Nửa đêm, một mục sư ở Chicago chợt thức giấc. Anh nghe Đức Thánh Linh bảo anh hãy đi xuống ga xe lửa Chicago và rao giảng Phúc Âm. Anh tự nhủ, “Thật ngốc nghếch. Tại sao Chúa lại bảo mình làm điều đó?” Thế là anh ngủ tiếp. Điều tương tự lại xảy ra vào đêm thứ hai, rồi thứ ba, cho đến khi cuối cùng vị mục sư này phải nhượng bộ ra khỏi giường và lái xe đến ga xe lửa.
Khi anh đến nơi, không có ai ở đó, nhưng anh vâng lời Chúa và rao giảng một sứ điệp Phúc Âm đơn giản và thậm chí còn kêu gọi cầu nguyện tin nhận Chúa mặc dù có vẻ như không có ai lắng nghe. Sau đó, anh về nhà.
Nhiều năm sau, vị mục sư đó đã đến dự một buổi nhóm của Billy Sunday (nhà truyền giáo người Mỹ có ảnh hưởng nhất trong hai thập kỷ đầu thế kỷ 20); tại đây nhà truyền giáo vĩ đại đã đưa ra lời chứng về cách ông nhận được sự cứu rỗi. Ông nói, “Đêm đó tôi đang ở ga xe lửa Chicago, và có một người đàn ông rao giảng Phúc Âm, và mặc dù tôi không thể nhìn thấy anh ấy cũng như không biết giọng nói đó phát ra từ đâu, nhưng anh ấy đã dẫn tôi đến với Chúa đêm đó!” Billy Sunday đã tiếp cận hàng triệu người bằng Phúc Âm thông qua chức vụ của mình.
Đôi khi bạn không thể tưởng tượng được một hành động nhỏ có thể tạo ra tác động to lớn như thế nào trong nước Trời. vậy nên hãy vâng lời Chúa và làm theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài cho dù điều đó thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch.
Biên tập: Eunice Tu
Nguồn: Facebook/I’m So Blessed Daily
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com