Home Dưỡng Linh Ngày 22: Xin Chúa Giải Cứu Chồng Bạn Khỏi Sự Nóng Giận Và Những Cảm Xúc Tiêu Cực

Ngày 22: Xin Chúa Giải Cứu Chồng Bạn Khỏi Sự Nóng Giận Và Những Cảm Xúc Tiêu Cực

by Ban Biên Tập
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/WlPbvixx3js

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợ. Đằng sau người đàn ông thành công sống đúng mục đích, là một người phụ nữ cầu nguyện

Anh Don sử dụng sự giận dữ để điều khiển cả gia đình.

Mọi người trong gia đình đều sợ Don hơn yêu anh. Khi vợ của anh, Jenny nhận ra rằng chị không cần phải chịu đựng sự nóng giận này hơn nữa và mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Jenny đã cầu nguyện cho chồng mình không bị điều khiển bởi sự nóng giận mà bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Chad đã bị tra tấn bởi sự trầm cảm trong nhiều năm trong khi vợ anh Marilyn là người đầy nhiệt huyết, vui vẻ. Sự trầm cảm của chồng đã khiến cô buồn bã và trở nên tuyệt vọng.

Vua David cũng từng trải qua sự trầm cảm, ông viết trong Thi Thiên 38:6-8

“Con phải cúi khom và khòm cụp xuống;

Con vừa đi vừa rên rỉ suốt ngày,

Vì gan ruột con như bị lửa hừng thiêu đốt,

Da thịt con chẳng còn lành lặn chỗ nào.

Trong sự buồn bực, trầm cảm, Vua Đa-vít đã tìm thấy hy vọng trong Chúa.”

Thi Thiên 31:7

“Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa; Vì Chúa đã đoái đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi.”

Marilyn đã dựa vào lời này mà cầu nguyện cho chồng mình. Chad đã khá lên rất nhiều.

Sự nóng giận và sự trầm cảm là hai cảm xúc tiêu cực hành hạ tâm linh, cảm xúc của người đàn ông. Đừng đứng bên lề nhìn chồng bạn bị tra tấn bởi những cảm xúc tiêu cực này. Sự tự do của anh chỉ cần một lời cầu nguyện của bạn mà thôi.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, như Chúa đã nói trong Lời của Ngài rằng Ngài giải cứu tâm linh chúng con khi chúng con đặt niềm tin nơi Ngài. Con cầu nguyện cho (tên của chồng bạn) sẽ có niềm tin nơi Chúa để được cứu thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực.

Nguyện anh không bị kiểm soát bởi sự trầm cảm, nóng giận, lo lắng, ghen tương, tuyệt vọng, sợ hãi, hay những suy nghĩ tự vẫn.

Đặc biệt con cầu nguyện về (một lĩnh vực về cảm xúc của chồng khiến bạn lo lắng nhất).

Xin giải cứu anh.

Con biết rằng chỉ có Chúa mới giải cứu được anh, nhưng xin hãy dùng con để mang sự chữa lành, phục hồi cho anh.

Xin cho con sẽ không làm anh cảm thấy tồi tệ hơn nhưng giúp con hiểu được anh hơn và mỗi lời con nói ra mang lại sự sống, sự tích cực cho anh.

Xin giúp anh mở lòng mình ra để chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ sâu đậm nhất trong lòng với con và với người có thể giúp anh.

Cho anh có khả năng khóc nếu cần, và dốc hết được những cảm xúc kìm nén trong lòng bấy lâu nay.

Xin cũng cho anh có khiếu hài hước để biết cười và tìm ra những điều vui dù trong tình huống hoàn cảnh nghiêm túc, khó cười nhất.

Xin giúp anh hướng mắt lên trông cậy Chúa , thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào hoàn cảnh làm anh buồn bực, khó chịu.

Xin đổ đầy dầu của sự vui mừng trên anh và xin Thánh Linh của Chúa giải cứu anh khỏi những cảm xúc tiêu cực ngày hôm nay trở đi.

Thi thiên 40:1-3

“Tôi đã kiên tâm trông đợi Chúa;

Ngài đã nghiêng tai qua tôi và nghe tiếng kêu cầu của tôi.

Ngài đã đem tôi ra khỏi hố sâu ghê rợn, khỏi chốn sình lầy;

Ngài đã đặt chân tôi trên một vầng đá;

Ngài đã lập vững những bước chân tôi.

Ngài đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới,

Một bài ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời của chúng ta.

Nhiều người thấy thế và đâm ra sợ hãi,

Rồi họ tin cậy Chúa.”

Dịch: Joy Tan 

Nguồn: The power of a praying wife by Stormiest Omartian

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like