Một trong những hình ảnh phổ biến nhất vào dịp Halloween là hình ảnh một mụ phù thủy già co ro bên một cái vạc sôi, đang luyện ra một loại độc dược nào đó. Tương tự như vậy, các phù thủy được miêu tả là có sức mạnh đặc biệt và sử dụng các loại thuốc tự bào chế có thể khiến những điều siêu nhiên xảy ra hoặc sai khiến được người khác làm theo ý mình. Trong cả hai trường hợp, phù thủy hay pháp sư là người có phép thuật. Với sự phổ biến của phép thuật phù thủy trên các phương tiện truyền thông và văn học đại chúng, quan trọng là chúng ta phải hiểu Kinh Thánh nói gì về ma thuật?
Ma thuật là gì?
Từ điển Webster năm 1828 định nghĩa ‘sorcery’ (ma thuật) là: tà thuật; sự mê hoặc; nghề phù thủy/pháp sư; bói toán bằng sự trợ giúp của các linh hồn ma quỷ, hoặc khả năng điều khiển các linh hồn ma quỷ”.
Kinh Thánh nói gì về ma thuật?
Rõ ràng là từ ‘sorcery’ (ma thuật) đồng nghĩa với tà thuật và thuật phù thủy; ám chỉ các trạng thái hoặc công việc siêu nhiên. Chúng ta thấy từ ‘sorcery’ được sử dụng nhiều lần trong Kinh Thánh.
Trong Cựu Ước, từ này được nhắc đến dưới nhiều dạng biến thể của từ tiếng Do Thái, kāshaph, dùng để chỉ một thầy phù thủy, pháp sư hoặc người thực hành ma thuật. Về cơ bản từ này có nghĩa là niệm thần chú, làm mê hoặc hoặc thực hành tà thuật. Từ này được thấy trong các câu Kinh Thánh sau:
“Pha-ra-ôn triệu tập các pháp sư và thầy phù thủy là những thuật sĩ Ai Cập đến, họ cũng dùng ma thuật mà làm y như vậy.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:11)
“Ngươi cậy sự gian ác của mình và nói rằng: “Chẳng ai thấy ta.” Sự khôn ngoan và tri thức của ngươi đã dẫn ngươi đi sai lạc, và ngươi tự nói trong lòng rằng:“Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai!” Vì thế, tai họa sẽ ập đến trên ngươi mà ngươi chẳng biết từ đâu; Hoạn nạn sẽ giáng trên ngươi mà ngươi không thể ngăn cản được; Sự hủy diệt thình lình xảy đến cho ngươi, mà ngươi không thể lường trước. Hãy đứng lên, dùng phù chú và vô số ma thuật mà ngươi đã tập luyện từ khi còn trẻ. Có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi, có lẽ nhờ đó ngươi sẽ trở nên đáng sợ chăng!” (Ê-sai 47:10-12)
“Vì vậy, chớ nghe lời các kẻ tiên tri, thầy bói, kẻ bàn mộng, thầy chiêm tinh, thầy phù thủy. Chúng nói với các ngươi rằng: Anh em không phải phục dịch vua Ba-by-lôn đâu.” (Giê-rê-mi 27:9)
“Vua cho triệu tập các thuật sĩ, pháp sư, phù thủy và người Canh-đê để cắt nghĩa giấc chiêm bao cho vua. Họ vào chầu trước mặt vua.” (Đa-ni-ên 2:2)
“Ta sẽ đến gần các con để phán xét, và Ta sẽ vội vàng làm chứng chống lại những kẻ thực hành ma thuật, những kẻ tà dâm, những kẻ thề dối, những kẻ bóc lột tiền công của người làm thuê, những kẻ áp bức kẻ mồ côi và người góa bụa, những kẻ làm hại người khách lạ; vì chúng không kính sợ Ta.” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Ma-la-chi 3:5)
Trong Tân Ước, chúng ta thấy ma thuật được nhắc đến bằng một số biến thể của từ tiếng Hy Lạp, mageuo, từ chữ này chúng ta có từ ‘magic’ (phép thuật), ‘wizard’ (pháp sư) hoặc ‘sorcerer’ (phù thủy) trong tiếng Anh. Từ này được thấy trong các câu Kinh Thánh sau:
“Bấy giờ, trong thành đó có một người tên Si-môn, trước kia hành nghề ma thuật, tự cho mình là người vĩ đại, làm cho dân Sa-ma-ri kinh ngạc. Mọi người từ trẻ đến già đều nghe theo ông, nói rằng: “Người nầy là quyền năng của Đức Chúa Trời, gọi là Đại Năng.” Họ nghe theo ông vì lâu nay ông ta lấy ma thuật làm cho họ kinh ngạc.” (Công-vụ 8:9-11)
“Khi đi khắp đảo cho đến Pa-phô, tại đây họ gặp một thuật sĩ là kẻ tiên tri giả người Do Thái tên Ba-giê-xu; người nầy đang ở với tổng đốc Sê-giút Phao-lút, là một người khôn ngoan. Tổng đốc sai mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến, vì ông muốn nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng thuật sĩ ấy, tên Hi Lạp là Ê-ly-ma, chống đối hai ông, tìm mọi cách ngăn cản tổng đốc tin Chúa. Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhìn thẳng vào tên thuật sĩ ấy và nói:“Ngươi là con cái của ma quỷ, kẻ thù của mọi điều công chính, đầy xảo trá và độc ác! Ngươi cứ bẻ cong đường ngay thẳng của Chúa mãi sao?”” (Công-vụ 13:6-10)
Cuối cùng, có một từ khác trong Kinh Thánh làm sáng tỏ những loại độc dược do phù thủy hoặc pháp sư tạo ra. Nó được thấy trong từ tiếng Hy Lạp, pharmakeia, từ chữ này chúng ta có từ, ‘pharmaceuticals’, ‘pharmacy’ hay ‘drugs’ (dược phẩm hoặc thuốc kích thích). Từ này được tìm thấy trong các câu Kinh Thánh sau:
“Phần còn lại của loài người, những người không bị giết bởi các tai nạn nầy, vẫn không ăn năn những công việc của tay họ, cũng không từ bỏ việc thờ lạy các quỷ, các hình tượng bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng đá, bằng gỗ là những hình tượng không thể thấy, nghe hoặc đi được. Họ cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình.” (Khải-huyền 9:20-21)
“Ánh sáng đèn sẽ không chiếu sáng nơi ngươi nữa; tiếng cô dâu chú rể cũng sẽ không còn được nghe thấy nơi ngươi, vì các thương gia của ngươi là những người quyền thế trên đất, và vì mọi dân tộc đều bị tà thuật của ngươi lừa dối.” (Khải-huyền 18:23)
“Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai.” (Khải-huyền 21:8)
“Phước cho những người giặt áo mình để có quyền đến nơi cây sự sống, và được vào thành qua các cửa. Những lũ chó, những kẻ hành nghề ma thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng những kẻ ưa thích và thực hiện sự giả dối đều ở ngoài.” (Khải-huyền 22:14-15)
Tâm trí của Đấng Christ
Rõ ràng từ những tham chiếu này, ma thuật có liên quan sâu sắc đến các hoạt động của ma quỷ và có yếu tố sử dụng thuốc kích thích gây ra những ảo giác cũng như làm mụ mị khả năng suy nghĩ rõ ràng của một người. Điều này đặc biệt quan trọng vì nếu ai đó sử dụng ma túy hay các loại thuốc kích thích, tâm trí họ sẽ trở nên mê muội, họ không thể có tâm trí của Đấng Christ. Nếu không có tâm trí của Đấng Christ, chúng ta không được bảo vệ khỏi những suy nghĩ của mình và điều đó cho phép chúng ta bị lừa dối, chấp nhận lời dạy của kẻ chống Chúa. Nói một cách đơn giản, ma thuật là một yếu tố chính dẫn dắt mọi người rời xa Chúa và dẫn đến việc hủy hoại cuộc đời họ. (Xem thêm Rô-ma 15:6; 1 Cô-rinh-tô 1:10; 1 Cô-rinh-tô 2:16; Phi-líp 1:27; Phi-líp 2:5; Phi-líp 4:7-9; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:2; 1 Phi-e-rơ 1:13; 1 Phi-e-rơ 4:1).
Ma thuật được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Về cơ bản, nó được hiểu là phép thuật tà ác, trò phù thủy, đọc thần chú, gây mê hoặc, hay việc sử dụng ma túy. Tất cả các tài liệu tham khảo về ma thuật đều có trọng tâm là ma quỷ, phản Chúa, hủy hoại cuộc sống của con người bằng cách dẫn họ rời xa Chúa.
Là con cái Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta tránh xa tất cả những thực hành có liên quan đến ma thuật.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: whatchristianswanttoknow.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com