệp không đúng chỗ?” Khi bạn vội vàng trở thành “cứu tinh” cho ai đó – mà chưa hề hỏi ý Chúa – bạn có thể vô tình ngăn cản họ đến với Ngài, phát triển đời sống cầu nguyện, và học cách nương dựa nơi ân điển đủ đầy của Chúa.
6. Đam mê – và công khai – những điều vụn vặt hơn là đức tin của mình
Trước khi mạng xã hội phổ biến, nhiều người trong chúng ta khá rụt rè khi chia sẻ đức tin, hay thậm chí là chỉ nói vài lời. Nhưng giờ đây, khi có thể “ẩn mình” sau màn hình điện thoại hay máy tính, chúng ta lại không thể kìm được cái lưỡi (hay ngón tay) của mình khi nói về những điều khiến mình phấn khích – từ việc bênh vực thần tượng yêu thích, đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ như thể đó là vấn đề sống còn. Thế nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi: Mình có nhiệt tình và dạn dĩ chia sẻ về mối quan hệ với Đấng Christ như vậy không, đặc biệt là khi trò chuyện trực tiếp với ai đó?
Thay vì lớn tiếng và đầy tự hào về những điều sẽ chóng qua trong cõi đời này, hãy chọn trở nên nhẹ nhàng, chân thành, và đầy yêu thương khi nói đến điều thực sự quan trọng, như việc bày tỏ tình yêu của Chúa Giê-xu với một người bạn.
7. Tẩy chay cái xấu thay vì ủng hộ cái tốt
Tại sao lại có một nhóm phụ nữ Cơ Đốc thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình, ký tên vào các đơn kiến nghị, hoặc tẩy chay những công ty không giữ vững giá trị Cơ Đốc, trong khi những công ty này chưa bao giờ tuyên bố rằng họ là một công ty Cơ Đốc ngay từ đầu?
Trước khi than phiền với Starbucks vì không ghi rõ từ “Giáng Sinh” trên cốc cà phê của họ, hay phàn nàn với Target về việc cho phép người chuyển giới sử dụng nhà vệ sinh theo lựa chọn của họ, hay chỉ trích Disney vì có “một khoảnh khắc đồng tính” trong bộ phim làm lại gần đây, hãy thử một lần cho những công ty thế gian ấy biết họ đang làm đúng điều gì, thay vì chỉ chỉ trích những gì họ làm sai.
Tình yêu và ân điển luôn đi xa hơn rất nhiều so với việc nói xấu, chỉ trích hay tẩy chay. Tôi không nói rằng “đừng đứng lên bảo vệ giá trị của bạn.” Tôi đang nói rằng: “Đừng mong những người chưa tin Chúa sẽ có cùng giá trị với bạn.” Ngoài Chúa Cứu Thế, thế gian này sẽ vẫn tiếp tục hành động như thế gian.
8. Không chăm sóc thân thể mình
Kinh Thánh dạy rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa, là nơi Ngài ngự trị (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Thế nhưng, tôi đã nghe quá nhiều phụ nữ chế giễu những người chăm chút bản thân rằng “làm chi cho mệt vậy, chúng ta sẽ có một cơ thể mới trên thiên đàng” như một lý do để biện minh cho việc không chăm sóc cơ thể mà họ đang có ở hiện tại.
Chúng ta tin rằng mình phải kiên trì trong việc cầu nguyện, học Lời Chúa và phó thác đời sống mình cho sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nhưng liệu sự kỷ luật ấy có nên được áp dụng vào các thói quen hàng ngày như ăn uống lành mạnh, uống đủ nước, tập thể dục, và đảm bảo rằng chúng ta không làm việc quá sức, căng thẳng hay để cơ thể mình thiếu dưỡng chất hay không?
Trái lại, phụ nữ Cơ Đốc thường nhìn những người phụ nữ có thân hình săn chắc, khỏe mạnh, hoặc những người tập thể dục từ ba đến năm lần mỗi tuần như những người bị “ám ảnh về cân nặng và sắc vóc” hay những người “thần tượng cơ thể của mình.” Kinh Thánh dạy rằng bất cứ điều gì thái quá đều là tội. Và điều này cũng áp dụng cho việc ăn uống quá độ và nằm dài trên ghế sofa cả ngày nữa.
9. Hạ thấp bản thân
Đây không phải là “khiêm nhường”, đừng hiểu lầm. Hỡi các cô gái, hãy nhớ rằng bạn được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng (Thi-thiên 139:14), vì vậy những lời nói về bản thân bạn phải phản ánh rằng bạn được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, được cứu chuộc bởi Con Ngài, và đang được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh của Ngài.
Chúng ta thật sự cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy con cái mình liên tục tự hạ thấp bản thân. Chúa cũng cảm thấy như vậy khi bạn và tôi nói xấu về chính mình. Câu nói cũ “Chúa không tạo ra đồ bỏ đi” vẫn đúng trong trường hợp này. Hãy nói về bản thân mình dựa trên chính danh tính của bạn trong Chúa Cứu Thế. Điều đó sẽ khiến bạn trở nên thu hút và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
10. Từ chối đối diện với thực tế
Bạn có bao giờ tự nói, “Tại sao tôi không hề biết họ đang gặp khó khăn” khi phát hiện một cặp đôi Cơ Đốc đang trải qua một cuộc ly hôn? Đó là vì chúng ta thường giữ cho mình lớp mặt nạ giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, ngay cả khi thực tế chúng ta đang gặp khó khăn. Thân thể Đấng Christ được tạo ra để trở thành một gia đình. Khi một chi thể bị tổn thương, toàn bộ thân thể đều cảm nhận được (1 Cô-rinh-tô 12:26). Gia đình luôn ở bên nhau, qua những thử thách, nỗi đau, và cả những sai lầm đáng xấu hổ.
Hãy từ bỏ “vỏ bọc thuộc linh” về một cuộc hôn nhân và gia đình hoàn hảo, và thay vào đó, hãy thật lòng chia sẻ với nhau về những điều bạn đang tranh chiến, những nơi bạn cần sự hỗ trợ và lời cầu nguyện của người khác. Khi chúng ta thật sự đối diện với nhau và học cách nâng đỡ gánh nặng của nhau trong một cộng đồng yêu thương, chúng ta sẽ thật sự khác biệt với thế gian.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: crosswalk.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com