Một nhà truyền giáo đường phố ở Arkansas dành cả ngày Chúa Nhật để chia sẻ Phúc Âm, đã bị một thanh niên bắn vào đầu tháng 6, người này trước đó đã cố giật lấy micrô của ông.
Theo KTHV-TV, Mục-sư Larry Oneal Walker đang hồi phục sau biến cố gây sốc—và thậm chí còn đề nghị tha thứ cho người được cho là đã bắn mình, Latarryes Bush, 20 tuổi.
Walker được cho là đã ở cùng một nơi mà ông luôn thuyết giảng vào ngày 2 tháng 6 ở North Little Rock khi Bush bị cáo buộc cố giật lấy micrô của ông. Khi Walker không từ bỏ, ông đã bị bắn.
Sở Cảnh Sát North Little Rock cho biết trong một tuyên bố, “Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện một nạn nhân là nam giới trưởng thành nằm trên mặt đất, bị ít nhất một vết thương do đạn bắn.”
Theo Walker, nghi phạm ngay lập tức tỏ ra “hối lỗi” và xấu hổ về vụ việc. Nhưng trong khi nhà truyền giáo có thể nổi giận về những gì đã xảy ra thì ông lại chọn cách tha thứ.
Walker nói với KTHV-TV, “Việc bạn đã từng xấu xa đến mức nào cũng không có gì khác biệt. Cậu bé này đã bắn tôi suýt chết và tôi sẽ ra ngoài đó, tôi sẽ ôm lấy cậu ấy và đưa cho cậu ấy 5 đô la và một bữa ăn nóng hổi ngon miệng nếu cậu cho phép tôi làm điều đó.”
Thêm vào đó, Walker cho biết ông không hề nản lòng trong sứ mệnh truyền bá Phúc Âm của mình, với kế hoạch quay trở lại địa điểm cũ bất kể chuyện gì đã xảy ra ở đó.
Ông nói, “Đấng toàn năng phán rằng Ngài yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Chúa toàn năng đã để Con Ngài chết vì tội lỗi của con người trên hành tinh này nên đó là lý do tôi gặp sự phản đối.”
Trong khi đó, Bush bị bắt và bị cáo buộc về tội cố ý giết người, cướp của nghiêm trọng, cùng tội cố ý gây thương tích, sở hữu và sử dụng súng trái phép. Cơ quan chức năng tuyên bố nghi phạm đã thừa nhận tội ác trong một cuộc phỏng vấn.
“Trong quá trình điều tra, Bush đã thừa nhận với các thám tử rằng anh có liên quan đến vụ nổ súng,” một tuyên bố của cảnh sát viết. Ngoài ra, cơ quan điều tra cho biết, vụ việc này xuất phát từ việc nạn nhân không chịu giao một phần tài sản của mình cho nghi phạm.
Bush đang bị giam giữ mà không được bảo lãnh.
Như CBN News đã đưa tin, Walker không phải là nhà truyền giáo đường phố đầu tiên gần đây gặp phải bạo lực súng ống khi chia sẻ Phúc Âm. Hans Schmidt, 26 tuổi, ông bố hai con, một cựu chiến binh quân sự và là giám đốc tiếp cận cộng đồng của mục vụ Victory Chapel First Phoenix ở Arizona, đã bị bắn vào tháng 11 và đang trải qua khoảng thời gian khó khăn để hồi phục hoàn toàn.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com