Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cúi đầu khi nhà truyền giáo kiêm chủ tịch của Samaritan’s Purse, Franklin Graham, cầu nguyện trước khi Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47 tại Điện Capitol Rotunda ở Washington, D.C., vào ngày 20 tháng 1 năm 2025.
Nhà truyền giáo Franklin Graham đã cầu nguyện để nhấn mạnh sự thành tín của Chúa tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào thứ Hai (20/1/2015), cầu xin sự hướng dẫn, bảo vệ và tạ ơn Chúa khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp của mình.
Phát biểu trước đám đông nhóm lại tại Điện Capitol Hoa Kỳ, nhà truyền giáo 72 tuổi này đã mở đầu bằng cách thừa nhận những khó khăn mà Trump đã phải đối mặt cụ thể là trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden, ông nói, “Ngài Tổng thống thân mến, trong bốn năm qua, tôi chắc rằng có những lúc ông đã nghĩ mọi thứ thật sự quá tối tăm, nhưng hãy xem Chúa đã làm gì này. Chúng ta ngợi khen Ngài và dâng lên Ngài mọi sự vinh hiển.“
Lời cầu nguyện của Graham dựa trên những câu Kinh Thánh trong Thi-thiên, sách Đa-ni-ên và Sa-mu-ên để nhấn mạnh quyền tối cao của Chúa trên các quốc gia và các nhà lãnh đạo. Ông cầu xin Chúa ban cho Trump sự khôn ngoan và sức mạnh, ví sự lãnh đạo của Trump với nhân vật Môi-se trong Kinh Thánh: “Chúa và chỉ một mình Chúa đã cứu mạng ông và dùng bàn tay quyền năng của Chúa mà khiến ông trỗi dậy với sức mạnh và uy quyền,” Graham cầu nguyện.
“Chúng con cầu nguyện cho Tổng thống Trump, rằng Ngài sẽ dõi theo, bảo vệ, hướng dẫn, chỉ đạo ông, ban cho ông sự khôn ngoan từ ngôi của Ngài trên Thiên Đàng. Chúng con cầu xin Ngài ban phước cho ông và đất nước chúng con sẽ được phước qua ông.”
Graham, con trai của cố Mục sư Billy Graham kiêm giám đốc điều hành của Samaritan’s Purse và Hiệp hội truyền giáo Billy Graham, đã gửi lời cầu nguyện của mình tới Phó Tổng thống J.D. Vance, vợ ông, Usha, và gia đình trẻ của họ, bày tỏ hy vọng rằng Vance sẽ là một cộng sự đắc lực cho Tổng thống, so sánh ông với A-rôn nâng đỡ cánh tay của Môi-se trong chiến trận.
Lời cầu nguyện cũng nhấn mạnh lòng biết ơn dành cho đệ nhất phu nhân Melania Trump, ca ngợi “vẻ đẹp, sự ấm áp và ân điển mà bà thể hiện” như một biểu tượng truyền cảm hứng cho quốc gia và cho toàn thế giới. Graham kêu gọi người Mỹ ghi nhớ những phước hạnh mà đất nước họ đang được hưởng, bao gồm cả sự tự do và thịnh vượng, đồng thời thúc giục họ kiên định với đức tin của mình.
“Tiên tri Sa-mu-ên nhắc nhở dân sự rằng chính Chúa đã đưa họ lên khỏi xứ Ai Cập. Và ông nói, ‘Vậy, bây giờ hãy đứng yên đó để tôi có thể lý luận với các người trước mặt Chúa,’” Graham nói.
“Chúng con dành thời gian này để ra mắt Chúa, để ghi nhớ những điều lớn lao mà Ngài đã làm cho đất nước này,” ông cầu nguyện. “Cảm ơn Chúa về sự bảo vệ, sự ban cho rộng rãi, và sự tự do mà chúng con đang vui hưởng; chúng con ghi nhớ để luôn hướng mắt, hướng lòng về Ngài và lắng nghe tiếng Ngài. Chúng con biết rằng nước Mỹ không bao giờ có thể vĩ đại một lần nữa nếu chúng con quay lưng lại với Ngài. Chúng con cầu xin sự giúp đỡ của Ngài.”
Graham kết thúc lời cầu nguyện của mình bằng lời tuyên bố Chúa Giê-xu Christ là “Vua trên muôn vua, và Chúa trên muôn chúa”.
Trong nhiều năm, Graham đã là người ủng hộ công khai các chính sách của Trump và tuyên bố Trump là ứng cử viên tổng thống cuối cùng mà người cha quá cố của ông đã bỏ phiếu bầu.
“Cha tôi biết Donald Trump, ông tin vào Donald Trump và ông đã bỏ phiếu cho Donald Trump. Ông tin rằng Donald J. Trump là người đàn ông của thời khắc lịch sử này cho đất nước của chúng ta”, ông viết vào năm 2019.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo của các tín ngưỡng khác nhau (Rabbi Ari Berman, Mục sư Lorenzo Sewell và Mục sư Frank Mann) đã cầu nguyện kết thúc buổi lễ.

Mục sư của Hội Thánh 180 Lorenzo Sewell chúc phước cho Tổng thống Donald Trump sau khi ông tuyên thệ
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: christianpost.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com