Với chủ đề “Biến…!” – một chủ đề rất khác lạ đối với tất cả những ai tham dự, nhưng với chủ đề này tất cả các vấn đề của cuộc sống đã tìm thấy câu trả lời cho mỗi cá nhân trong tối 23/4.
Mở đầu chương trình là phần hoạt náo liên quan đến “Biến…!” đem đến sự vui nhộn và hài hước cho các bạn trẻ. Một màn xiếc ảo thuật biến những cái không có thành những cái đã có với sự góp mặt của nhà ảo thuật Hoàng Minh đem đến sự thích thú cho người xem.
Sau thì giờ cầu nguyện, hơn 120 bạn trẻ đã bước vào sự thờ phượng Chúa. Với sự vận hành của Chúa Thánh Linh, sự nóng cháy của tuổi trẻ, cùng với tấm lòng tôn cao Chúa Giê-xu đã đem đến cho quý thân hữu cũng như tín hữu một thì giờ thờ phượng ngọt ngào. Những bài hát tôn cao Danh Chúa Giê-xu, Danh Ngài thật đáng ngợi khen đã được vang lên, cùng với bài hát “Vì Giê-xu sống”sự đắc thắng của Chúa tràn ngập trong mỗi đời sống con cái Chúa, sự vui mừng ngợi khen Chúa vì Ngài đã sống lại vinh hiển. Cùng với những bài hát, bài múa “Vượt Trên Tất Cả”cũng đã góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình.
Mục sư Đỗ Đình Song – phó tổng quản nhiệm HT Liên Hiệp Truyền Giáo đã đến với các bạn trẻ qua Lời Chúa. Sứ điệp nhấn mạnh chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể thay đổi tấm lòng và đời sống của con người. Hình ảnh thập tự giá khi xưa là biểu tượng cho sự hình phạt tội lỗi nhưng khi Chúa Giê-xu chịu chết thì thập tự giá đã biến đổi thành biểu tượng cho tình yêu và sự cứu rỗi dành cho nhân loại.
Cảm tạ Chúa, sau phần kêu gọi của mục sư đã có 8 bạn thanh niên tiến lên phía trước để cầu nguyện tin Chúa. Một lần nữa điệp khúc “Vì Giê-xu sống, tôi bước đi với hi vọng…” được vang lên trong lòng những người tham dự.
Một số hình ảnh liên quan:
Ban hát dẫn trong sự thờ phượng Chúa
Thì giờ thờ phượng Chúa trong sự vui mừng và phước hạnh
Song ca “Khi Có Giê-xu”
Bài múa “Người Tôi Yêu Mến”
Mục sư Đỗ Đình Song chia sẻ với các bạn trẻ
Vở kịch “Ngài là tất cả của con”
8 thân hữu cầu nguyện tin Chúa
Phạm Cường
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com