Home Lời Chứng ‘Max Mạnh Mẽ’: Cậu Bé Mười Tuổi Ước Mong Đi Nhóm Nhà Thờ Lần Cuối

‘Max Mạnh Mẽ’: Cậu Bé Mười Tuổi Ước Mong Đi Nhóm Nhà Thờ Lần Cuối

by Faithwire.com
30 đọc

Max Huseby ở Hot Springs, Arkansas, đã hầu như không rời khỏi khu vực bệnh viện của mình kể từ tháng Ba năm ngoái. Nhưng nhờ vào cộng đồng nhà thờ hỗ trợ và Tổ chức Make-A-Wish, cậu bé 10 tuổi, người đang chiến đấu với một dạng bệnh bạch cầu hiếm gặp, đã thực hiện được điều ước cuối cùng là đi đến nhà thờ.

“Đến được Hội Thánh One Refuge, đó là điều cháu muốn. Đến nhà thờ”! Mẹ của cậu bé, Monique Huseby chia sẻ tới KTHV-TV.

Cha của Max, Mark Huseby, thêm vào rằng đây là chuyến đi chơi đầu tiên ra khỏi bệnh viện của con ông trong hơn một năm.

“Cháu chỉ nhìn thấy thế giới qua khung cửa sổ”, ông chia sẻ

Ngoài việc giúp cậu tham dự Hội Thánh One Refuge cùng với bạn bè và gia đình, Make-A-Wish còn cung cấp cho Max một chiếc Xbox và một bữa tiệc lớn với bánh, quà tặng và rất nhiều lời chúc và các thành viên cộng đồng đã xúc động trước câu chuyện của cậu.

“Đây là lần đầu tiên cậu có bạn để chơi cùng và có bóng bay và giống như những đứa trẻ khác!” Mark chia sẻ.

Nếu có cơ hội thực hiện mong muốn trọn đời, hầu hết trẻ em 10 tuổi có thể sẽ chọn một chuyến đi kỳ lạ hoặc gặp gỡ và chào hỏi với một ngôi sao thể thao. Và trong khi những điều này khá tuyệt vời, yêu cầu của Max lại tương đối đơn giản, muốn thờ phượng tại nhà thờ của mình, đã chạm đến mọi người trên khắp đất nước.

Mandy Hunter, giáo viên của Max, nói với KTHV rằng cậu bé mà cô đặt tên là “Max Mạnh Mẽ” đã thay đổi cuộc đời cô, cùng với vô số người khác.

“Em rất vị tha. Em không nghĩ đến bản thân mình, em luôn nghĩ cho những người xung quanh”, cô chia sẻ.

Cha cậu bé đã rất tự hào khi chứng kiến con trai của mình như vậy, ngay cả bác sĩ của Max cũng cảm động vì thái độ tích cực của cậu trước cuộc chiến ung thư khủng khiếp như vậy.

“Bác sĩ hằng ngày vẫn luôn hỏi hôm nay cháu thế thế nào, và cậu đáp…’Tốt’!” Mark chia sẻ.

Được nhìn thấy Max hòa nhập với các tín hữu sau 13 tháng cô lập khá mệt mỏi rõ ràng là một phước lành to lớn đối với cha mẹ cậu.

“Thật choáng ngợp… thật sự được lấp đầy niềm vui khi thấy cháu hạnh phúc”. Cha cậu nói tiếp.

Những người tham dự buổi họp mặt tối thứ tư đã cầu nguyện cho Max, cảm ơn Chúa vì lời chứng vĩ đại của cậu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm vui nhộn được tổ chức để vinh danh cậu, Max dành một chút thời gian để nói chuyện với nhóm bạn bè, gia đình và các tín hữu.

“Cảm ơn vì đã cầu nguyện cho tôi”, cậu bé nói.

Hãy nhớ đến gia đình Huseby trong những lời cầu nguyện của bạn khi họ tìm cách làm cho những ngày cuối cùng ở Max trở nên thoải mái nhất có thể.

Dịch: Trường Vinh

Nguồn: Faithwire.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like