Home Chuyên Đề Trước Khi Kết Hôn Với Mục Sư Hãy Nghĩ Về Những Thực Tế Này

Trước Khi Kết Hôn Với Mục Sư Hãy Nghĩ Về Những Thực Tế Này

by Sưu Tầm
30 đọc

Gửi chị em,

Chị em muốn lấy chồng làm mục sư vì họ sống tốt và được mọi người tôn trọng?

Tuy nhiên, trước khi quyết định kết hôn với một mục sư, hãy suy nghĩ về những thực tế này:

(1) Mục sư không có lương và sự kêu gọi của họ là vác thập tự giá mình; và vác thập tự giá là một việc làm gian khổ, nên nếu chị em là người ham vật chất thì ĐỪNG KẾT HÔN!

(2) Mục sư không chú tâm vào đời sống cá nhân, bởi vì họ là người của cộng đồng và nếu chị em chưa sẵn sàng hòa nhập với dân sự thì ĐỪNG KẾT HÔN!

(3) Mục sư là tôi tớ của Chúa chứ không phải người làm chủ, vì vậy họ phải phục vụ bất cứ lúc nào, và nếu chị em chưa sẵn sàng phục vụ thì ĐỪNG KẾT HÔN!

(4) Mục sư là con người chứ không phải thần thánh, họ có thể mắc sai lầm và bị cám dỗ, nếu chị em thiếu sự cảm thông và chưa đủ trưởng thành thì ĐỪNG KẾT HÔN!

(5) Mục sư là người của công chúng, chị em sẽ không thể duy trì cuộc hôn nhân này nếu có tính hay ghen, hay tranh cạnh, đố kỵ và quản lý chồng quá mức.

(6) Mục sư có trách nhiệm của mình, nếu chị em là một người không coi trọng trách nhiệm đó thì ĐỪNG KẾT HÔN.

Cho dù một mục sư được xức dầu đến mức nào đi nữa, anh cũng không bao giờ có thể kết hôn với một chiếc bình rỗng vì anh sẽ thất bại trong cuộc hôn nhân đó.

Làm vợ mục sư là một trách nhiệm lớn lao.

Hội chúng ngưỡng mộ mục sư nhưng mục sư lại đang ngưỡng vọng vợ mình.

Phía sau thành công của một người hầu việc Chúa là một người vợ đến từ Đức Chúa Trời.

Bạn không thể nhìn thấy sự yếu đuối của mục sư nhưng vợ anh thì có

Bạn không thể nhìn thấy mục sư của mình khóc hay suy sụp nhưng vợ anh thì có.

Đôi khi bạn không thấy mục sư tranh chiến nhưng vợ anh biết anh phải tranh chiến khó khăn như thế nào,..

Khi gánh nặng quá lớn, mục sư tựa vào vai người phụ nữ đó.

Bản thân việc trở thành vợ của mục sư đã là một sự kêu gọi.

Chị em không thể làm theo lời kêu gọi đó nếu chị em là người ghét trách nhiệm.

Sự kêu gọi này không dành cho tất cả mọi người.

Nhiều người chỉ để ý danh phận chứ không màng đến trách nhiệm.

Đừng để cách ăn mặc, kỹ năng giao tiếp tốt, thần thái lôi cuốn, sự dễ gần, sự nổi tiếng, cách nói chuyện ngọt ngào đánh lừa bạn. Luôn có một câu chuyện đằng sau mỗi vinh quang.

Mỗi người đều có câu chuyện riêng và nếu câu chuyện đó được Chúa viết thì sẽ là một câu chuyện kết thúc có hậu. Tôi trân trọng và yêu quý tất cả những ai đang có chồng là mục sư.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: Facebook Prince Charles

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like