Khi các vụ cháy rừng thảm khốc thiêu rụi một số khu vực đô thị ở California, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán và phá hủy hàng nghìn công trình, Samaritan’s Purse đang cầu nguyện để có thể giúp đỡ nhân danh Chúa Giê-xu. Khi các viên chức địa phương cho phép tổ chức cứu trợ được vào các khu vực bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ huy động các nhóm tình nguyện viên để hỗ trợ các nạn nhân.
“Chúng tôi chỉ cần đợi cho đến khi đám cháy được khống chế và dập tắt trước khi có thể làm bất cứ điều gì”, Franklin Graham, chủ tịch của Samaritan’s Purse cho biết. “Ngay khi họ cho phép, chúng tôi sẽ vào đó.”
Ngay cả khi đám cháy đã được khống chế, Graham giải thích rằng các viên chức địa phương trước tiên phải kiểm tra từng khu vực bị lửa tàn phá để tìm kiếm thương vong trước khi nhân viên cứu trợ được phép vào. Đôi khi có thể mất đến vài tuần để hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này.
Khi đèn xanh được bật, Samaritan’s Purse sẽ triển khai xe tải, thiết bị và vật tư từ Trung tâm Mục vụ truyền giáo Bờ Tây của chúng tôi tại Fullerton đến các khu vực bị tàn phá để hỗ trợ công việc của các tình nguyện viên Cứu trợ Thảm họa Hoa Kỳ.
“Điều đầu tiên chúng tôi sẽ làm là cung cấp hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân,” Graham nói. “Chúng tôi sẽ giúp sàng lọc đống tro tàn. Điều đó đòi hỏi một nhóm người phải sàng lọc từng cm vuông của ngôi nhà đã bị cháy rụi.”
“Chúng tôi đã tìm thấy bộ sưu tập tiền xu, album ảnh bằng cách nào đó vẫn còn nguyên vẹn, nhẫn, rất nhiều đồ trang sức. Có thể trao lại cho chủ nhà ngay cả một món đồ nhỏ như chiếc nhẫn còn nguyên vẹn có ý nghĩa rất lớn đối với họ.”
Cho các nạn nhân thấy Chúa không quên họ
Các giáo sĩ của Đội phản ứng nhanh Billy Graham cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó với 20 tình nguyện viên được đào tạo đã có mặt tại Nam California.
“Mọi người cần kể câu chuyện của họ”, Graham nói. “Đây là sự kiện đau thương nhất trong cuộc đời họ—cách họ thoát khỏi ngọn lửa và thoát khỏi đó. Các giáo sĩ sẽ chỉ lắng nghe rồi cầu nguyện cùng họ và động viên họ, cho họ biết rằng Chúa không quay lưng lại với họ, rằng Chúa yêu thương và chăm sóc họ. Đây là một mục vụ rất quan trọng giúp các nạn nhân phục hồi về mặt tình cảm và tinh thần.”
Xin hãy cầu nguyện cho các nạn nhân đã mất tất cả từ vụ cháy rừng California. Hãy cầu xin Chúa “ban mão hoa thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi ca thay vì tâm linh sầu khổ” (Ê-sai 61:3) sau thảm kịch kinh hoàng này.
“Nhiều người sẽ hỏi, ‘Tại sao?’” Graham nói. “Đó là một câu hỏi khó trả lời chỉ trong vài ba dòng nhưng nói cách ngắn gọn là chúng tôi muốn trấn an họ bằng tình yêu của Chúa.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: samaritanspurse.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com