Home Dưỡng Linh Chiên Con Của Đức Chúa Trời

Chiên Con Của Đức Chúa Trời

by Sưu Tầm
30 đọc

Hôm sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến với mình, thì nói rằng: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!”Giăng 1:29

Lớn lên ở một vùng quê thuộc miền Nam nước Mỹ, anh em tôi mỗi ngày đều lấm lem bùn lầy. Chúng tôi ném sình đất vào nhau, và cả người đều lấm bẩn. Tôi nhớ một ngày nọ, mẹ tôi – không có nhiều thời gian – đã chọn lau người cho chúng tôi bằng một cái khăn ướt thay vì tắm toàn thân. Tôi cảm thấy thực sự khó chịu; bùn khô dính trên cổ và tóc khiến tôi ngứa ngáy cho đến tận cuối ngày hôm đó tôi mới được tắm rửa sạch sẽ. Những lúc người bạn lấm bẩn, không gì sánh bằng việc bước vào vòi hoa sen ấm áp để cho nước và xà phòng rửa sạch mọi vết bẩn. Cảm giác sạch sẽ, sảng khoái và tươi mới hoàn toàn trái ngược với việc lau vội người bằng một chiếc khăn.

Tôi có cảm giác tương tự khi hình dung Chúa Giê-xu, Chiên Con của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ Giăng Báp-tít hẳn cũng có cảm giác tương tự với sự phấn khích dâng trào khi ông nhìn thấy Chúa Giê-xu, và ông muốn mọi người đều biết. Ông nói lớn, “Nhìn kìa!” Giăng biết Người này không lau vội những tội lỗi làm ô uế con người mà sẽ tẩy sạch hoàn toàn tội lỗi đã ngăn cách tạo vật của Ngài với Ngài.

Giăng Báp-tít đã công bố sự đến của Chúa Giê-xu từ rất lâu trước khi chính thức gặp Ngài. Ông nhận ra Chúa Giê-xu là Đấng mà ông đã đi trước để mở đường, thừa nhận sự bất xứng của chính mình và hành động như một tôi tớ của Đấng Mê-si. Khi cuối cùng ông nhìn thấy Chúa Giê-xu, ông tuyên bố Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời—Đấng sẽ là của lễ hy sinh quý giá để cất đi tội lỗi của thế gian.

Thật khó để hiểu được việc Chúa Giê-xu cất đi tội lỗi của tôi. Bản chất con người là dễ phạm tội, tôi thường cảm thấy tội lỗi của mình chỉ được “che đậy”—giống như một miếng băng tạm thời có thể rơi ra, để lộ sự tan vỡ bên dưới. Hoặc giống như bùn đã được lau sạch, nhưng bạn vẫn cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng qua Chúa Giê-xu, tội lỗi không được che đậy, mà được cất đi. Ngài không để lại cho chúng ta vết nhơ nào—Ngài làm cho chúng ta tươi mới và sạch sẽ.

Ngài đã tha thứ cho chúng ta một lần và mãi mãi, và lòng thương xót của Ngài mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Thật là một món quà quý giá mà chúng ta không xứng nhận được! Món quà này cứu rỗi và biến đổi chúng ta mỗi ngày. Mặc dù chúng ta vẫn phạm tội, nhưng tội lỗi của chúng ta đã được xóa bôi. Chúng ta được làm cho mới lại, được rửa sạch bởi sự hy sinh của Ngài.

Tôi không chắc năm 2024 của bạn như thế nào. Nếu giống với gia đình tôi, thì nó đã không diễn ra như dự định. Nhiều chuyện xảy ra có thể khiến chúng ta cảm thấy hơi buồn hoặc khó chịu. Nhưng khi chúng ta chuẩn bị tấm lòng để đón năm mới sắp tới này, chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta không cần phải sống trong những cảm xúc của quá khứ. Năm nay, gia đình tôi chọn làm theo lời khuyên của Giăng Báp-tít là chỉ cần “Nhìn” vào Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: gatewaychristmas.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like