Ngày 5/1/2025, cả nước Việt Nam vỡ òa trong chiến thắng ASEAN cup của đội tuyển Việt Nam. Hàng triệu người tràn ra đường, đi bão đến khuya ăn mừng niềm vui chiến thắng. Tại sao người ta lại quan tâm và mừng vui đến vậy trước chiến thắng của những cầu thủ họ chẳng từng gặp? Tâm lý đằng sau việc này sẽ giúp ta hiểu về Tin Lành và niềm vui chiến thắng trong Đấng Christ.
Cả phòng khách yên lặng, mọi ánh mắt đều dán vào màn hình. Hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đang tranh giành chức vô địch ASEAN cup. Bất chợt, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, 3 -2, Việt Nam vô địch! Cả nhà vỡ òa trong niềm vui, hòa chung cùng reo vang khắp phố phường. Tôi thấy lòng mình ngập tràn niềm vui chiến thắng.
Tôi luôn là một người đam mê thể thao. Cha tôi thường lo ngại nhận xét: “Con dành hàng giờ xem những người lạ thi đấu. Họ chẳng biết con, nhưng họ kiếm được hàng trăm triệu. Ai thật sự đang bỏ lỡ cơ hội?” Là một người hâm mộ cuồng nhiệt, tôi chẳng thể bỏ ngoài tai câu hỏi: “Sao mình lại quan tâm đến vậy tới các thành tựu của những người mình không quen biết?”
Tình Trạng Của Con Người Là Gì?
Lý do chúng ta ủng hộ một đội bóng hay cổ vũ cho một ngôi sao showbiz là vì họ đã trở thành người đại diện cho chúng ta.
Một người đại diện là ai đó mà ta có cùng chung nhận diện – quốc tịch, ngôn ngữ, văn hóa, hay niềm tin giá trị. Ta tìm thấy lòng tự tôn và thỏa mãn trong thành tích của họ như thể những thành tựu đạt được của họ là của mình. Điều này bày tỏ cho ta bản chất về tình trạng của con người.
Chúng ta thường không đạt đến những vinh quang mà mình tự đặt ra và phấn đấu. Khao khát trở nên xuất chúng làm ta tê liệt. Trong tuyệt vọng, ta mong muốn chuyển gánh nặng đạt đến vinh quang đó cho ai đó riêng biệt với mình. Nó bộc lộ lòng mong mỏi cùng cực được đắm mình trong vinh quang phản chiếu. Nhân loại khao khát tìm thấy sự giải phóng qua trải nghiệm chiến thắng chung này.
Chúng ta tìm kiếm một người đại diện, một người chiến đấu cho mình.
Kinh Thánh nhận biết nỗi khát khao sâu xa của nhân loại muốn lấy lại vinh hiển đã mất ở Vườn Ê-đen (Thi Thiên 8:5). Bởi tội lỗi của A-đam, chúng ta đã mất đi sự công chính và mối tương giao hoàn hảo thuở ban đầu của mình với Đức Chúa Trời. Nhân loại giờ đã đổ vỡ, đang tìm kiếm sự phục hồi khỏi trạng thái tội lỗi và khốn khổ (Rô-ma 3:23).
Cách duy nhất để trở lại là vâng phục cách hoàn hảo các điều luật của Chúa. Nhưng để gìn giữ 10 Điều Răn cách hoàn hảo cũng vô vọng như cố gắng kéo máy bay Airbus bằng chiếc xe đạp.

Lễ Giáng Sinh ăn mừng giải pháp thiên thượng của vấn đề này.
Vậy Tin Lành là gì?
Nhận biết rằng chúng ta không có khả năng đến với Ngài (qua việc gìn giữ luật Trời cách hoàn hảo), Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã chủ động giải cứu nhân loại đang đói khát vinh hiển khỏi trạng thái bất lực của họ. Bằng ân điển vô hạn, Đức Chúa Trời đã sai Con Trai Ngài – Chúa Giê-xu, trọn vẹn bản chất Chúa và trọn vẹn bản chất con người – để trở thành người đại diện cho ta.
Một ngôi sao showbiz đại diện cho các fan hâm mộ của mình bằng cách chia sẻ ngôn ngữ, văn hóa, hay điểm nhận dạng chung với họ. Cũng vậy, Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu chia sẻ bản chất con người của chúng ta và thật sự đại diện cho ta.
Tất cả những gì được làm với Chúa Giê-xu được xem như được làm cho tất cả những ai mà Ngài đại diện.
Để thỏa mãn công lý thiên thượng của Đức Chúa Trời, bản chất con người đã phạm tội với Ngài phải chịu hình phạt xứng của nó.
Để đủ tư cách là người đại diện, Đấng Christ phải mang lấy cùng bản chất mà trong đó chúng ta đã phạm tội. Như một người đại diện của loài người, những gì được làm với Chúa Giê-xu được tính như thể nó đã được làm cho những ai mà Ngài đại diện.
Khi Đấng Christ nhận lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên thập tự giá, nó được tính như thể chúng ta đã nhận lấy nó. Khi Ngài trả hết nợ cho tội lỗi, nó như thể ta đã trả đủ. Bằng việc cùng chia sẻ máu và thịt của ta, Đấng Christ đã giải phóng chúng ta khỏi sự trừng phạt mà ta đáng phải chịu (Hê-bơ-rơ 2:14).
Trong khi chúng ta đã thất bại trong việc giữ gìn luật Trời, Ngài đã thành công. Đấng Lập Pháp tự hạ mình xuống, ở dưới chính bộ luật mà Ngài đã đặt ra. Ngài đã giữ nó cách hoàn hảo, bất chấp phải trải nghiệm những mệt mỏi, đói khát, cô đơn, đau buồn, và những yếu đuối khác của con người. Vì sự cứu rỗi cho ta, Ngài đã sống vâng phục hoàn hảo khi là một con người thật sự.

Lý Do Chúng Ta Vui Mừng Là Gì?
Chúa Giê-xu đã sống đời sống vâng phục cách hoàn hảo, thắng huy chương vàng, và choàng nó vào cổ của tất cả những người đặt niềm tin nơi Ngài. Chiến thắng của Chúa Giê-xu trở thành chiến thắng của tất cả chúng ta.
Tuy nhiên, khác với chiến thắng vinh quang của tuyển Việt Nam, Đấng Christ, người đại diện của chúng ta, đã giành chiến thắng qua sự sỉ nhục.
Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Ngài được quấn trong tã vải, bọc chặt trong khăn (Lu-ca 2:12). Đây là để bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi các cử động phản xạ và ngạt thở. Hành động nhỏ này là bắt đầu và là dấu hiệu của đời sống thấp hèn của Đấng Christ.
Đấng Christ đến để đại diện cho chúng ta, để trở thành người chiến đấu cho chúng ta.
Đức Chúa Trời vô hạn đã hạ mình xuống đến mức bị bọc trong khăn. Đấng Cứu Chuộc, người thống lãnh hàng đoàn thiên binh, giờ nằm quấn trong tã vải. Vị Vua Muôn Vua đến để giành chiến thắng cho con người tội lỗi bằng con đường sỉ nhục lớn lao.
Đấng Christ đã mặc lấy chiếc áo xác thịt của con người, mang tên của chúng ta trên lưng Ngài, và bước vào sân vận động không – thời gian để đối mặt trực tiếp với cái chết, tội lỗi, và Satan. Ngài đã chiến thắng trong sự reo hò của các thiên sứ và che-ru-bim, với Đức Chúa Cha minh chứng chiến thắng của Ngài bằng sự phục sinh.
Đấng Christ đến để đại diện cho chúng ta, để trở thành người chiến đấu cho ta, và để thế chỗ cho ta trong cái đêm yên lặng ở Bết-lê-hem. Kết quả là, chúng ta cũng sẽ được phục sinh trong thân thể vinh hiển, cai trị các thiên sứ, đồng trị với Đấng Christ, và thừa hưởng phần thưởng đời đời (Cô-lô-sê 3:4, 1 Cô-rinh-tô 6:2).
Sự Giáng Sinh là Tin Lành rằng bằng cách đắm mình trong vinh hiển phản chiếu từ Đấng Christ bởi đức tin, chúng ta trở thành những con người thực sự (con người đúng theo thiết kế tạo dựng của Đức Chúa Trời).

Theo TheGospelCoalition.org
Người dịch: Richard Huynh
* bài báo gốc nói về trận thắng World Cup của đội tuyển cricket Ấn Độ, người dịch xin chuyển sang nói về trận thắng Asean Cup của đội tuyển Việt Nam để gần gũi hơn với người Việt Nam.
https://in.thegospelcoalition.org/article/what-is-the-gospel/
Suy ngẫm của người dịch
Bài viết cho tôi thấy một dấu hiệu hay để nhận biết một người thực sự tin Chúa và được cứu (chứ không chỉ tin theo văn hóa hay gia đình), đó là họ là một fan của Đấng Christ và ý thức mình được cứu vào thiên đàng nhờ Ngài. Khả năng sinh hoạt hội thánh và mức độ hiểu biết Kinh Thánh của một người sẽ bị giới hạn bởi hoàn cảnh và điều kiện của họ, nhưng lòng tôn quy Đấng Christ thì không. Tôi từng gặp một người lụm ve chai luôn giữ bên mình một quyển chứng đạo và tờ giấy hướng dẫn cầu nguyện tin nhận Chúa như thể nó là thị thực (visa) để nhập cảnh vào thiên đàng, khi nghe tôi nói về Chúa Giê-xu là liền lấy ra. Anh chắc không biết Kinh Thánh và cũng không đi nhóm vì điều kiện nghèo khổ của mình, nhưng anh có lòng trân quý Đấng Christ và ý thức mình được vào thiên đàng nhờ Ngài. Anh thực sự tin Chúa và được cứu.[1]
Khi hai người thực sự tin Chúa gặp nhau, khi nói đến Đấng Christ, giữa họ sẽ có sự thiện cảm và thân quen như thể hai fan bóng đá hay hai fan ca sĩ gặp nhau vậy, dù khoảng cách xã hội có thể cách biệt như tôi và anh lụm ve chai trên, hay cả khi họ thuộc những hệ phái giáo lý khác nhau. Mọi khác biệt giữa xã hội và giáo lý đều ở dưới Đấng Christ và đều có thể bị gác sang một bên vì lòng tôn kính Ngài, để làm công việc Ngài.
Có một mục sư từng giảng khẩu hiệu “Không chỉ là một fan hâm mộ, mà là một môn đồ” để nhấn mạnh Cơ Đốc nhân không nên chỉ dừng lại ở là một fan hâm mộ của Đấng Christ mà phải là một môn đồ học và làm theo Lời Ngài. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng trước khi là một môn đồ cần là một fan hâm mộ của Đấng Christ đã, biết tôn kính Ngài và ý thức mình được cứu vào thiên đàng nhờ Ngài. Vì tập làm một môn đồ, mà không phải là một fan hâm mộ, sẽ đẩy người ta vào chủ nghĩa duy luật (legalism), cố gắng giữ các luật của giáo hội, nhưng không có lòng yêu mến Đấng Christ và mối tương giao với Ngài. Nó sẽ khiến họ trở thành người của nhà thờ (Churchianity), không phải Cơ Đốc nhân (Christianity). Họ dễ ra như người Pha-ri-si, tập trung vào các luật lệ hình thức, nhưng không có lòng yêu Chúa hay yêu người.
Vậy nên điều trước hết và quan trọng nhất là hãy ý thức biết ơn những gì Đấng Christ đã làm cho mình và làm một fan hâm mộ của Ngài. Hãy có cùng chung điểm nhận diện với Đấng Christ – Đấng Cơ Đốc. Ta tìm thấy lòng tự tôn và thỏa mãn trong thành tích của Ngài và của các Cơ Đốc nhân trong Ngài như thể những thành tựu đạt được của Chúa và của họ là của mình. Việc học để biết và làm theo những gì Kinh Thánh dạy chỉ để phụ trợ cho điều đó, giúp ta là một Cơ Đốc nhân trưởng thành và hiệu quả hơn. Thiếu điều trước hết thì ta sẽ chỉ là người của nhà thờ thôi chứ chưa phải là Cơ Đốc nhân.
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài Tham Khảo
[1] Vì Sao Chỉ Ăn Xin Mà Được Vào Thiên Đàng?
https://bachkhoa.name.vn/2025/01/13/vi-sao-chi-an-xin-ma-duoc-vao-thien-dang/