Home Lời Chứng Đức Tin Biến Đổi Ngôi Làng Nghiện Thuốc Phiện Ở Việt Nam

Đức Tin Biến Đổi Ngôi Làng Nghiện Thuốc Phiện Ở Việt Nam

by Cbn.com
30 đọc

LAI CHÂU, Việt Nam – Lái xe dọc theo những con đường trải nhựa ngoằn ngoèo của bản Sin Suối Hồ, thật khó để tưởng tượng rằng khung cảnh đẹp như tranh vẽ của ruộng bậc thang và những thửa rau được cắt tỉa cẩn thận từng là những cánh đồng thuốc phiện.

Mục-sư Hảng A Xà mô tả đó là thời kỳ ảm đạm đối với làng người H’Mông vì hầu hết dân làng đều là người nghiện ma túy.

Chúng tôi bán thuốc phiện như bán gà. Ai cũng nghiện nên không ai làm ruộng. Chúng tôi không có thức ăn, chỉ có lá rừng. Người ta đánh nhau. Đó là thời kỳ rất hỗn loạn“, Mục-sư Xà nói.
 
Trong đó có cha của Mục-sư Xà, ông Hảng A Lùng, một người nghiện thuốc phiện vẫn được bầu làm trưởng thôn. Chính phủ cấp cho ông một chiếc đài để nghe và cập nhật thông tin về các chính sách của nhà nước.

Tuy nhiên, ông Lùng không hiểu tiếng Kinh mà chỉ biết tiếng H’Mông và chương trình phát thanh duy nhất ông có thể nghe hiểu được là chương trình phát thanh dành cho người H’Mông. Ông Lùng bắt đầu nghe Lời Chúa mỗi ngày.
 
Mục-sư Xà cho biết, “Cha tôi đã nghe Phúc Âm và trở thành người đầu tiên tin Chúa. Ông muốn cả gia đình chúng tôi tiếp nhận Chúa Giê-xu. Ông gọi anh trai tôi đang học ở thị trấn về nhà ngay. Ông nói, ‘Con cần phải tiếp nhận Chúa Giê-xu…Nếu không, khi Ngài đến, tất cả chúng ta sẽ lên thiên đàng còn con sẽ xuống địa ngục.’

Su ngưỡng mộ ông nội vì đã kiên định với đức tin vào thời điểm Việt Nam cấm Cơ Đốc giáo. Cô nói với CBN News: “Cảnh sát đã bắt giữ và đánh đập ông tôi nhiều lần. Khi họ đe dọa giết ông, ông đã hỏi họ. ‘Tại sao các ông lại mất nhiều thời gian như thế mà không giết tôi?’ Ông muốn gặp Chúa Giê-xu. Sau vài ngày, họ bảo ông về nhà đi, chúng tôi không có thức ăn cho ông đâu.’

Ông Lùng có được một cuốn Kinh Thánh được truyền từ nhà này sang nhà khác. Qua việc đọc Kinh Thánh, ông và những người dân làng khác cảm thấy cần phải bỏ ma túy và sống một đời sống đẹp lòng Chúa.

Thay vì trồng thuốc phiện, họ trồng lan để kiếm thu nhập. Mặc dù hầu hết không thể đọc hoặc viết, nhưng Chúa đã ban cho dân làng sự khôn ngoan để bắt đầu điều hành nhiều công việc kinh doanh khác nhau.

Mười năm sau, làng Sin Suối Hồ được chính phủ công nhận là điểm đến du lịch hàng đầu và năm 2023 ASEAN công nhận đây là điểm du lịch hàng đầu Đông Nam Á.

Làng Sin Suối Hồ hiện được biết đến với vẻ đẹp, sự thanh bình và những lời chứng về cuộc sống được biến đổi.

Vào sáng thứ bảy, dân làng đổ xô đến chợ để bán nông sản của họ. Tại đây, Mục-sư Xà đánh giày miễn phí cho người dân. “Đây là cách tôi phục vụ mọi người và cũng là cơ hội để chia sẻ Chúa Giê-xu cho họ“, ông nói.

Mục-sư Xà thấy được tầm quan trọng của việc tiếp nối di sản của một ngôi làng lấy Chúa làm trung tâm. Đó là lý do tại sao ông biết ơn CBN Việt Nam đang giúp đào tạo thế hệ trẻ em ở Sin Suối Hồ.

Các em nhỏ đến Trường Sự Sống (School of Life) sau giờ học do CBN Việt Nam tài trợ để học tiếng Anh và học chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau.

Vàng A Hoa biết ơn vì con gái chị, Mai, đã học tiếng Anh được 2 năm.

Mai rất ít nói trước khi tham gia Trường Sự Sống. Nhưng giờ đây, con bé tự tin hơn và thậm chí còn giúp phiên dịch cho chúng tôi khi có khách đến thăm làng. Cảm ơn Trường Sự Sống. Các bạn giúp các con tôi được học hành và có cơ hội tốt hơn để có cuộc sống tốt đẹp hơn“, chị Hoa nói.

Mục-sư Xà cũng biết ơn chương trình Quyển Sách Thần Kỳ (Superbook), nơi các em học được những bài học giá trị từ những câu chuyện trong Kinh Thánh.

Vàng Thị Hoa, một học sinh của Superbook đã chia sẻ những điều em học được từ chương trình Quyển Sách Thần Kỳ.

Thông qua Superbook, em biết rằng Chúa Giê-xu yêu em. Ngài đã chết trên thập tự giá để cứu em, và Ngài là bạn của em“, em nói.

Giám đốc quốc gia của CBN Việt Nam, Trương Phúc chia sẻ lý do tại sao việc hỗ trợ những ngôi làng như Sin Suối Hồ lại quan trọng.

Sin Suối Hồ là một nghiên cứu điển hình cho các ngôi làng khác ở Việt Nam. Chúa đã biến đổi một cộng đồng thông qua một hội thánh. Từ mục sư và hội chúng, họ vâng lời Chúa. Và Chúa đã biến đổi mọi thứ. Họ không bắt đầu với ý tưởng làm cho ngôi làng này trở nên nổi tiếng. Họ bắt đầu với ý tưởng rằng họ yêu Chúa, họ muốn tôn vinh Ngài“, anh Phúc nói.

Phúc và CBN Việt Nam tin rằng nếu Chúa có thể làm điều này ở Sin Suối Hồ, Ngài hoàn toàn có thể biến đổi các ngôi làng và thành phố khác, và cuối cùng là toàn bộ đất nước Việt Nam.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like