Home Chuyên Đề Làm Thế Nào Để Tôi Biết Rằng Tôi Có Được Tình Yêu Của Chúa?

Làm Thế Nào Để Tôi Biết Rằng Tôi Có Được Tình Yêu Của Chúa?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Mỗi ngày, tôi thực sự cố gắng làm hài lòng Chúa bằng cách làm mọi thứ mà tôi nghĩ rằng Chúa muốn tôi làm, nhưng làm sao tôi biết là tôi đã thành công? Thưa mục sư, tôi hy vọng mình đủ tốt để được lên thiên đàng.

Trả lời:

Dĩ nhiên, muốn làm hài lòng Chúa là không hề sai; tôi e ngại rằng khi quá nhiều người cố tình bỏ qua Ngài hoặc không quan tâm đến xem Chúa nghĩ về họ ra sao. Kinh Thánh kêu gọi chúng ta ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành (Cô-lô-se 1:10).

Bạn hãy lắng nghe: Thật sai lầm khi muốn làm hài lòng Chúa vì lý do sai! Ngay bây giờ, bạn hy vọng bằng cách nào đó bạn có thể khiến Chúa thích mình, chỉ khi nếu bạn đủ tốt. Nói cách khác, bạn hy vọng mình có thể dành được tình yêu của Chúa bằng cách trở thành một người tốt. Và điều đó có vẻ hợp lý với bạn, vì đó là cách chúng ta thường đối xử với nhau.

Nhưng Chúa lại không như vậy! Cho dù chúng ta có tốt đến đâu, chúng ta không bao giờ có thể có được tình yêu của Chúa – bởi vì tiêu chuẩn của Chúa là sự hoàn hảo. Nói cách khác, ngay cả một tội lỗi – chỉ một tội lỗi – sẽ đủ để bạn rời khỏi thiên đàng. Kinh Thánh chép: Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy (Gia-cơ 2:10).

Điều này liệu có nghĩa là Chúa sẽ không bao giờ yêu bạn, và bạn có thể không bao giờ được cứu không? Tuyệt đối không phải! Bạn không hoàn hảo, nhưng Chúa Giê-xu hoàn hảo và Ngài đến để tha thứ cho bạn và khiến bạn trở thành một thành viên của gia đình Ngài mãi mãi. Ngài đã làm điều này bởi vì Chúa yêu bạn và muốn bạn ở với Ngài trên thiên đàng mãi mãi. Bây giờ Chúa ban cho bạn sự cứu rỗi như một món quà miễn phí – hoàn toàn miễn phí, bởi vì Đấng Christ đã trả giá cho điều này bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá cho bạn. Bạn hãy đón nhận món quà này ngay hôm nay bằng cách đặt đức tin vào Chúa Giê-xu Christ – chứ không phải vào chính bản thân bạn – để nhận món quà cứu rỗi cho mình.

Dịch: NTKA

Nguồn: Billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like