Xuân Đời, Xuân Trời
Xuân đời yến tiệc chén đầy vơi,
Chúc Thọ trăm năm sống ở đời,
Xuân đến rộn ràng vui trẩy hội,
Xuân đi lặng lẽ tiếc ngày rơi,
Người đời ngóng đợi ơn mưa móc,
Con Chúa vinh dự phước hạnh Trời.
Thêm tuổi thêm ơn thêm sức mới,
Bốn mùa đâu chỉ một xuân chơi.
Lại Nữa Mùa Xuân
Xuân khứ xuân hồi xuân đáo lai,
Băm Lăm xuân đến nhớ không ai !?
Bánh chưng mấy tấm phai màu, cứng !
Kẹo mứt vài cân lạnh ngắt, chai !
Đất khách chồi Mai quên cấn nụ !
Quê người giọng Pháo mất khoan thai !
Thanh bình trăm họ về quê cũ,
Xuân đến tận vui kẻo phí hoài.
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận: