Home Văn Phẩm Phân Biệt Thật Giả

Phân Biệt Thật Giả

by Thanh Hữu
30 đọc

Hãy thận trọng về những người tiên tri giả. Họ đến với các con trông hiền hoà như chiên nhưng thật ra nguy hiểm như muông sói. Các con nhận ra họ bằng hành động của họ. (Mathiơ 7:15-16 Bản Phổ Thông)

Công nghệ tầm mới mở ra,
Cho ta thấy được bao la đất trời.
Thấy bao tin tức trên đời,
Thấy bao biến cố ở đời xa xưa.

Công nghệ đường rộng dẫn đưa,
Vào vườn kiến thức chưa bao giờ bằng.
Từ mẫu đất ở sao trăng,
Đến những thiên thể bủa giăng ngân hà.

Từ những vi khuẩn quanh ta,
Đến nguồn văn hóa bao la ngàn đời.
Cả rừng hiểu biết tuyệt vời,
Đầy những tốt, xấu muôn đời. Tầm tay…

Chúa ơi, con cần đến Ngài,
Giúp con phân biệt đúng, sai, ác, lành.
Đâu là tội lỗi mạo danh,
Đâu là ác quỷ, giả danh thiên thần.  [1]

Đâu là chân lý thần nhân,
Đâu là luận lý vô luân loài người.
Đâu là thông sáng từ trời,
Đâu là triết thuyết dòng đời hư vô.

Thánh linh xin dẫn con vào,
Trong vùng mặc khải với bao linh quyền.  [2]
Bước trong chân lý thượng thiên,
Cơ nghiệp vĩ đại dành riêng cho mình.  [3]

Giúp con phân biệt giả hình,
Loại trừ kẻ ác khoe mình thánh nhân.
Giúp con nắm chặt phước ân,
Quyền năng siêu việt dự phần vinh quang.

Mặc cho sóng gió trần gian,
Cùng đi với Chúa bước ngang lửa hừng.  [4]
Tai nghe thánh nhạc vang lừng,
Lòng ta rộn rã vui mừng khôn nguôi.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] 2 Cô-rinh-tô 11:14

[2] Ê-phê-sô 1:17

[3] Ê-phê-sô 1:18

[4] Daniên 3:25

Bình Luận:

You may also like