Home Chuyên Đề Khác Biệt Giữa Sự Bình An Của Chúa Và Của Thế Gian

Khác Biệt Giữa Sự Bình An Của Chúa Và Của Thế Gian

by ChristianToday
30 đọc

I. Câu Chuyện Làm Chứng Về Sự Bình An Của Chúa

Trong buổi tiệc cuối năm 2024 của nhóm ban ngành, tôi nghe mục sư hỏi một chị mới tin nhận Chúa và đi nhóm năm nay: “Dạo này đời sống chị thế nào?” Tôi từng nghe chị phải nghỉ việc vì bệnh khớp nên đoán đời sống chắc khó khăn, nhưng lại được nghe chị làm chứng về những phước hạnh Chúa ban trong đời sống:

_ Chúa cho chị công việc, được ơn và được nhiều sự cảm thông trong mắt chủ nên có thu nhập đủ sống.

_ Mỗi khi có vấn đề hay mâu thuẫn trong công việc, chị đều lên tầng thượng cầu nguyện với Ngài, được Ngài an ủi cất đi những buồn bực nóng giận giúp lòng thư thái lại, và trải nghiệm sự bênh vực của Ngài.

_ Dẫu công việc làm 12 giờ, nhưng sao chị không thấy mệt mỏi, nhưng lại nhẹ nhàng, thời gian trôi qua nhanh.

Nói chung, chị thấy tinh thần nhẹ nhàng, bình an, không lo lắng vì biết Chúa sẽ dẫn dắt giúp đỡ chu cấp cho mình. Đây quả là sự bình an của Chúa cho những ai đến với Ngài, biết nương tựa nơi Ngài, và dâng những nan đề của mình lên cho Ngài trong sự cầu nguyện.

II. Khác Biệt Giữa Sự Bình An Của Chúa Và Của Thế Gian

Bình an không phải chỉ là một cảm giác, nó còn là một tình trạng, một lối tư duy, một trạng thái sống. Nó là một mối quan hệ tương giao với Đức Chúa Trời toàn năng, người đã tạo dựng ta và yêu thương ta. Bình an là nơi ta muốn sống. Nhưng chúng ta lại sống trong một thế giới bất an, đầy dẫy xung đột, đố kỵ, ghen tuông, giận dữ, tranh cạnh, lo âu, sợ hãi, bối rối, và đúng vậy, cả thèm muốn nữa. Chúng ta thèm muốn những thứ mình không có, và chúng ta không muốn những thứ mình có. Chúng ta khao khát bình an. Nhưng sự bình an của Đức Chúa Trời là điều trái ngược với tất cả những gì thế gian này có để đem lại.

Định nghĩa bình an của thế gian là trạng thái yên bình, tự do khỏi mọi xáo trộn, và hòa hợp trong các mối quan hệ cá nhân. Ai mà chẳng muốn những điều này?

Giờ hãy lắng nghe câu chuyện về Chúa Giê-xu và sự bình an mà Ngài ban cho chúng ta:

“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàn thiên-binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:10-14)

Chúa Giê-xu đến để ban sự bình an! Giờ bạn có thể nghĩ rằng mình đã biết bình an là gì, nhưng hãy nghe điều Chúa Giê-xu nói về bình an ở Giăng 14:1-6:

“Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Các con biết Ta đi đâu, và biết đường đi nữa.”  Thô-ma nói: “Thưa Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha.”

Lại hãy xem những gì Chúa Giê-xu cũng nói ở Giăng 14:27: “Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.”

Chúa Giê-xu là con đường bình an. Và bạn có thể nói “Ồ, tôi đã biết bình an là gì!” Nhưng bạn không thật sự biết bình an là gì cho đến khi bạn biết Chúa Giê-xu. Sự bình an của Ngài không giống như sự bình an của thế gian. Nếu bạn biết Chúa Giê-xu, bạn sẽ trải nghiệm sự bình an. Còn nếu bạn không biết Chúa Giê-xu, bạn sẽ không.

Giờ hãy để tôi cho bạn một định nghĩa về sự bình an của Chúa để chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa sự bình an của thế gian và của Chúa.

Sự bình an của Chúa là trạng thái trọn vẹn, ổn định, và hoàn chỉnh. Khi ta so sánh giữa hai định nghĩa, sự bình an của thế gian là một sự bình an bề ngoài dựa trên hoàn cảnh bên ngoài và quan hệ với người khác.

Nếu ta cố gắng đạt đến một trạng thái bình an vĩnh cửu dựa trên hoàn cảnh bên ngoài và quan hệ với người khác, ta sẽ trở nên bất an hơn bây giờ. Sự bình an mà thế gian cho ta là theo hoàn cảnh. Sự bình an mà Chúa đem lại là sự hoàn chỉnh, ổn định, trọn vẹn, và hoàn hảo cho dù bất cứ điều gì đang diễn ra trong đời sống ta. Nó không đến từ bên ngoài, mà đến từ bên trong.

Hãy để tôi giải thích. Khi Chúa Giê-xu về trời, Ngài hứa sẽ ban Đức Thánh Linh:

“Ta đã nói những điều nầy cho các con trong lúc Ta còn ở với các con. Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các con.” (Giăng 14:25-26)

Từ tiếng Hy Lạp dùng ở đây là Paracletos, tức “người đồng đi”, hay Đấng An Ủi, Đấng Ban Bình An! Chúa Giê-xu rời khỏi trái đất và cử Đức Thánh Linh đến sống trong chúng ta. Giờ hãy xem những bông trái Thánh Linh sống trong ta:

“Nhưng nếu anh em được Thánh Linh dắt dẫn thì chẳng ở dưới luật pháp đâu. Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là: Gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén, và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo: Những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Không có luật pháp nào cấm các điều đó.” (Ga-la-ti 5:18-21)

Làm sao chúng ta mở món quà bình an của Chúa trong đời sống mình? Bạn và tôi phải tin nhận Chúa Giê-xu là sự bình an của Đức Chúa Trời cho thế gian. Ta phải nhận ra rằng sự bình an của thế gian và sự bình an của Chúa là khác nhau. Sự bình an thật sẽ đến khi chúng ta đi theo Chúa Giê-xu chứ không phải theo những ao ước hay mong muốn của mình.

Hôm nay hãy tuyên bố: “Tôi là con cái Chúa. Trong Đấng Christ, tôi được yêu mến trong mắt Ngài. Tôi nhận được sự bình an Đức Chúa Trời ban cho trong danh Chúa Giê-xu.” Khi làm điều này, ta sẽ tự do đi theo ý Chúa và không phải theo ý xác thịt của mình, bao gồm danh sách những tham muốn xác thịt của ta. Ta không phải lo lắng vì Chúa Giê-xu là sự bình an của ta. Ta không phải ghen tị vì Chúa Giê-xu là sự bình an của ta. Ta không phải nóng giận vì Chúa Giê-xu là sự bình an của ta. Ngài đã sai Đức Thánh Linh đến sống trong ta. Ta chỉ cần giữ đi theo Chúa khi Ngài dẫn ta đến với sự bình an mà Ngài ban cho ta trong danh Chúa Giê-xu.

Mong bạn trải nghiệm sự bình an của Chúa dịp Giáng Sinh này!

Người dịch: Richard Huynh

Theo ChristianToday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like