Home Văn Phẩm Ngày Mai Sẽ Ra Thế Nào, Anh Em Chẳng Biết!

Ngày Mai Sẽ Ra Thế Nào, Anh Em Chẳng Biết!

by Thuy shalom
30 đọc

CÓ NHỮNG LÚC

Ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. (Gia-cơ 4:14)

Tôi ngồi đếm, bao ngày mưa, ngày nắng,
Trong cuộc đời, năm tháng đã trôi qua.
Để nghiệm xem đâu ý nghĩa đời ta,
Để thấy được đâu phước ân chân lý.

Có những lúc, tôi thấy đời tuyệt mỹ,
Thấy mai vàng nở thắm đón xuân sang.
Thấy bướm bay, thấy chim hót trên ngàn,
Thấy gió mát, thấy trăng thanh thơ mộng.

Có những lúc bờ biển xanh sóng động,
Thấy mây mù, thấy bão tố cuồng phong.
Thuyền nhấp nhô giữa sóng gió thét gầm,
Lạc phương hướng chẳng biết đâu bờ bến.

Có những lúc, những ốm đau bạo bệnh,
Nằm cạnh kề với khoẻ mạnh vui tươi.
Lúc buồn lo, lúc thất bại phiền ưu,
Bên ngày tháng nhìn thành công kết quả.

Có những lúc, trong khổ đau vất vả,
Đầy u buồn, chán nản khóc sầu than.
Có những khi, ta sung sướng cười vang,
Lòng tin cậy thấy quyền năng của Chúa.

Có những lúc, sống cuộc đời nhung lụa,
Có những hồi, nghèo thiếu rách mồng tơi.
Khi giàu sang hay khốn khó trên đời,
Ta cảm nhận được tình yêu thiên thượng.

Như cây cối, trải bốn mùa tăng trưởng,
Đời ta cần ngày nắng lẫn ngày mưa.
Đầy phước ân, và thử thách dư thừa,
Để lớn mạnh đức tin nơi Cứu Chúa.

Đời không chỉ là buồn, vui chọn lựa,
Mà môi trường thử nghiệm cõi lai sinh.
Là trường đua, là chiến trận tâm linh,
Nhìn xem Chúa bước đi trong đắc thắng.

THANH HỮU

Bình Luận:

You may also like