Ngày 27-02-2025 là Ngày Sinh Viên Cầu Nguyện, khi sinh viên, mục sư và các lãnh đạo hiệp nhất trong đức tin, cầu nguyện cho sự biến đổi tại các trường học.
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh một sự thức tỉnh thuộc linh đang lan rộng khắp các trường đại học trên toàn quốc, một phần được thúc đẩy bởi những lời cầu nguyện và nỗ lực tiếp cận của nhiều mục vụ khác nhau trong trường.
Sự thức tỉnh thuộc linh đó đã diễn ra tại các trường đại học trên toàn quốc trong hai năm qua khi hàng chục nghìn sinh viên nhóm nhau lại để thờ phượng, cầu nguyện và làm báp-têm.
Phong trào này đã chứng kiến sự tham dự và cam kết đức tin chưa từng có. Cale Matlock, một sinh viên tại Đại Học Arkansas, mô tả trải nghiệm mạnh mẽ này. “Thật tuyệt vời khi 10.000 người yêu Chúa Giê-su cùng nhóm lại và thờ phượng Chúa“, Matlock nói.
Tổ chức Unite US đã đi đầu trong các sự kiện thu hút hàng nghìn sinh viên như thế này. Tonya Prewett, người sáng lập tổ chức, đã nhấn mạnh đến sự tham gia ngày càng tăng.
“Chúng tôi bắt đầu tại Đại Học Auburn; có 5.000 sinh viên đến tham dự; hơn 200 người được báp-têm“, Prewett cho biết. “Sau đó, chúng tôi đến FSU—Florida State, ngôi trường tiệc tùng lớn thứ hai trên toàn quốc. Chúng tôi có 4.500 sinh viên đến tham dự và khoảng 350 sinh viên được báp-têm tại sự kiện đó.“
Các mục vụ khác cũng báo cáo rằng ngày càng có nhiều người tham gia. Theo InterVarsity, các quyết định theo Chúa đã tăng 33% vào năm ngoái. Markyel Pittman, một sinh viên tại Đại Học Jackson State, đã mô tả cách cầu nguyện trở thành một hoạt động thường xuyên trong khuôn viên trường.
“Sự cầu nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mức chúng tôi có một buổi cầu nguyện ngay sau lưng tòa nhà tại nơi chúng tôi đang đứng“, Pittman nói. “Hầu như tuần nào ở đây cũng có các nhóm cầu nguyện.“
Hội Vận Động Viên Cơ Đốc đã báo cáo số lượng người được cứu cao nhất kể từ khi xảy ra đại dịch, và mục vụ quốc tế Cru gần đây đã vượt qua mốc một triệu người cam kết với đức tin trên toàn cầu.
Mục sư Jonathan Pokluda, một diễn giả nổi tiếng của trường đại học, lưu ý rằng nhiều sinh viên đến các buổi nhóm như thế này với gánh nặng từ những sai lầm trong quá khứ.
“Họ đến đây với cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục, mang thai ngoài ý muốn, phá thai…“, Pokluda nói. “Họ đến đây và chúng tôi hướng họ đến với Chúa Giê-xu Christ—Đấng duy nhất—thực sự có thể giải quyết vấn đề của họ.“
Sự phấn hưng cũng đã lan tỏa đến sân bóng bầu dục. Tại Đại Học bang Ohio, các cầu thủ đã sử dụng chiến thắng vô địch quốc gia của họ như một nền tảng để chia sẻ đức tin.
“Tôi chỉ muốn dành tặng Chúa và Cứu Chúa Giê-xu Christ của tôi tất cả vinh quang và mọi lời ngợi khen. Amen. Amen“, tiền vệ Will Howard của Đại Học bang Ohio nói.
Đồng đội của anh, cầu thủ bắt bóng Emeka Egbuka, cũng đồng tình với quan điểm đó.
“Trong khoảnh khắc này, mọi lời ngợi khen đều dành cho Chúa và Cứu Chúa của tôi, Chúa Giê-xu Christ“, Egbuka nói. “Cách Ngài hành động trong đội bóng này thật đáng kinh ngạc.“
Sự thức tỉnh thuộc linh thực sự đã đánh dấu toàn bộ mùa giải tại Ohio State. Egbuka và những cầu thủ khác đã bắt đầu mùa giải của họ bằng cách dẫn đầu hàng nghìn sinh viên trong một buổi lễ làm chứng toàn trường, kết quả là 50 người đã được làm báp-têm.
Và một tháng sau khi Ohio State giành chức vô địch, một cơn phấn hưng lớn đã diễn ra tại trường, trong đó gần 2.000 sinh viên đã tiếp nhận Đấng Christ chỉ trong một đêm.
Sự phấn hưng đang diễn ra ở trường đại học phản ánh tác động của phong trào thuộc linh hoàn toàn tự phát của Đại Học Asbury vào đầu năm 2023, đã thu hút sự chú ý của toàn cầu. Một đại diện từ Asbury cho biết sinh viên và nhân viên nhà trường vẫn tiếp tục cảm nhận được tác động của cơn phấn hưng này.
“Sinh viên của chúng tôi vẫn tiếp tục khao khát. Họ vẫn tiếp tục lãnh đạo“, đại diện này cho biết. “Họ đã đi ra và chia sẻ. Đã có hơn 50 nhóm đến các mục vụ và hội thánh ở cả Hoa Kỳ và nước ngoài.“
Prewett tin rằng phong trào này sẽ tiếp tục phát triển.
“Tôi tin rằng phong trào này bắt đầu từ sinh viên đại học, sự khao khát và ngọn lửa mà chúng ta thấy ở sinh viên đại học và các trường đại học đang bùng cháy mạnh mẽ“, Prewett nói. “Đó là một phong trào được khởi động bởi chính Chúa.“
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com