“Chúng tôi sẽ vui mừng và khoái lạc nơi chàng” (Nhã-ca 1:4)
Chúng con sẽ vui mừng và khoái lạc trong Ngài. Chúng con sẽ không mở cánh cửa năm mới cho những nốt nhạc buồn của đàn organ, nhưng bắt đầu năm nay với những giai điệu ngọt ngào của cây đàn hạc, của sự hân hoan từ tiếng chập chõa vang rền.
“Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng reo mừng cho Vầng Đá cứu rỗi của chúng ta.” (Thi-thiên 95:1)
Chúng ta, những người được kêu gọi, được chọn và trung tín, sẽ xua tan nỗi đau buồn và dựng lên ngọn cờ tự tin trong danh Chúa. Trong khi người khác than khóc về những rắc rối của họ; chúng ta sẽ vui mừng tôn vinh Chúa. Đấng đời đời, Đấng an ủi của chúng ta, chúng ta với tư cách là những đền thờ mà Ngài ngự sẽ không bao giờ ngừng tôn vinh và chúc tụng danh Giê-xu.
Chúa Giê-xu đội mão miện của sự vui mừng trong lòng chúng ta; chúng ta sẽ không làm mất mặt Chàng Rể thiên thượng bằng cách than khóc trước sự hiện diện của Ngài. Chúng ta được phong làm những người thờ phượng của thiên đàng; hãy tập dượt bài thánh ca của mình trước khi hát trong các cung điện của Giê-ru-sa-lem Mới. Chúng ta sẽ vui mừng và khoái lạc: hai từ với một ý nghĩa, niềm vui gấp đôi, phước lành nối tiếp phước lành.
Có bất kỳ giới hạn nào cho sự vui mừng của chúng ta trong Chúa hôm nay không? Những người được cứu bởi ân điển không thấy rằng chính Chúa của họ là hương thơm ngọt ngào nhất ngay bây giờ sao? Có hương thơm nào tuyệt vời hơn chính thiên đàng? Chúng ta sẽ vui mừng và khoái lạc trong Ngài.
Trong Chúa Giê-xu là dòng sông phước hạnh! Lạy Chúa, Ngài là phần của dân sự Ngài, xin ban ơn cho chúng con năm nay với sự hiện diện quý báu của Ngài để từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng, chúng con đều có thể vui mừng và khoái lạc trong Ngài. Xin cho tháng Giêng mở đầu với sự vui mừng trong Chúa, và tháng Chạp khép lại với niềm hân hoan.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com