Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả (Phi-e-rơ 3:10)
Cháy rừng ở tại Ca-li,
Thiêu rụi khu vực nhất nhì giàu sang.
Biệt thự thành đống tro tàn,
Nhà cao cửa rộng nát tan không còn.
Bao nhiêu công sức đổ dồn,
Biết bao tài lực, trí khôn đặt vào.
Chỉ một mồi lửa dâng cao,
Tất cả lao nhọc, đi vào hư không! (1)
Lời Chúa gợi lại trong lòng,
Ưu tiên nào đặt ở trong đời nầy.
Vật chất, lửa gió thổi bay,
Hồn linh, tồn tại lâu dài đời sau.
Sa-lô-môn địa vị sang giàu,
Cuối đời ngẫm lại thấy màu hư vô. (2)
Phao lô quyết tin cậy vào,
Quyền năng Cứu Chúa lớn lao nhiệm mầu.
Thấy được giá trị thâm sâu,
Đầu tư nước Chúa vượt mầu thời gian.
Thấy được giàu có vinh quang, (3)
Chúa đã dành sẵn thiên đàng đời sau.
Ngày Chúa trở lại thật mau,
Bao nhiêu điềm báo, trước sau gần kề.
Thiên tai, giặc giã tứ bề,
Dịch lệ, tội ác gớm ghê tràn đầy. (4)
Vinh quang rực rỡ ngàn mây,
Tiếng kèn thiên sứ đó đây vang rền.
Chúng ta sẽ được cất lên, (5)
Hân hoan đoàn tụ gần bên Con Trời.
Cùng muôn sứ thánh dâng lời,
Ngợi ca, chúc tụng nước trời vinh quang.
Quyền năng, uy lực thiên đàng,
Oai nghi, vinh hiển, danh vang đời đời.
THANH HỮU
Tháng 1 năm 2025
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
______________________________________________________________
(1) Truyền-đạo 1:2.
(2) Truyền-đạo 1:14.
(3) Ê-phê-sô 1:18.
(4) Lu-ca 21:11 .
(5) 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17