Home Dưỡng Linh Thân Thể Hèn Mạt

Thân Thể Hèn Mạt

by Sưu Tầm
30 đọc

Khi con người chống nghịch Đức Chúa Trời, toàn bộ bản tính của họ bị ảnh hưởng. Kinh Thánh dùng từ sự hư nát để mô tả tình trạng này. Mọi khía cạnh trong con người đều bị tác động—thuộc linh, đạo đức và thể xác. Sự bại hoại về thể xác cuối cùng dẫn đến sự chết.

Phao-lô nói: “như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội.” (Rô-ma 5:12)

Qua tội lỗi, chất độc của sự hư nát đã thấm vào con người. 1 Cô-rinh-tô 15:56 cho chúng ta biết, “nọc của sự chết là tội lỗi.” Giống như một con ong hay một con tò vò tiêm chất độc vào cơ thể qua ngòi chích của nó, Sa-tan cũng đã tiêm chất độc của sự hư nát và sự chết vào loài người thông qua tội lỗi. Chúng ta đã trở thành những con người hay hư nát.

Trong Phi-líp 3:21, sứ đồ Phao-lô gọi thân thể hiện tại của chúng ta là thân thể hèn mạt. Chúng ta hèn mạt vì đã phản nghịch Đấng Tạo Hóa. Dù có sang trọng, khỏe mạnh, giàu có hay nổi danh đến đâu, chúng ta vẫn chỉ đang sống trong một thân thể hèn mạt. Chúng ta có thể dùng những món ăn cao lương mỹ vị, uống những thức uống tinh tế nhất, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi những nhu cầu sinh lý bình thường. Chúng ta có thể mạnh mẽ và khỏe khoắn, nhưng khi vận động nhiều thì vẫn đổ mồ hôi. Giàu hay nghèo, ai cũng không thoát khỏi điều đó. Những chức năng tự nhiên của thân thể này là một lời nhắc nhở rằng chúng ta là những kẻ phản nghịch đầy tội lỗi, và vì thế thân thể chúng ta chịu sự hư nát.

Tôi đã có năm năm huấn luyện các giáo viên châu Phi và rất ấn tượng với khả năng chơi thể thao của họ. Tôi thường nói với những thanh niên tráng kiện ấy thế này, “Hãy nhớ rằng, chỉ cần một con muỗi a-nô-phen bé xíu chích vào người các anh, thì các anh sẽ trở thành một kẻ run rẩy và kiệt quệ vì sốt rét.” Đó chính là thân thể hèn mạt của chúng ta. Nhưng tin vui là Chúa Giê-xu đã chịu chết để cứu chuộc chúng ta—không chỉ linh hồn, mà toàn bộ con người—thân thể, linh hồn và tâm linh.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: derekprince.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like