Home Văn Phẩm Tránh Vào Hỏa Ngục Ai Ơi

Tránh Vào Hỏa Ngục Ai Ơi

by Thanh Hữu
30 đọc

“Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném vào hồ lửa”. (Khải huyền 20:15)

Một điều bạn ít muốn nghe,
Ít muốn nói đến, muốn che tầm nhìn.
Muốn không ai nhắc cho mình,
Đó là đoán phạt ngục hình đời sau.

Cuộc đời ta sẽ qua mau,
Mỗi người rồi sẽ trước sau lìa trần.
Bước vào ánh sáng cứu ân,
Hay vào đ̣ịa ngục lãnh phần khổ đau?  [1]

Ta thường chuẩn bị trước sau,
Về những thảm họa đớn đau đời nầy.
Thiên tai, bão lụt phủ vây,
Dịch lệ chết chóc lan lây triệu người …

Ta quên chuẩn bị cuối đời,
Hồn lìa khỏi xác, chốn nơi nào vào?
Làm sao tránh được đớn đau?
Tránh nơi hình phạt trước sau định rồi?

Địa ngục có thật ai ơi,
Là nơi tuyệt vọng đời đời khiếp kinh.
Là nơi đốt cháy hồn linh,
Là nơi hồ lửa khổ hình sục sôi… [2]

Cơ hội khi sống mà thôi,
Cơ hội tin Chúa, Ngôi Lời vĩnh sinh.
Cơ hội tha thứ tội tình,
Nhận nguồn năng lực Thánh Linh năng quyền.

Cơ hội cứu rỗi ưu tiên,
Hãy mau tìm đến nhận liền hôm nay.
Chúa đang mở rộng vòng tay,
Chờ bạn tin nhận, để Ngài cứu ân.

Chúa đã chết thế tội nhân, [3]
Ngài đã sống lại muôn phần vinh quang.
Ngài đang đứng ở thiên đàng,  [4]
Bắc cầu cho bạn vượt ngang lửa hừng.

Hãy vui chấp nhận Tin Mừng,
Để ta thoát khỏi lửa hừng đời sau.  [5]
Trong tình yêu Chúa nhiệm mầu,
Hưởng nguồn sung mãn dài lâu nước trời.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Ma-thi-ơ 13:49-50

[2] Luca 16:23-24

[3] Công vụ 26:23

[4] Công vụ 7:56

[5] Khải huyền 20:15

Bình Luận:

You may also like