Home Quốc Tế Đội Bóng Bầu Dục Bang Ohio Dẫn Đầu Khoảnh Khắc Của Cơn Phấn Hưng Lớn Trong Khuôn Viên Trường Với Hàng Loạt Lễ Báp-têm

Đội Bóng Bầu Dục Bang Ohio Dẫn Đầu Khoảnh Khắc Của Cơn Phấn Hưng Lớn Trong Khuôn Viên Trường Với Hàng Loạt Lễ Báp-têm

by Cbn.com
30 đọc

Một cơn phấn hưng lớn đã nổ ra tại Đại Học Tiểu Bang Ohio vào cuối tuần với hàng trăm sinh viên đại học thể hiện lòng khao khát Chúa sâu sắc khi năm học mới bắt đầu.

Một nhóm phóng viên sinh viên từ tờ báo The Lantern đưa tin sự kiện này được dẫn dắt bởi các thành viên của đội bóng bầu dục của trường, những người đã rao giảng Phúc Âm trước 800-1.000 người. Một số mục vụ và hội thánh đã giúp tổ chức sự kiện này trong khuôn viên trường.

Trong suốt buổi tối, các cầu thủ đã chia sẻ lời chứng của họ khi đám đông ngày một đông hơn.

Tôi chỉ làm việc của mình vì điều này mang lại cho tôi niềm vui, và tôi sẽ nói với bạn điều này: Tôi đã ở High Street, và tôi thích nơi đó“, cựu tiền đạo bắt bóng của Buckeyes Kamryn Babb cho biết, theo The Lantern. “Tôi đã sống thoải mái vui vẻ. Nhưng đồng thời, tôi không nhận ra tình trạng của mình. Tôi đã chết về mặt tâm linh. Tôi đã chết về mặt thuộc linh. Tôi có thể bước ra ngoài, và có thể cười nói bình thường. Tôi có thể quay lại Trung Tâm Thể Thao Woody Hayes, và cười nói với mọi người bình thường. Nhưng bên trong, tôi đang tan vỡ. Tôi đã tan vỡ.

Vào cuối ngày, ước tính có khoảng 60 sinh viên đã chọn làm lễ báp-têm theo đức tin Cơ Đốc trong bốn bồn nước gần sân khấu.

Video do một TikTokker tên Kevin Walsh đăng tải đã ghi lại một số khoảnh khắc mạnh mẽ từ sự kiện này. Video đó đã được nhiều người ủng hộ chia sẻ và giúp lan truyền trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Walsh đã viết trong một bài đăng liên quan trên Instagram, “Tôi hầu như không thể diễn tả bằng lời sự tuyệt vời của cơn phấn hưng Chúa Giê-xu tại khuôn viên trường Đại Học Bang Ohio. Vô số người tham dự đã dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu Christ và tuyên xưng đức tin của mình thông qua phép báp-têm bằng nước.

Tiền đạo bắt bóng Emeka Egbuka cũng chia sẻ sự phấn khích của mình về những gì Chúa đang làm. “Chúng tôi đã cầu nguyện trong nhiều năm cho một sự kiện như thế này, và chúng tôi đã cầu nguyện với sự mong đợi—chúng tôi phục vụ một Đức Chúa Trời hay làm phép lạ“, anh nói. “Vì vậy, chúng tôi chắc chắn đã có một sự mong đợi khi tổ chức sự kiện này, nhưng Chúa đã làm nhiều hơn những gì chúng tôi nghĩ. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy thật phước hạnh và biết ơn Ngài.

Trong khi đó, Faithwire của CBN đưa tin rằng tiền vệ phòng ngự Luke Montgomery của Ohio State gần đây cũng đã sử dụng diễn đàn của mình để chia sẻ với các phóng viên về Chúa Giê-xu.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ ý muốn của Chúa và đường lối của Ngài dành cho tôi,” vận động viên năm hai này chia sẻ với các phóng viên trong buổi họp báo ngày 22 tháng 8. “Khi tôi đến đây, tôi đã được phước với cơ hội được học Kinh Thánh với… những người đang tiến tới chặng đường tiếp theo trong hành trình của họ.

Khi bước vào mùa giải mới này, Montgomery cho biết trách nhiệm của anh và các đồng nghiệp Cơ Đốc khác là đặt đức tin làm trung tâm.

Đó là cách của Chúa; không phải của tôi,” anh nói. “Mọi thứ diễn ra theo cách của Ngài và bạn chỉ cần tin vào kế hoạch của Ngài. Tôi cầu nguyện về điều đó rất nhiều—mỗi ngày trước khi tôi chạy qua vạch đỏ và bỏ lại mọi thứ phía sau.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like