Home Chuyên Đề Tôi Rất Ổn, Tại Sao Tôi Cần Đến Hội Thánh?

Tôi Rất Ổn, Tại Sao Tôi Cần Đến Hội Thánh?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Tôi nhận ra tôn giáo đem sự an ủi tuyệt vời đối với một số người, và tôi rất thích điều này. Tuy nhiên, tôi thấy tôi rất ổn, vậy tại sao tôi phải tham gia hội thánh cùng bạn gái của tôi (mà cô ấy cứ bắt tôi tham gia)?

Trả lời:

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao bạn gái của bạn cứ thúc giục bạn tham gia hội thánh chưa? Cô ấy có thể có một vài lý do, nhưng tôi nghĩ, là bởi vì cô ấy biết bạn thực sự cần Chúa. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều cần Chúa, ngay cả khi chúng ta không nhận ra hoặc đã thừa nhận điều đó.

Trước hết chúng ta cần Ngài vì Ngài biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta lên kế hoạch cho cuộc sống của mình và nghĩ rằng chúng ta đang đi đúng hướng, nhưng chúng ta có thực sự đúng không? Nhìn xung quanh bạn; có bao nhiêu người bạn thấy họ thực sự hạnh phúc và bình an? Thay vào đó, có bao nhiêu người đang sống cuộc sống đau khổ hoặc bất hạnh vì những quyết định tồi tệ họ đã đưa ra? Chúa biết điều gì tốt nhất cho chúng ta và niềm vui lớn nhất của cuộc đời đến từ nhận biết Chúa Giê-xu và bước đi với Ngài mỗi ngày.

Chúng ta cũng cần Chúa vì chỉ có Ngài mới có thể lấy đi tội lỗi và sự ích kỷ đã đầu độc cuộc sống của chúng ta và gây ra sự hỗn loạn trong các mối quan hệ của chúng ta. Ngay bây giờ, bạn có thể không nghĩ rằng cuộc sống của bạn cần thay đổi. Nhưng Chúa có một kế hoạch tốt hơn cho bạn, và tôi cũng nghi rằng bạn gái của bạn biết điều đó.

Cuối cùng, chúng ta cần Chúa vì sự sống đời đời. Một ngày nào đó, cuộc sống của bạn sẽ kết thúc, nhưng sau đó thì sao? Đấng Christ đã đến để ban cho bạn  một cuộc sống mới – ngay bây giờ và mãi mãi. Đừng quay lưng lại với Ngài, nhưng bằng đức tin đón nhận Đấng Christ vào cuộc đời của bạn ngày hôm nay. Hứa ngôn của Ngài dành cho bạn: “Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (Giăng 16:24).

Dịch: NTKA

Nguồn: Billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like