Home Lời Chứng LỜI CHỨNG CỦA ĐỘC GIẢ: Đối Với Ta Con Vô Cùng Quý Giá

LỜI CHỨNG CỦA ĐỘC GIẢ: Đối Với Ta Con Vô Cùng Quý Giá

by Độc Giả
30 đọc

Giờ đây những người công chính vây quanh con. Nhưng Chúa ơi, con sẽ không bao giờ quên đi những tháng ngày cô đơn, cuộc sống vô vọng không lối thoát của con trước khi Ngài đến bên con.

“Đối với Ta con vô cùng quý giá”, khi con nghe được những lời này, con phải nói, trong con tràn đầy sự kinh ngạc.

“Con quý giá sao? Con chưa bao giờ nghĩ con lại quý giá”.

Từ bé cho đến khi con lớn lên.

Con hầu như luôn chạy theo để mua tình bạn, nhiều lúc lẻ loi quá chỉ biết nói chuyện với trăng sao và tưởng tượng có ai đó lắng nghe mình.

Nhưng Chúa nhặt con về, đặt lòng thương xót trên con, ôm con, yêu con, chấp nhận con, dung thứ cho con, tin tưởng con.

Lúc con ngỗ nghịch, chán ghét Ngài, Chúa cũng không nổi giận với con vì Ngài luôn hiểu con, dung thứ cho con mọi điều.

Những chặng đường con đi, gần như chỉ có một mình, nhưng giờ đây con biết con không bao giờ một mình. Ngài không bao giờ dời xa con, ngay cả khi con chẳng nhận biết ánh mắt dõi theo của Ngài.

Con cũng không biết sẽ có ai thật sự đặt mắt của họ ở trên con không, nhưng con biết luôn có đôi mắt yêu thương của Ngài dõi theo mỗi bước con đi.

Trước đây mọi người thường nói con béo, con quê mùa, ăn mặc chẳng nữ tính. Chúa không chê con, không tập chú vào điểm xấu của con, thay vào đó Ngài giúp con thay đổi.

Khi một mình đi xe bắc nam, ngồi ghế phụ, nằm trên sàn xe, bị tài xế bắt nạt, cơ cực quá con đã thốt nên: “Con phải lấy chồng thôi “. “Sao con lại muốn lấy chồng”,Chúa hỏi con. “Nếu có chồng, con sẽ không bị bắt nạt nữa, đi xe có nằm ở trên sàn thì ít nhất cũng có người che chở con khỏi mấy tên sở khanh”. Con không tin rằng Ta có thể che chở và bảo vệ con sao?”  Và từ ngày đó đến giờ con không còn cảm thấy cơ cực, thiếu thốn nữa. Chúa cứ thầm lặng dành cho con tất cả những bao bọc đó.

Cho dù không biết quá nhiều nhưng con đã luôn cố gắng, nỗ lực hết sức bởi vì dù con có làm sai thì Người vẫn luôn nhìn nhận những sự cố gắng của con và nói: “Cha tự hào về con”.

Chẳng có ai cất giữ những giọt nước mắt của con và quý trọng nó như Cha đã làm.

Chẳng có ai nhìn thấy hết những góc đen khuất trong con mà vẫn thấy con tốt.

Đức Giê-hô-va của con sẽ làm thành mọi tư tưởng của Ngài dành cho con. Các tư tưởng đó thật tốt đẹp thay và nó nhiều như cát mà con không thể đếm hết được.

Sự hiện diện của Chúa là xứ hứa của con.

Phục vụ như Ngài phục vụ, yêu như Ngài yêu, vâng lời như Ngài vâng lời. Trở thành một người đầy sự khôn ngoan, đầy sự nhu mì và đầy dẫy tình yêu. Chúa Giê-xu ơi, giống Ngài là điều con khao khát lớn nhất.

Con khao khát con sẽ là người dẫn đường hạnh phúc cho nhiều người.

Con sẽ là người giúp cho người yếu nên mạnh, người nghèo nên giàu, gia đình đổ vỡ nên hạnh phúc.

Con sẽ luôn cố gắng hết sức và làm hết lòng để đem giá trị cho cộng đồng.

Con sẽ lập nền cho thế hệ sau.

Con sẽ yêu gia đình, đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh như chính mình.

Xin giúp con yêu cả người chống đối và ghi ngờ con.

Vì Con là con gái của Cha con ở trên trời.

Rytha

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like