Văn Phẩm
1.379 bài viết · Trang 38

BÀN LUẬN VỀ SÁCH KHẢI HUYỀN – Phần 9: Mùa Gặt
Tín hữu: Xin Mục sư giải thích cho con nghe về những mùa gặt, ở cuối chương 14. Không biết những mùa gặt này có khác với mùa gặt Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ …

Công Vụ 2:38 - Câu Kinh Thánh Ưa Thích Của Sa-tan
“Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Giê-su chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.”…

Đào Tạo Môn Đồ – Chương 8: Môn đồ hoá: Đó là sự Lựa chọn của Bạn
Đào Tạo Môn ĐồTác giả: Greg Laurie Chương TámMôn đồ hoá: Đó là sự Lựa chọn của Bạn Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cù…

Bài thơ: Tìm nước
Đức Chúa Jêsus... đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh T…

BÀN LUẬN VỀ SÁCH KHẢI HUYỀN – Phần 8: Các Diễn Viên Chính
Tín hữu: Sang đến chương 11, Khải Huyền có nói tới hai chứng nhân nói tiên tri. Hai người này là ai vậy? Mục sư: Đây là phần chen thứ hai, đệm giữa hai tiếng kè…

Đào Tạo Môn Đồ – Chương 7: Môn đồ hoá Người khác
Đào Tạo Môn ĐồTác giả: Greg Laurie Chương BảyMôn Đồ Hóa Người Khác Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng …

Bài thơ: Nhìn sao trời - Lòng cảm tạ biết ơn
Trong khi các sao mai cùng cất tiếng hát, Các con trai Đức Chúa Trời trỗi khúc hoan ca? (Gióp 38:7) Xem quang cảnh, thu hình trên sao “Hỏa”,Có bao giờ bạn thích…

Vu Lan - Hiếu Kính
Lời nói đầu từ Wikipedia: Xuất phát từ sự tích về Đại Đức Mục Kiền Liên (một trong 2 đại đệ tử của Phật Thích Ca) với lòng đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi k…

Đào Tạo Môn Đồ – Chương 6: Môn đồ hoá và Hội thánh
Đào Tạo Môn ĐồTác giả: Greg Laurie Chương SáuMôn đồ hoá và Hội thánh Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh. (Công vụ 2:47) Đến chương này, chún…

Tản Mạn Văn Thơ Về Mùa Thu
Không biết tôi yêu mùa thu tự bao giờ, ngay từ nhỏ mỗi khi nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng đâu đó, cũng làm lòng tôi xao xuyến, một thoáng bâng khuâng xa vắng…

Đào Tạo Môn Đồ - Chương 5: Môn đồ hoá và Cầu nguyện
Đào Tạo Môn ĐồTác giả: Greg Laurie Chương NămĐào Tạo Môn Đồ và Cầu Nguyện Có một ngày, Đức Chúa Jêsus cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa…

Bài thơ: Lỗi thời và y nguyên
Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm qua, ngày nay và đời đời vẫn y nguyên. (Hê-bơ-rơ 13:8)Trời đất sẽ biến đổi, Nhưng Chúa vẫn y nguyên, Các năm của Chúa không hề cùng. (Hê…