Home Văn Phẩm Qua Trũng Bóng Chết!

Qua Trũng Bóng Chết!

by Hồ Galilê
30 đọc

Chúa chết giữa ban ngày rực rỡ mà “khắp đất đều tối tăm mù mịt” như giữa đêm khuya. Có người cho rằng cảnh “tối tăm mù mịt” đó bày tỏ:

– Cả vũ trụ để tang con Đức Chúa Trời.

– Có người cho rằng cảnh trạng đó là quyền lực “Chủ quyền… thế lực… vua chúa thế gian mờ tối, các thần dữ trên trời này”.Ê-phê-sô 6:12 quyết liệt với Chúa Giê-su.

– Có người lại cho cảnh trạng này bày tỏ cửa trời đóng lại, Đức Chúa Trời tuyệt giao với Chúa Giê-su.Mác 15:33-34

Đây là giai đoạn “Tối tăm mù mịt” nhất trong tâm hồn Chúa Giê-su. Cả cuộc đời Ngài trên đất, Ngài luôn liên kết với Đức Chúa Trời từng giây, từng phút. Thế mà vì mang tội lỗi của cả nhân loại nói chung, và của chính ta nói riêng trên thân thể Ngài, Chúa Giê-su phải lìa xa Đức Chúa Trời chí thánh. Ngài đành chịu Đức Chúa Trời từ bỏ, để chúng ta là những tội nhân nhờ Ngài mà được Đức Chúa Trời tiếp nhận. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức chúa Trời”.IICô-rinh-tô 5:21

Chúa Giê-su là “Sự sáng của thế gian”.Giăng 8:12 thế mà giây phút này, “tối tăm mù mịt” bao phủ ngoại cảnh và cả trong tâm hồn Ngài.

Ôi! Lạ lùng thay là Cứu Chúa Giê-su của chúng ta. Nhờ Ngài mà chúng ta “Từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan mà được đến cùng Đức Chúa Trời”.Công-vụ 26:18

Nhân loại hôm nay đang trải qua những cơn đại dịch bệnh chết chóc thật là kinh hoàng. Việt Nam chúng ta trải qua 4 lần, mà lần này sức lây lan thật là khủng khiếp. Cao điểm từ Bắc Ninh, Bắc Giang nhưng đã được khống chế. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh với số dân trên 10 triệu người, tương đương các quốc gia sau đây:

Cộng hòa Séc, Hy-lạp, Jodan, Bồ-đồ-nha, Thụy Điển, Honduras. UAE, AzerbaiJan, Kajkittan, Hungary, Buylarus v.v…

Con cái Chúa cũng ở trong vòng lo âu thấp thỏm, và cả gia đình tôi cũng ở nơi đây. Lo nhất là sợ nhiễm Virus Covid 19 SARS –CoV-2

Và nỗi lo thứ hai không kém, là không có việc làm, không thu nhập, nhưng nhu cầu cuộc sống vẫn phải chi tiêu tiếp diễn từng ngày.

Tôi viết mấy lời này, hy vọng con cái Chúa sẽ được an lòng. Vì Kinh Thánh chép những sự việc đang và sẽ xảy ra, đó là ứng nghiệm lời Chúa Giê-su phán về ngày cuối cùng.Ma-thi-ơ 24:7 sẽ có dịch bệnh, đói kém v.v….

Truyền-đạo vua Sa-lô-môn nói “Có thời, và có kỳ, chẳng có điều gì mới dưới mặt tời”.Truyền-đạo 3:1-8

Nhưng chúng ta tin là Chúa sẽ dẫn dân sự vượt qua trũng bóng chết, như kinh nghiệm của vua Đa-vít ngày xưa:

“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết tôi cũng chẳng sợ tai họa gì, vì Chúa ở cùng tôi”.Thi Thiên 23:4 và qua “tối tăm mù mịt” để đến nơi sáng láng vui mừng, khi bóng tối tăm của sự chết bao phủ trên đồi Gô-gô-tha và cả xứ, Ngài phán trước khi trút linh hồn:

…“mọi sự đã được trọn”.Giăng 19:30 rồi Ngài trút hơi thở cuối cùng, thì màn trong đền thờ Giê-ru-sa-lem xé ra làm hai từ trên xuống dưới, bức màn ngăn giữa nơi thánh và nơi chí thánh.Xuất 26:31-33

Nơi chí thánh không ai vào được, chỉ mỗi năm Thấy tế lễ thượng phẩm mới được vào một lần, trong ngày đại lễ chuộc tội.Lê-vi 16:15,17,34. Giờ đây, bức màn được xé ra làm hai, không còn ngăn cách, dân sự được tự do đi vào mà không cần qua vị thượng tế nữa, một thiên lộ được mở ra qua xác Chúa Giê-su.Hê-bơ-rơ 10:19

Người tin theo Chúa Giê-su dù ở đâu, làm việc gì, nơi bình an hạnh phúc hay hiểm nguy gian khổ đều có sự hiện diện của Ngài. Ngay trong lúc tử sinh, người ấy càng thấy sự hiện diện của Chúa càng rõ hơn. Có điều đặc biệt trong nghi lễ Tin Lành cho người tin Chúa khi về nước Ngài, luôn hát những bài hát vui tươi, những giai điệu phước hạnh, không sầu bi thống thiết, không cơ hàn buồn thảm, nhưng nơi đó có niềm hy vọng lớn lao:

“Tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàn/ Lòng hoan hỉ môi miệng ca ơn trường sinh”.

Tạ ơn Chúa vô cùng!…

Các bạn thân mến!

Chấp sự Ê-tiên giảng Tin Lành bị ném đá chết, nhưng ông không sợ hãi, ông thấy cửa thiên đàng đang mở ra để chào đón ông.Công-vụ 7:54-60

Lò lửa được đốt nóng lên gấp 7 lần không làm sém áo ba bạn Hê-bơ-rơ.Đa-ni-ên 3:27

Sư tử bị bịt mồm, Đa-ni-ên sống an toàn trong hang đá lạnh lẽo suốt một đêm qua.Đa-ni-ên 6:22

Trụ mây và trụ lửa của Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta qua đồng vắng khô hạn, qua Ghinh-ganh nghiệt ngã, qua sa mạc bóng tối của cuộc đời. Ngài sẽ dẫn chúng ta đến miền đất hứa xứ đượm sữa và mật, đến đồng cỏ xanh tươi, đến mé nước bình tịnh, khi đó chúng ta sẽ thấy đồng vắng và đất khô hạn sẽ nở hoa, sa mạc sẽ trổ bông hồng .Ê-sai 35:1

Để kết thúc bài này, tôi xin gửi đến con cái Chúa tại Thành phố Hồ Chí Minh và những nơi đang bị phong tỏa, giãn cách vì dịch bệnh câu Kinh Thánh này:

“Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt-đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô-hạn lớn; làm cho cứng-mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy”. “Ê-sai 58:11 VIE1925

Thay lời muốn nói!
Hồ Galilê – Cuối hạ 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like