Hơn 24.000 người đã lấp đầy sân vận động Cần Thơ tại Việt Nam vào tuần trước để tìm kiếm Chúa Giê-xu trong chương trình truyền giảng Mùa yêu thương với nhà truyền giáo Franklin Graham.
Nhiều người khao khát được nghe Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ.
“Phúc Âm vượt qua mọi ngôn ngữ và nền văn hóa“, Graham, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham (BGEA), cho biết. “Chúng tôi ngợi khen Chúa vì hàng trăm người đã được động chạm và họ đã đáp lại lời mời gọi tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình và chọn bước đi theo Ngài như Chúa của cuộc đời họ!“
Hơn 315 hội thánh và mục sư đã cùng nhau lên kế hoạch và cầu nguyện cho chương trình truyền giáo kéo dài hai ngày. Kết quả là, 14.000 người đã tham gia vào đêm đầu tiên và 10.000 người đã đứng dưới cơn mưa như trút nước vào đêm thứ hai để lắng nghe những thông điệp mạnh mẽ về sự cứu rỗi. Tổng cộng, hơn 1.200 người đã quyết định theo Chúa Giê-xu.
“Mưa là dấu hiệu của phước lành từ Chúa trong Kinh Thánh, và hôm nay chúng ta thấy Chúa đổ phước lành của Ngài xuống Việt Nam,” Mục Sư Graham chia sẻ trên Facebook vào hôm thứ Tư (4/12). “Thật là một đặc ân khi được chứng kiến rất nhiều người đáp lại lời mời gọi của Chúa để tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ bằng đức tin tối nay.“
Theo BGEA, các cơ hội chia sẻ Phúc Âm tại quốc gia cộng sản này đang gia tăng.
“Chúng tôi đến đó để chia sẻ tình yêu của Chúa Giê-xu“, Giám đốc Lễ hội Derek Forbes cho biết, đồng thời nói thêm rằng chính phủ vẫn tiếp tục trao cho họ cơ hội để tổ chức các hoạt động truyền giáo.
“Chúng tôi thực sự đã được trao rất nhiều tự do“, ông cho biết.
Mục vụ đã tổ chức hoạt động truyền giáo đầu tiên tại quốc gia này vào năm 2017 với chương trình truyền giảng Yêu Hà Nội và sau đó là chương trình truyền giảng Xuân Yêu Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm ngoái.
Họ thiết lập hoạt động tiếp cận ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, Cần Thơ, vì nơi đây có 13 tỉnh rộng lớn với nhiều đồng lúa và đất nông nghiệp trù phú. “Điều này khiến môi trường ở đây có đôi chút khác biệt so với năm ngoái ở Thành phố Hồ Chí Minh“, Forbes tiếp tục. “Ở đây cũng có hội thánh, nhưng nhỏ hơn và ít hơn về số lượng người tham dự.”
BGEA giải thích rằng mặc dù gặp nhiều khó khăn, cư dân chủ yếu theo đạo Phật hoặc vô thần đã tham gia buổi thờ phượng được hướng dẫn bởi Charity Gayle, The Afters và các nghệ sĩ Việt Nam, cũng như lắng nghe thông điệp Phúc Âm từ Mục Sư Graham.
“Tôi đã hỏi họ rằng liệu linh hồn của họ có được an toàn và bảo đảm trong tay của Chúa toàn năng không. Không có nhiều con đường đến với Chúa. Chỉ có một con đường—và đó là qua thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ.“, Graham nhớ lại những gì đã nói trước đám đông những người tham dự.
Một người phụ nữ 60 tuổi đã nói với mục vụ rằng mặc dù bà đã nghe về Chúa Giê-xu trước đây, nhưng bà đã tránh xa Ngài. “Khi còn trẻ, tôi đã tránh đưa ra quyết định theo Chúa Giê-xu vì Phật giáo đã rất quen thuộc với tôi“, bà nói.
Nhưng bà cho biết thông điệp của Mục Sư Graham trong buổi truyền giảng đã mang đến cho bà “một hy vọng mới”.
“Tôi đã nghe từng lời Franklin Graham nói. Tôi đã lắng nghe rất cẩn thận khi ông nói rằng nếu tôi tìm kiếm Chúa, tôi sẽ tìm thấy Ngài“, bà nói với BGEA. “Tôi muốn tin Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của tôi và tôi muốn theo Chúa Giê-xu và xem Ngài là Chúa của tôi.“
Người phụ nữ này cũng giống như hàng ngàn người khác đã đặt niềm tin nơi Đấng Christ. “Chúng tôi ngợi khen Chúa vì cách Ngài hành động và những cuộc đời đã được thay đổi mãi mãi“, BGEA chia sẻ trên X.
Trong khi đó, Graham đang kêu gọi các Cơ Đốc nhân trên khắp thế giới cầu nguyện cho những tín đồ mới ở Việt Nam.
“Thật là một đặc ân khi được chứng kiến rất nhiều người đáp lại lời mời gọi của Chúa để tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ bằng đức tin tối nay. Bạn có muốn cùng tôi cầu nguyện cho những tín đồ mới này và cho tất cả hội thánh ở đây hiện đang đồng hành cùng họ trong hành trình theo Chúa không?“
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com